Các bác nghĩ sao khi người iu mình ko còn la con gái

bỏ qua hay tạm nghĩ tình yêu

  • bỏ qua và yêu cô ấy

    Votes: 42 73.7%
  • giải tán tình yêu

    Votes: 15 26.3%

  • Total voters
    57
Status
Không mở trả lời sau này.
Tôi chả dám nói gì.. vì nói gì cũng vô ích.. mỗi người có 1 quan niệm sống khác nhau.. nên nói nhiều cũng không có tác dụng mà chỉ gây ra tranh cãi vô bổ... nhưng tôi chỉ dám hỏi các bạn 1 câu..
Có bao giờ các bạn nghĩ là cô ấy là người đầu tiên đến với bạn không? hay là cô ấy là người thứ 2, thứ 3 thậm chí là người mấy chục khi đến với bạn.., và lúc đó bạn có phải là người hoàn toàn trong trắng thì tới với cô ấy hay là đã làm chuyện đó với những người con gái trước...
Chả là con gái có cái thiệt thòi.. nếu bị mất sự trong trắng thì người bạn trai biết ngay.. còn bạn trai có bị mất hay không? thì người con gái không bao giờ biết được nếu anh ta không nói ra
 
thế cậu chưa nghe chuyện mới cưới cái bỏ liền chỉ vì cô gái kia ko còn ah :))
còn hỏi thì phải lựa lúc mới hỏi :-j ai lại bô bô hỏi liền như thế :-j
 
thế cậu chưa nghe chuyện mới cưới cái bỏ liền chỉ vì cô gái kia ko còn ah :))

Nếu cô dâu là callgirl, hoặc tư cách ko xứng đáng thì ko có gì bàn cãi, nhưng nếu anh ấy chỉ là người đến sau thì có 1 câu dành tặng cho anh ấy: "ngoài chợ có con lợn chưa bóc tem đang tới độ xuân thì kìa anh, ra đó mà bóc, yên tâm ko bị đi tù đâu mà lo" =))
 
Có 3 cách để dẫn tới chuyện kia: Tình cảm, mua bán và "hấp diêm" ;))

Đừng có quá cảm nhận chuyện kia theo hướng "xôi thịt", bởi vì cái "xôi thịt" đó cũng là 1 cách thể hiện tình cảm (hiểu nôm na là "hành động" ;))), dù biết khó phân biệt, nhưng với tình yêu cao cả trong sáng, thì ta chẳng ngại gì cả :hug:. Cậu nói sai trầm trọng òi đó ;)) !

cứ cho là bạn đúng, mình suy nghĩ theo hướng "xôi thịt" gì cũng dc.
vậy thử hỏi, bạn ko suy nghĩ và tính toán trước sao? nên mới có suy nghĩ như vậy ?

mình là người rất "thoáng" trong mấy chuyện tình cảm. Nhưng, cái nào cũng có cái "lý" của nó. Còn về chuyện kia, khi nào tới sẽ tới, ko nhất thiết người từng trãi sẽ "lợi thế" hay là sẽ "khó khăn" nếu người đó còn là con gái.

@tmhoang : nói như bạn thì lúc đầu cưới làm gì ??? chỉ để dc "hưởng" cái sự "trong trắng" của người ta thôi ah? nếu còn thì "coi" như là vợ, còn ko thì "chẳng coi họ ra gì" vậy thì lúc đầu sao ko tìm hiểu trước khi cưới đi, để rồi cưới xong lại, đùng đùng bỏ nhau. Rõ thật là vớ vẩn mấy cái thằng có "suy nghĩ" như vậy (tôi ko có nói bạn nhé ^^!)

@ : mình thấy nãy giờ có triệu mẫn và Vi là nói nghe đúng nhất, còn mấy bác khác toàn nói về 1 khí cạnh nào đâu ko, chỉ biết suy nghĩ cái cho mình mà chẵng để ý họ ra sao
 
vì vậy mới nói thằng đó thiệt ko bình thường :-j tớ có nói nó bình thường đâu :-j
còn nói ko suy nghĩ cho họ thì chả có chuyện "tha thứ" với "suy nghĩ thoáng" như tớ nói từ đầu đâu :-j
 
mình nói vu vơ vậy, ai "có tật giựt mình" vậy thôi :))
còn bác ko có thì giải thích làm gì :))
 
Tớ ko dám chắc độ can đảm của tớ khi đối mặt với vấn đề này và càng ko dám thử thách dây thần kinh của tớ khi thưa chuyện này với mẫu hậu ::(
 
nếu yêu thì dấu kính chứ "điên" sao mà "vạch áo cho người xem lưng"
 
