Frankie-J
Mr & Ms Pac-Man
- 4/5/07
- 129
- 4
cách đây 2 tháng mình có để ý thấy có 1 đứa con gái chiều nào cũng đi đánh cầu qua nhà mình.Mới đầu thì cũng chẳng có ấn tượng gì lắm,nhìn cũng bt ko xinh lắm,thời gian tiếp theo thì thấy trông cũng có nét duyên,bắt đầu vào năm học thì lại thấy dễ thương.:p
bắt đầu từ đây mình để ý tới em ý nhiều hơn,tìm hiểu thì biết là nhà em cách nhà mình tầm 300m,đang học 11,học giỏi & chưa có ny.Lần nào em đi qua nhà mình mình cũng nhìn em và em cũng nhìn lại,bây h ngày nào cũng vào những giờ em đi qua mình lại ra cổng đứng chơi với mục đích là để nhìn thấy em
1 tuần nay sáng nào mình cũng lén đi theo em lên tận trường
,và không may là 2 lần bị phát hiện
,2 hôm gần đây em đều cười mỉm với mình mỗi khi đi qua

truyện nó là thế và bây h thì mình muốn "làm thế nào " để em trở thành gf mình
:devil:,nhờ mấy thằng bạn tư vấn thì nó kêu trước tiên phải làm quen đã rồi mới tính tiếp,nhưng trong truyện t/c thì mình ko có exp mấy
nhưng ko vì thế mà buông xuôi được thế nên mình quyết định post bài để nhờ các vị bô lão,các nhân vật gạo cội của box, và mọi người có kinh nghiệm trong truyện này giúp mình với! Thx nhiều nhiều 
bắt đầu từ đây mình để ý tới em ý nhiều hơn,tìm hiểu thì biết là nhà em cách nhà mình tầm 300m,đang học 11,học giỏi & chưa có ny.Lần nào em đi qua nhà mình mình cũng nhìn em và em cũng nhìn lại,bây h ngày nào cũng vào những giờ em đi qua mình lại ra cổng đứng chơi với mục đích là để nhìn thấy em
1 tuần nay sáng nào mình cũng lén đi theo em lên tận trường
,và không may là 2 lần bị phát hiện
,2 hôm gần đây em đều cười mỉm với mình mỗi khi đi qua

truyện nó là thế và bây h thì mình muốn "làm thế nào " để em trở thành gf mình
:devil:,nhờ mấy thằng bạn tư vấn thì nó kêu trước tiên phải làm quen đã rồi mới tính tiếp,nhưng trong truyện t/c thì mình ko có exp mấy
nhưng ko vì thế mà buông xuôi được thế nên mình quyết định post bài để nhờ các vị bô lão,các nhân vật gạo cội của box, và mọi người có kinh nghiệm trong truyện này giúp mình với! Thx nhiều nhiều 




Sau ván cầu có thể hỏi tên làm quen