Chiến tranh vũ trụ (Fujiko F Fujio)

Status
Không mở trả lời sau này.
về nhà thấy cha mẹ nằm ngay đơ sau khi bị cắn thì ai chả hành động thế,định kiến gì chứ ::)

nó đâu phải vam,nó cắn chỉ để truyền virus thui.Gọi zom chắc hợp hơn ;)).
zom thì mát hết nhân tính chứ, bọn này ngoài việc hành xử hơi quái ra thì có tạo nên cái thị trấn ma nào đâu ( nghe giống phim tôi là huỳen thoại của will smit )
thằng này nó đi săn từ trc khi cha mẹ bị cắn mà, đêm tối mà có cảnh đó thì sợ là dĩ nhiên, nhưng trc' đó thì tụi kia cũng săn "ma cà rồng" ầm ầm đó thây
.Mà còn có cái vụ quái vật ngoài hành tinh thảm sát loài người để kiếm thuốc mọc tóc thì...
chỗ nào vậy ::(
 
Đâu.2 đứa nắm tay nhau chạy dưới trăng đấy chứ.Thằng nam chính còn bảo là chưa bao giờ tớ thấy mặt trăng đẹp đến thế cơ mà...
khúc đầu mấy đứa nó phơi mình ra trước mặt trời cũng đâu sao ::).
 
Đang nói cái cảnh của Sinbad nói.Chứ thực ra lúc đuổi theo bọn kia đám công an nó chẳng đi hết cả ra đường để dò.
 
Nhớ lúc cuối thằng nhân vật chính nó nói là "Chưa bao giờ tôi biết được rằng màu mắt đỏ lại đẹp đến như thế" chứ có phải ánh trăng đâu nhỉ? :-s
 
Đấy là khung ngang cận cảnh nó chạy rồi nói với con bé.Rồi có cái khung dọc to hình nó vừa chạy vừa giơ tay lên mặt trăng cơ.
 
Nghe mấy ông bàn mà thấy ham quá,vậy có bác nào cho biết tựa gốc của truyện này là j` ko? (tựa tiếng việt cũng đc,nhưng nếu có tiếng Anh hay Nhật thì càng tốt :x)...
 
cái phần tụi quái vật ngoài hình tinh giết người như đúng rồi vì cho rằng con người hay gì đấy của con người làm thuốc chống rụng tóc hay rụng lông gì đấy ko nhớ rõ khá tốt.... so sánh với việc con người cũng tương tự vậy có 1 dạo lùng gít 1 loài vật gì đó ở trái đất dẫn đến loài vật này tuyệt chủng luôn...
thế cái gì là đúng và cái gì là sai nhỉ :D
 
cái phần tụi quái vật ngoài hình tinh giết người như đúng rồi vì cho rằng con người hay gì đấy của con người làm thuốc chống rụng tóc hay rụng lông gì đấy ko nhớ rõ khá tốt.... so sánh với việc con người cũng tương tự vậy có 1 dạo lùng gít 1 loài vật gì đó ở trái đất dẫn đến loài vật này tuyệt chủng luôn...
thế cái gì là đúng và cái gì là sai nhỉ :D
Chậc chậc, với tình hình này thì có vẻ là em chưa xem tập 3, ai có link cho em đọc tí đi, thèm quá :((
btw: đọc cái này tập 2, thấy hài nhất là khi nhét vô thêm mấy cái bonus truyện cổ thế giới, hài ko đỡ đc, coi như thư giãn sau khi trầm ngâm suy tư mấy câu truyện trc :> ( bỏ cái nhọt chân xuống đất, trồng thì mọc lên cái chân đá bay lên trời =)) )
 
Đây là bộ truyện hay nhất của 3F mà tui từng đọc. .Triết lý rất sâu sắc. Tuy tính triết lý so với bộ Chim Lửa của Osamu thì chưa tới nhưng đọc bộ này có cảm giác dễ chịu hơn nhiều. Đọc bộ này thích nhất chap về Ma Cà Rồng và Chuyển Hóa Genes. Nói chung đây là 1 trong những bộ truyện tui thix nhất. Mà truyện nó ngắn vậy hay là VN ngừng giữa chừng vậy? Cụt wá, mong nó dài hơn tí nữa...
 
tớ đọc doremon từ khi 6 tuổi mà sao chưa từng nghe nói qua về truyện này của FF nhỉ:-?

pác nào tìm đc link trên mạng cho tớ xem với nào :x
 
Thích gọi là bà ấy thì sao ... cha già mắc dịch ấy cũng die kéo theo doremon éo có end , mà tớ thì cực ghét truyện cha này vẽ về sau , càng lúc nhiều bộ nhảm ...

Ngồi đọc cái câu này thấy khó đỡ thật
mangaka chứ không phải là kulee để mà chết cũng phải có nghĩa vụ end một bộ truyện cho bạn
cái thứ hai,là manga của Fujiko Fujio nhiều bộ tầm triết lí ngang với Osamu Tezuka,bạn bảo nó nhảm :-/ ? Chia buồn vì IQ bạn chỉ đến thế thôi
cùn...
cái phần tụi quái vật ngoài hình tinh giết người như đúng rồi vì cho rằng con người hay gì đấy của con người làm thuốc chống rụng tóc hay rụng lông gì đấy ko nhớ rõ khá tốt.... so sánh với việc con người cũng tương tự vậy có 1 dạo lùng gít 1 loài vật gì đó ở trái đất dẫn đến loài vật này tuyệt chủng luôn...
thế cái gì là đúng và cái gì là sai nhỉ
Cái truyện này có nghĩa là kẻ mạnh là kẻ có toàn quyền sinh sát,ngay cả bọn đến bảo vệ người trái đất cũng chỉ coi đó là sinh vật được đưa vào sách đỏ cần được bảo vệ
lolz
 
Đọc câu đấy chỉ muốn cho ngay quả đấm vào mặt nhưng thôi, IQ bạn thấp quá nên tớ ko chấp =))

Cái này dài ko, lúc tớ đọc chỉ có 1 đọan ngắn, bọn sinh vật vũ trụ đấy lên đảo rồi giết hết mọi người còn mỗi 2 đứa sống sót, xong bảo là có nhầm lẫn gì đó về việc chế biến con người thành thuốc mọc tóc 8-} => loài người là loài quý hiếm phải dc bảo vệ => vãi 8-}
 
Nhầm...cái đó là có 1 số đứa ngoài vũ trụ nghĩ nướng người lên ăn thì chữa được bệnh hói đầu...
tương tự với loài thằn lằn 3 móng được đề cập ngay trong truyện...
 
Ơ thế chữa bệnh hói đầu ko phải là thuốc mọc tóc hả Gà :))

Thằng kia bị xiên phát vào chân chuẩn bị toi thì có con alien khác xuống bảo "nhảm nhí, làm gì có cái chuyện nướng người làm thuốc" =))
 
truyện này có 3 tập thì phải, nhiều đoạn hay+ghê phết, có ai biết tên gốc ko nhỉ...
 
Ơ thế chữa bệnh hói đầu ko phải là thuốc mọc tóc hả Gà :))

Thằng kia bị xiên phát vào chân chuẩn bị toi thì có con alien khác xuống bảo "nhảm nhí, làm gì có cái chuyện nướng người làm thuốc" =))

Chữa bệnh hói đầu là thuốc chống rụng tóc chứ mọc tóc gì:))
 
Chữa bệnh hói đầu là thuốc chống rụng tóc chứ mọc tóc gì
hói thì còn gì để rụng nữa chứ =)).Phần thuốc chống hói tức ói máu,xem con người chúng ta chẳng ra cái đinh gì ::(.
 
hói thì còn gì để rụng nữa chứ =)).Phần thuốc chống hói tức ói máu,xem con người chúng ta chẳng ra cái đinh gì ::(.

Cái đó là muốn nói loài mạnh áp bức loài yếu trong xã hội, con người cũng xem con vật là cái đinh gì đâu
 
Uầy coi cái tập đó sốc quá , may mà bọn alien đó không săn người cắt pín ngâm rượu =))
 
Chủ topic hỏi link down thì phải post vào topic hỏi đáp chứ nhỉ =|

Truyện này nhiều thứ để nói lắm nhưng bây h ko có tâm trạng =|

Ai ko rõ thì:

1. lên google search fujiko "chiến tranh vũ trụ"

hoặc

2. xem full list các comic ngắn giả tưởng (SF短編) của Fujiko.F.Fujio (đây là ông đội mũ nồi & hút tẩu, chú ý Fujiko.F.Fujio ko bao gồm tác giả thứ 2 đã tách ra khỏi nhóm Fujiko Fujio) ở đây:
http://ja.wikipedia.org/wiki/藤子・F・不二雄#SF.E7.9F.AD.E7.B7.A8
Trong đó "chiến tranh vũ trụ" là ひとりぼっちの宇宙戦争
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top