'Rabbit Doubt' - new great manga

Status
Không mở trả lời sau này.
Ừ nhỉ, tại tớ ghi nhầm. Phải là cho uống thuốc câm rồi phịch thuốc mê, nhét mặt nạ với rừu vào tay. Chú ấy tỉnh dậy sợ ko dám bỏ mặt nạ ra ( giống vụ thằng đầu trọc ), cầm rừu chạy lung tung thì phệt bậy thôi ?
Nó nấp sau cửa chờ thằng Yuu vào chứ có chạy lung tung rồi để bị nhìn thấy ở hành lang đâu :-/?
 
Sao yuu ko test tầng 2 mà lại đi luôn ra phòng tắm :-? , đây mới là nghi vấn ...
 
hình như là nói mình, học cũng thường thôi. dc có cái giải 1+2 cái giải nhì TP chứ mấy:'>



đúng là khả năng đập vô mặt là rất cao, nhưng nếu cứ cản hoài thì đâu có phải là cách, rủi như người chém rút lên chém phát 2 là đi luôn. vì vậy nhiều người trong trường hợp đó thường đẩy lên chứ ko cản cả buổi dc đâu, ít nhất làm thế còn có chút hi vọng
Thế đẩy lên rồi chẳng lẽ nó không chém thêm phát thứ hai? :-/

Về học vấn thì tôi không bằng mấy bác, tôi chỉ là đứa học bét lớp thôi. =))

Thế vấn không hiểu à, cậu mới là người phải xem lại vấn đề học tập. 1 bên chặt vào xích, 1 bên ấn mạnh xích vào lưỡi rìu(để cho nó không đạp vào mặt)
Đó là kiểu thất phu, không bao giờ dùng toàn lực để đỡ cái gì cả, nếu học võ sẽ biết, trừ khi biết chắc xương cốt mình đủ cứng cáp. Nếu cứ làm liều dùng hết lực đỡ thì sẽ làm gãy xương, cái đó gọi là lấy nhu thắng cương. :-"
Ở đây lấy sợi dây xích để so với xương, thế thôi.

bây giờ hãy làm 1 thí nghiệm nhé, lấy dây thừng, cột vào 2 cây cột nhà, lấy dao chém hết sức, nếu đứt thì thêm dây (chập lại dần dần 2, 3, 4 sợi...). Đến khi không đứt được hết thì ngưng lại, bớt đi 1 sợi, bảo 1 người căng ra mà chém thử coi đứt không biết liền (khuyến cáo nên mang giáp che mặt kẻo run tay chém hụt). :-"
 
Cửa tầng 2 lúc nào chả mở sẵn, tụi nó còn để cái barcode của con Rei trên đấy mà ? Còn phòng thằng Eiji trước cũng mở ra, chẳng qua Wolf nó tháo cái Axe chèn cửa nên giờ mở 100% thôi.
Công tắc điện tớ nhớ ko nhầm thì nó cắt 1 cái dây thôi, chắc đó là dây điện của toàn bộ tòa nhà . Mấy dây còn lại là dây điện của các cửa . Nếu ko thì Wolf quá ngu, ko đỡ đc ?
Theo tớ nghĩ thì nó sẽ trùm đầu 1 nạn nhân nào đó ( kiểu thằng trọc đầu ), cho uống thuốc câm, nhét búa vào tay rồi chích thuốc mê đánh xỉu ku này . Sau đó theo kế hoạch nó cắt 1 sợi dây điện, trốn lên lầu ? Mục đích có lẽ để ku này chạy lung tung phết bậy. Nhưng mà thằng Yuu lại chạy vào đúng lúc nên thằng ku cũng hoảng sợ ( ai biết, nhỡ nó là Wolf thì sao ), núp vào góc, chạy lại chém thằng Yuu ??
 
Các bác cái nhãu j` thế?
Bàn mãi cái vấn đề đấy làm j` , cùng lắm là nó vô lý , tác gải đã làm vậy thì chịu thôi , bác muốn j` nữa ,??
Cái kết hành động của woft ko còn chặt chẽ nữa , quá nhiều sơ hở ...
 