Cũng tùy coi ngày xưa người ta ra sao :-j

Tuy nhiên có 1 thực tế là... thằng con trai nào biết bạn gái mình ko còn là con gái, thì thằng đó nó cũng muốn abc xyz (vì nó quan niệm "em ko còn nữa thì mắc gì em ko cho a, em ko a tức là em ko coi a bằng thằng trước à")...
Vì thế, đa số loại con trai đó, yêu chỉ vì tình dục thôi :-j

=> con gái nhớ đó nha... đây là 1 lời nói của 1 thằng con trai biết tương đối nhiều với tình cảnh này :>
 
tức là thằng con trai đó cũng giống thế nên biết thế ấy mà <-- phiên dịch =))=))
 
cứ cho là bạn đúng, mình suy nghĩ theo hướng "xôi thịt" gì cũng dc.
vậy thử hỏi, bạn ko suy nghĩ và tính toán trước sao? nên mới có suy nghĩ như vậy ?

mình là người rất "thoáng" trong mấy chuyện tình cảm. Nhưng, cái nào cũng có cái "lý" của nó. Còn về chuyện kia, khi nào tới sẽ tới, ko nhất thiết người từng trãi sẽ "lợi thế" hay là sẽ "khó khăn" nếu người đó còn là con gái.

Đừng nghi ngờ động cơ của tớ khi nói câu đó ;)), đã bao giờ bạn suy nghĩ về điều này chưa: "tất cả các động cơ dẫn đến 1 tình yêu chân chính đều là chân chính ;))".

Và lợi thế ở chỗ nào và lợi thế như thế nào, cảm phiền cậu hãy tự tìm hiểu lấy !

sao phải hỏi chứ ??? mà hỏi chắc gì con nhỏ đó có nói thật hay ko khi chuyện...đã rồi ???
mà với lại bạn chưa chắc đã đàng hoàn thì lấy gì "bắt lỗi" người ta? Nếu bạn ko "đòi hỏi" thì chắc gì bạn đã biết bạn gái mình ra sao ????

Cái "lý" của bạn ở chỗ này phải ko ? ;))
 
tức là thằng con trai đó cũng giống thế nên biết thế ấy mà <-- phiên dịch =))=))

d*m cháu :-w chỉ là do ta tiếp xúc nhiều, nói chuyện nhiều với mọi thằng con trai khác nên ta biết thôi...
Con gái mà muốn hiểu rõ con trai, thì đừng tin ~ gì nó nói với mình mà đi tin ~ gì nó nói với ~ thằng con trai khác :-j

P/S: giữ gìn luôn là cách tốt nhất, ko ai biết chắc được ngày mai ra sao... và hơn nữa, giữ gìn đang là phong cách, là chuẩn mực đánh giá của phụ nữ thời hiện đại :>
Con trai cũng rứa :-j
 
cái nì cũng khó nói
nếu thật sự yêu thì bỏ wa là chiện nhỏ, nhưng nếu thằng con trai đó là 1 thằng chúa sĩ hay coi trọng chiện đó thì ôi thôi, rất khó chấp nhận
 
thật sự những ai từng trải qua việc này mới đưa ra lời khuyên được. Chúng ta có thể suy nghĩ rất hay ho nhưng đến lúc gặp tình huống này thì tha thứ được chỉ có 2 dạng

+ Có tình yêu rất lớn với ngừoi con gái đó
+ Muốn tiếp tục để ấy ấy với đứa con gái đó

ko tính loại nói là tha thứ nhưng trong lòng ko tha thứ nổi nhé ;))
 
Con gái đã trở thành đàn bà thì khôn lắm - > Miến bàn
 
Tôn trọng cô bé vì 1 tình yêu cao cả và trong sáng :hug:

Suy nghĩ về thằng đi trước vì cái ích kỷ của mình thôi, mà VN thì cảnh chen lấn xô đẩy nơi công cộng thì nhan nhản =)).

