Mod chém tôi thì chém nhá, chém tôi có thể lập clone mới ... Tôi sẽ nói hết mọi sự vụ cho mọi người nghe ... Tên Bao với tên Huy hay nói chuyện với tôi chắc cũng biết tôi ít khi nói bậy rồi ... Nhưng cái dis con mẹ nó ... Con bà nhà nó ... Đời ghét nhất mấy thằng tiểu nhân hạ tiện như thế ... Thực ra tôi chưa hề share cho ai bao giờ; nhưng sao tôi ngu đến mức không nghe lời tên Huy, nó làm đek gì có mấy chap 475 kia, ... Thôi nhé, đừng mơ có chuyện share cộng đồng ....
Về chuyện bệnh, tôi nói thật này, đang có 2 bệnh, ai tin thì tin, không tin thì thôi! 1 là bệnh thân thể, 2 là bệnh máy tính! Máy tính cứ làm 1 tí là lại restart, chiều nay đem đi sửa đây! Nhưng hứa là phải làm, tôi thề thứ hai không có bản dịch tranh cũng phải có bản dịch Word ... Bản tranh sớm hay muộn chờ Luca chút, bọn tôi đang có kế hoạch riêng ....
Qua sự việc này nói luôn; chấm dứt luôn chuyện share cộng đồng nhá; từ 475 trở đi, chỉ share cho những ai quen biết và có đóng góp tích cực bên Phong Vân ( đóng góp gì tự hiểu; kể cả Mammonvn hay Enix Dark này đương nhiên là có đóng góp rồi, anh Dante cũng rứa

; còn ai lạ mặt 2- 3 bài viết thì cút mẹ nó đi cho rảnh) ....
Chân thành xin lỗi anh em gamevn vì sự quá bất cẩn của tôi ... Tôi hứa là sẽ làm đến chap 480 để chuộc lỗi mọi người ... Mẹ kiếp cái thằng bẩn bựa ...
Hiện giờ vẫn đến trang 19; chiều nay đi sửa máy, chiều mai tiếp tục công việc, hy vọng thế, hừm .............