Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
NP đã ko còn lợi hại , chắc phải luyện 10 năm nữa mới = level hiện tại của BKV

, hay là chưa có chiến ý, hay vì lòng nhân từ, nếu đánh thật ngay từ đầu
... vv..v...
... mà ngay cả thẳng MK khi đấy cũng còn không nhận ra cây kiếm bay lệch hướng là do NP còn gì ... 
Theo tui thì VD ko chết nổi đâu. Chắc MVT cho gặp kì tích gì đó , trở thành siêu mạnh và siêu ác rồi làm trùm cuối đó
ở nhà chắc cậu uống nhiều sữa fristy lắm he
... trí tưởng tượng cực kì phong phú luôn ... giả thiết ấy theo mình thì chả có % nào có thể xảy ra cả, còn lí do thì vô khối :cool:

Đệ Nhị Mộng , trước trận chiến chắc xảy ra ... cái gì đó +_+
với mộng nên mất hết TINH lực
nhiếp phong ko dùng hàng trắng như anh bkv nên đôi lúc có hơi cảm cúm nhức đầu tý. Nhưng ko sao vài tập nữa sự trở lại có lẽ sẽ rất ấn tượng thôi
điều này ai cũng thấy BKV mạn hơn nhưng thằng MK cũng là một thằng mạnh khủng khếp chứ ko phải là yếu.....Hồi TT muốn liên thủ với MK may mà thằng MK ko gật đầu chứ nếu gật thì giờ chắc kụ Phong đc thấy mặt mũi DIêm Vương , và truyện cũng phải đổi tên thành Vân rồi ! NP chỉ lưỡng bại câu thương với MK , còn 1 mình BKV lưỡng bại câu thương với 10 ma --> thằng nào mạnh hơn ??? :)


): tahwngf là gì? 
vô danh về cày cuốc là đúng rùi ông ấy phục vụ anh em ta từ phần 1 tới giờ , trận đánh lớn nào cũng tham gia cả . NAY ĐÃ NHẬN quyết định về hưu ko phải đánh đấm gì vẫn có$

Vậy mà ko hòanh tráng. Cậu biết cao thủ tranh tài chỉ cần 1 chiêu là đủ phân cao thấp ko :'>đọc chap 474 thấy hơi thất vọng cho trận chiến giữa NP và MKLV chỉ có mỗi mấy chiêu ! Ko hoành tráng
Chữ thằng gõ = telex mà do chả gõ lẹ wé nên ra thế ấy mè@xấu trai (badboy ): tahwngf là gì?

Sau này sẽ đc gặp lại nómà Trong Phong Vân có cái Thiên Tội hoành tráng thế (mình kết nhất con này) giờ đã đi về nơi xa vắng ko thấy quay lại nữa!


Tại sao BKV ko đuổi kịp NP nhỉ, coi lại khúc BKV sắp kill DP coi, NP chặn lại cũng mệt vã người. So ra thì khinh công của BKV cũng ko thua kém NP là nhiêu, Vân tông mị ảnh cũng đâu có chậm
![]()
... nhớ cái hồi ông VD kêu BKV đến cái chỗ mà hồi đó tạo ra TTHK để xem ra sao, thì chả phải khi đó BKV và nhất ưu đã solo cùng nhau còn gì, BKV bị thằng ku ấy giỡn mặt = chiêu thủy na di dữ quá nên giận mất khôn, bay lên trời phang thẳng xuống dưới 1 chiêu làm cho bên dưới thành 1 đống hỗn độn, mà thằng NU có chết đâu ...
, BKV ngán cái gọi là thủy na di rồi 
---> hơn đứt BKV về tốc độ rồi còn gì ^^!NP chỉ lưỡng bại câu thương với MK , còn 1 mình BKV lưỡng bại câu thương với 10 ma --> thằng nào mạnh hơn ???
... mấy chap sau chưa đọc thì tớ chưa biết, nhưng nếu chỉ tính đến chap 474 thì làm sao được
... cứ cho NP với thằng MK lưỡng bại câu thương tức 2 đứa đều dính chưởng khá nặng, còn BKV thì chỉ solo được 1 lần với thằng MK và TT hồi đó, mà khi ấy 2 bên chả bên nào bị sao, chưa kể BKV lúc đầu thủ lúc sau công nữa mà
, còn đàng này NP làm cho thằng MK bị thương nặng luôn là hay quá còn gì ... còn nếu so về chất lượng của từng ma thì
... đố 7 thằng còn lại hợp sức đánh NP, bỏ TT với MK ra đi, còn KT thì với tính cách như vậy chắc chả ham hố gì trò hội đồng
... khi đó chắc chả cần tốn 1 giọt mồ hôi luôn
( ma đầu tiên là ku NU thì coi như bỏ rồi, chỉ 1 cước của NP là nó thành ma thật còn gì
, thằng HP xài thú tâm chiến hạp thì koi như vứt,nó chơi được PQ là hay rồi, còn đàng này NP xài chân
, 2 anh em DC, DT thì cũng hạng ruồi muỗi ^^!, thằng cháu của KN, tên VT thì phải, nó cũng đồ bỏ đi luôn, chỉ biết đánh lén, tới hồi NP vừa phát hiện là chuồn mất dạng
...), nên 7 hay 10 hay chỉ 1 gì thì tùy ông MVT tưởng tượng ra thôi

tuy nhiên về nội lực thì chắc BKV nhỉnh hơn NP ^^!