Yêu người con gái đã ... có nhiều lợi thế ;)).

công nhận có nhiều lợi thế thật . ko hề phủ nhận câu này
.
___________Auto Merge________________

.
sao phải hỏi chứ ??? mà hỏi chắc gì con nhỏ đó có nói thật hay ko khi chuyện...đã rồi ???
mà với lại bạn chưa chắc đã đàng hoàn thì lấy gì "bắt lỗi" người ta? Nếu bạn ko "đòi hỏi" thì chắc gì bạn đã biết bạn gái mình ra sao ????

mà nói gì thì nói, đó cũng là chuyện đã rồi, bạn ko tha thứ thì cũng sẽ có người khác tha thứ. Nếu ko ai tha thứ cho nhỏ đó thì...chắc nhỏ "ở giá" suốt đời quá :D

bạn nói cũng phải? hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
.
___________Auto Merge________________

.
nếu bạn thick cô ấy và cô ấy cũng thick bạn thì 2 người nên đến với nhau
còn cái chuyện cô ấy bị mất thì nếu bạn là người rộng lượng thì ok ko sao
nói gì thì nói chứ đàn ông con trai rất khó chấp nhận dc chuyện này
@girl: bác mãn hạn tù rồi à:D

vừa mãn , poss bài luôn hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh::)::)
.
___________Auto Merge________________

.
to flying: đi nhiều, thấy nhiều, tuy tính cách tui thuộc dạng bảo thủ nhưng cũng thấy đc nhiều việc mà ít người thấy :'>
to kinglord: thì tớ đã nói "con người bây giờ mới quan trọng" mà :D dù gì cũng nên hỏi lại là nhỏ và thằng kia quen nhau bao lâu đã :-? nếu time quá ngắn thì cái này mới là có vấn đề :-?

quen nhau 1 năm, thằng đó ỏ gần nhà cô ấy nó 25 tuổi còn cô ấy 1 tuổi . cô ấy còn trẻ con lúc đó quá . còn mình thì đến ngày 27 này là dc 1 tháng. bạn bè cô ấy đều bảo mình ngon hơn thằng trước< mìng nich cô ấy để nói chuyện với mấy đứa bạn> . mình hơn cô ấy 1 tuổi .
.
___________Auto Merge________________

.
Tớ ko dám chắc độ can đảm của tớ khi đối mặt với vấn đề này và càng ko dám thử thách dây thần kinh của tớ khi thưa chuyện này với mẫu hậu ::(

hix, xác định cuới thì có điên mới nói ra cho ông bà già biết .
 
Đã yêu một ai thật lòng bằng cả trái tim thì chuyện đó đâu quan trọng vì trước khi đến với mình có lẽ cô ấy đã yêu ai đó cũng như mình trước đây đã yêu ai, đâu còn quan trọng. Quan trọng nhất là người đó là người con gái dành cho mình, chứ quá khứ của cô ấy đừng để ý vì ai cũng có lúc mắc sai lầm.
 
Tôi nghĩ có nhiều người ở đây cũng có cùng quan niệm .. nhưng do cách truyền đạt khác nhau.. nên người đọc lại thấy khác nhau... đừng vì sự hiểu lầm nhỏ mà cãi nhau vô bổ vậy...

Còn người trong cuộc, bạn cảm thấy cô gái đó có xứng đáng để bạn quan tâm chăm sóc không? nếu xứng đáng thì đừng hỏi đừng nói, đừng nghĩ thêm điều gì cả. Hãy chăm sóc cho cô ấy tốt nhất mà bạn có thể
 
Cũng tùy coi ngày xưa người ta ra sao :-j

Tuy nhiên có 1 thực tế là... thằng con trai nào biết bạn gái mình ko còn là con gái, thì thằng đó nó cũng muốn abc xyz (vì nó quan niệm "em ko còn nữa thì mắc gì em ko cho a, em ko a tức là em ko coi a bằng thằng trước à")...
Vì thế, đa số loại con trai đó, yêu chỉ vì tình dục thôi :-j

=> con gái nhớ đó nha... đây là 1 lời nói của 1 thằng con trai biết tương đối nhiều với tình cảnh này :>

tớ cũng đã từng suy nghĩ như bạn nói . và đòi hỏi cô ấy. nhưng cô ấy khóc và bảo là em đã bị một cú sốc lớn lắm rồi nếu lần này mà còn bước vào vết xe đổ chắc em ko đứng dậy dc nữa . hix như vậy là tớ mềm lòng rùi . cô ấy bảo hãy cho em time . lên tớ cũng ko nhác đến chuyện đó nữa
.
___________Auto Merge________________

.
thật sự những ai từng trải qua việc này mới đưa ra lời khuyên được. Chúng ta có thể suy nghĩ rất hay ho nhưng đến lúc gặp tình huống này thì tha thứ được chỉ có 2 dạng

+ Có tình yêu rất lớn với ngừoi con gái đó
+ Muốn tiếp tục để ấy ấy với đứa con gái đó

ko tính loại nói là tha thứ nhưng trong lòng ko tha thứ nổi nhé ;))

chuẩn rồi đấy , tớ sẽ tự quyết định . nhưng anh em chưa gặp phải thì cũng tham khảo đi . sau này có gặp thì còn biết đường :'>:'>
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top