
Hôm nay mới reg nik đê 8 với các bác trong lúc RagVN đóng của bảo trì (mà chắc là do bị hack?) ::(
Mà nói thật thì e cũng hơi rảnh khi ngồi đọc gần hết các topic về ragVN. Quả thật thấy các bác ghét RagVn ra mặt nhỉ!
1.Nhưng nếu chỉ vì ghét GM mà nỡ hack ragVN thì thấy người-nào-đó thật rỗi hơi và thật thất vọng! Thất vọng vì cộng đồng game VN cũng chẳng khá hơn được khi cứ lấy việc hack sv người ta là niềm vui, chẳng được lợi lộc gì thì người đó chắc cũng thừa hơi lắm!

! Mà chắc suy nghĩ cũng chẳg ra gì, vì đơn giản là người chịu thiệt thòi nhất ở đây, chỉ là gamer mà thôi!
2.Nếu có ngừoi hack ragVN chỉ vì muốn chứng tỏ hệ thống security của nó có vấn đề! :o Hacker mũ trắng à ?

Nếu biết security người ta có vấn đề thì cứ nói thẳng, góp ý thẳng thắn đi! Việc gì phải hack như thế để sv phải bảo trì, gamer thì bị phân vân, (hoặc hoang mang)! CHẳg khác nào 1 thưong nhân phá nát cái công ty đối thủ rồi bảo "Trog bộ máy quản trị của ông có vấn đề!". Như thế thì lại yêu nhau quá cơ

!
3. Nói gì đi nữa, thì các bác cũng là những người yêu ROk nên mới lập sv để mọi người qua đấy chơi! Vậy thì cho hỏi: tình yêu ROK ở dâu khi mà chỉ lo nghĩ đến chuyện đấu đá nhau thế nào, công kích nhau ra sao! Đấy chẳng phải là cạnh tranh, mà theo mọi người vẫn thôgn tục mà gọi là: cắn xé nhau! Chẳng được lợi lộc gì, mà gamer còn bị mất chỗ chơi! Nếu là GM (ở ragVN và r4v nói chung) thì cũng nên ra dáng là GM, hãy làm sv của mình tốt hơn chứ kô phải là đi lo (và đi đánh) xứ người! Như trên bác kami nói là "ra đi tìm đường cứu nước"! Vậy xin hỏi, ra đi tìm đường cứu nước, để học hỏi ngừoi ta hay đi phá nó rồi mới về lo cho "nước mình" ? Xin các bác hãy lo cho sv của mình ngày càng tốt hơn đi! Đừng làm gamer phải thất vọng nữa! Vì đơn giản, các là người yêu ROk!
Thể hiện tình yêu đúng với nghĩa của nó đi 