Tác giả không thông minh như nhiều bạn ở GVN đâu mà mong một cái kết hay ho I-|
vuốt mông ngựa tí ;))
.
___________Auto Merge________________

.
Tác giả không thông minh như nhiều bạn ở GVN đâu mà mong một cái kết hay ho I-|
vuốt mông ngựa tí ;))
 
Cửa tầng 2 ko mở sẵn vì tớ nhớ lúc con hakura mất tích và nhận đc điện thoại từ máy của Rei thì bọn nó hoàn toàn ko vào đc phòng đấy và còn đứng ngoài kêu Hakura ra mở ?
Nếu mà nó trốn lên lầu thì lại càng khó vì woft giả kia sẽ ko dại j` tấn công yuu mà dụ yuu lên tầng 2 luôn , nếu đánh với yuu khác nào lại đi làm yếu chính mình , giúp woft và 1 điếu nữa là woft ko dùng 1 cách giết ng` 2 lần , mỗi ng` đều có cách chết hoàn toàn khác nhau .. à , mit và thằng bị chặt tay đều bị treo cổ nhưng mit lại có dòng chữ ,...
 
Thế đẩy lên rồi chẳng lẽ nó không chém thêm phát thứ hai? :-/

Về học vấn thì tôi không bằng mấy bác, tôi chỉ là đứa học bét lớp thôi. =))


Đó là kiểu thất phu, không bao giờ dùng toàn lực để đỡ cái gì cả, nếu học võ sẽ biết, trừ khi biết chắc xương cốt mình đủ cứng cáp. Nếu cứ làm liều dùng hết lực đỡ thì sẽ làm gãy xương, cái đó gọi là lấy nhu thắng cương. :-"
Ở đây lấy sợi dây xích để so với xương, thế thôi.

bây giờ hãy làm 1 thí nghiệm nhé, lấy dây thừng, cột vào 2 cây cột nhà, lấy dao chém hết sức, nếu đứt thì thêm dây (chập lại dần dần 2, 3, 4 sợi...). Đến khi không đứt được hết thì ngưng lại, bớt đi 1 sợi, bảo 1 người căng ra mà chém thử coi đứt không biết liền (khuyến cáo nên mang giáp che mặt kẻo run tay chém hụt). :-"

Thế trong lúc cậu bị 1 thằng chém vào mặt thì phản xạ của cậu là gì, ngòi đọc truyện tự sứong và phán?:-/

Hay mọi người ở đây đều sai, không nhìn ra và cậu là người đúng vì so sánh giữa cái cột nhà và tay người?

Hay có nghĩa cậu cứ cãi cố trong khi không ai thắc mắc về cái đó?

Nếu cậu thông minh sao ko làm tác giả mà đúng đó chê này nọ
 
Thế đẩy lên rồi chẳng lẽ nó không chém thêm phát thứ hai? :-/

đẩy lên dc rồi thì ko ngu gì mà ko cho nó vài cước:D

Đó là kiểu thất phu, không bao giờ dùng toàn lực để đỡ cái gì cả, nếu học võ sẽ biết, trừ khi biết chắc xương cốt mình đủ cứng cáp. Nếu cứ làm liều dùng hết lực đỡ thì sẽ làm gãy xương, cái đó gọi là lấy nhu thắng cương. :-"
Ở đây lấy sợi dây xích để so với xương, thế thôi.

thằng Yuu hình như đâu có học võ+tình thế nguy hiểm tính mạng ko đủ suy nghĩ dc như thế đâu
gặp bác chắc gì đã giữ dc bình tĩnh mà nhớ lại những điều đó

bây giờ hãy làm 1 thí nghiệm nhé, lấy dây thừng, cột vào 2 cây cột nhà, lấy dao chém hết sức, nếu đứt thì thêm dây (chập lại dần dần 2, 3, 4 sợi...). Đến khi không đứt được hết thì ngưng lại, bớt đi 1 sợi, bảo 1 người căng ra mà chém thử coi đứt không biết liền (khuyến cáo nên mang giáp che mặt kẻo run tay chém hụt).

thí nghiệm quá nguy hiểm, ko nên làm:|
 
Cửa tầng 2 ko mở sẵn vì tớ nhớ lúc con hakura mất tích và nhận đc điện thoại từ máy của Rei thì bọn nó hoàn toàn ko vào đc phòng đấy và còn đứng ngoài kêu Hakura ra mở ?
Nếu mà nó trốn lên lầu thì lại càng khó vì woft giả kia sẽ ko dại j` tấn công yuu mà dụ yuu lên tầng 2 luôn , nếu đánh với yuu khác nào lại đi làm yếu chính mình , giúp woft

;;)Cửa mở 1 lần là forever luôn, trừ khi có thằng @^$*)! nào đó đóng lại, mà theo tớ nhớ là chúng nó để mở !
Còn Wolf giả chém thằng Yuu thì có thể xảy ra chứ, giờ ai biết ai là Wolf đâu, chúng ta là độc giả nên biết ko phải thằng Yuu thôi. Với lại ku Yuu cầm cây mỏ lết to tướng, dù nghi hay ko thì "tiên hạ thủ vi cường" vẫn là tốt nhất !
 
Ờ không thích nói nữa thì tôi về vậy, sợ bác quá rồi. =))
Ở đây chỉ có 3 người nói về chuyện đó, bác lấy gì mà bảo tôi nói mọi người đều sai? :-/
Tôi chỉ nói theo thực tế thôi, bác cứ về thử đi rồi hãy nói tiếp. :D
 
Bảo tác giả đã vẽ thế nào thì chúng ta cứ chấp nhận và lấy đố làm chứng cớ thôi , sao phải giống thật đến 100% đc vì còn nhiều loại yếu tố khác ảnh huởng , tâm lý người tấn công và người bị tấn công nữa ,
Quay trở lại chủ đề thôi ..
Ró ràng cái cửa tầng 2 đã đóng từ lúc con haruka mất tích và chỉ có haruka mới có barcode của phòng này ? ?
 
Ờ không thích nói nữa thì tôi về vậy, sợ bác quá rồi. =))
Ở đây chỉ có 3 người nói về chuyện đó, bác lấy gì mà bảo tôi nói mọi người đều sai? :-/
Tôi chỉ nói theo thực tế thôi, bác cứ về thử đi rồi hãy nói tiếp. :D

bác đã thử chưa? nào, có ai thắc mắc về cái đó ko, có ai bảo chặt đứt xích là vô lý ko?

nếu bỏ đi tức là đuối lý hả, hay vì ko có ai ủng hộ? Tôi sẵn sàng thức cả đêm nay đấy, để xem ai là người cần học lại. Nếu đã không đủ lý lẽ đáp trả thì bỏ đi cũng ko sao=))
 
Nhưng mà woft khi nói " tiên hạ thủ vi cường" là ko chính xác vì hành động rất ngập ngừng , ko dứt khoát , nếu là tui ở hoàn cảnh đó thì khi YUu quay lưng lại thì tức là xác định rồi =]]
 
@RO: :-j cậu ấy đã ngừng rồi thì thôi, đừng nói thế lại mất đi cái peace mới vừa xác lập:D
 
Xin lỗi, nhưng mình rất bức xúc với những kẻ cùn, đặc biệt là cách ăn nói thế này
Bó tay không hiểu bác học ở trường thế nào.
 
Đoạn kết khá vô lý T_T . cả tập truyện rất hay đến mức ko thể suy luận đc ra cái j` nên chắc là tác giả cũng bí , viết bừa đoạn cuối chăng , nếu mà ko có chap 13 thì chắc truyện này vô đối =))=))
 
cũng chưa chắc, nếu cái kết tốt thì hạt sạn chap 13 cũng dc cho qua:>(đối với tớ thì thế)
 
Thôi đi ngủ , chap 13 xuất hiện thế này làm mình chả biết nghi ngờ ai luôn ... T_T
 
Thế này cho dễ hình dung, 1 bên cố gắng chém xuống, 1 bên cố nâng xích lên, coi như không chỉ 1 mà 2 lực tác động vào xích, đứt là điều dễ hiểu

Oh yeah... lý thuyết là thế.

nhưng nói cái chuyện dễ hiểu để chém đứt 1 sợi xích sắt thì đúng là chỉ có trong truyện mới dễ hiểu thôi.

chú BadBoy kia nói đúng đấy :whew:
Tại sao xích đứt.
Là vì có 1 vật cứng, có thiết diện mảnh, với động lực lớn chém đột ngột vào thời gian ngắn. Nhưng mà hệ quả là hiệu ứng giật của 2 đầu dây. Tay người cầm thì 100% ko thể đủ căng để chém được. Mà dù cho có đặt sợi dây vào sàn nhà chăng nữa, với sức của mấy thằng trong truyện (nhìn là biết) + 1 cái rìu cùn mà mòn hết, chém 5 lần chưa chắc đã đứt chứ đừng nói 1 lần là đứt chỏng. Trong truyện còn vẽ lúc đầu cái rìu chém ngọt tầm nửa sợi xích sau đó thì đứt luôn.
Anyway, đây là truyện nên cứ coi như là thế, miễn là chú kia lột mặt con Wolf.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top