Ý tớ không phải là thành Troy không ở châu Á mà cậu phán cho câu thành Troy là thành trì vững chắc nhất của châu Á mới làm tớ cười :lol:
Thành Troy trụ được 6 năm cũng là vì trong lời tiên đoán là thành Troy chỉ bị thất thủ sau 6 năm :lol:
Cười chi cho sớm :devil: Đúng là cậu vẫn chưa biết gì về thành Troy cả

Về đọc kỹ thần thoại Hy Lạp hay Iliad của Homer đi nhé
Thành Troy vốn nằm ở vùng ranh giới của Á-Âu-Phi, là 1 cửa ngõ giao thương quan trọng của cả 3 châu lục, các nhà thương buôn lớn thường xuyên dừng chân ở đây để tiếp tế lương thực, giải trí hoặc là giao dịch. Chính điều này đã khiến thành Troy trở thành trung tâm ăn chơi và buôn bán sầm uất nhất khu vực Địa Trung Hải lúc bấy giờ .
Vua Priam của thành Troy thì giàu có thuộc loại bậc nhất đấy, vàng bạc của cải nhiều vô số kể ( làm bọn Agamemnon thèm nhỏ giãi :devil: ). Ông có 50 người con đều là những dũng sĩ tài năng và vô cùng thiện chiến, cùng với 1 lực lượng quân đội hùng hậu và tinh nhuệ. Tất cả điều đó đã khiến thành Troy trở thành thử thách vô cùng to lớn cho bất kỳ thế lực nào muốn chinh phạt ! (Chẳng qua là bọn Hy Lạp liên minh nhiều nước chơi hội đồng nên mới chiếm được ưu thế nếu không thì mơ mới thắng nổi

)
Đó là chưa kể thành Troy được chính tay thần Apollo và Poseidon xây dựng trong thời gian bị đày dưới hạ giới , chỉ 1 phần nhỏ là do con người xây dựng. Chính vì thế nên bức tường thành Troy trở thành bức tường thành không thể công phá ( thần mà đã xây thì phá thế nào nổi :devil:)
Theo truyện thì chỉ có Hera với Athena là side với Achaean thôi. Còn Troy thì cả đống

Nhưng cuối cùng vẫn bại...
Ai bảo cậu phe Hy Lạp chỉ có Hera và Athena thôi hả ( mà quyền lực 2 mụ này thôi cũng đủ kinh dị rồi :devil:)
Các thần linh ủng hộ phe Hy Lạp mới là đông đấy ông bạn ạ ! Ngoài Hera và Athena còn có thần biển cả Poseidon, lý do đưa con ngựa khổng lồ của bọn Hi Lạp vào thành là để tạ lỗi với ông này, thần thợ rèn Hephaistos , lúc bị đày xuống trần được nữ thần Thetis mẹ của Achilles giúp đỡ, và cả thần Hermes nữa...
Còn bên thành Troy được chỉ được có mỗi chú Apollo là đủ đẳng cấp để chống đỡ, Aphrodite thì quá yếu chẳng biết đánh đấm gì ráo bị thằng người phàm đâm 1 nhát là máu đã chảy ròng ròng, còn anh Ares mới chạy ra hung hăng được 1 lát bị thì Athena cho 1 phát vội cắp đít chạy về đỉnh Olympus ngay
Bởi vậy về mặt được thần linh giúp đỡ Hy Lạp vẫn quá áp đảo so với thành Troy :devil:
Thậm chí đến khi Zeus ra lệnh cho các thần linh không được tham gia nữa thì quân Hy Lạp vẫn không thắng được thành Troy, cuối cùng phải dùng đến kế con ngựa gỗ của Odysseus nội công ngoại kích thì thành Troy mới phải chịu thât thủ :hug: ( 1 phần cũng nhờ công lao mụ Athena biến hình để dụ bọn Troy đưa ngựa gỗ vào thành nên mọi chuyện mới suôn sẻ được như thế :devil: )
Do đó nên chuyện thành Troy hùng mạnh nhất Châu Á trong thời đại đó cũng không có gì lạ cả ! Trong thần thoại Hy Lạp cũng có nhắc đến mấy lần đấy, cậu về mà xem kỹ lại đi :devil: