Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Người đoán mò là cha mã chứhay chắc là đoán mò






thằng nhóc trông cũng giống lão rùa thiếu nhi phết đấy chứChắc nó là cháu nội của T3T không chừng

Khứa Tâm tự nhiên sao biết mình là di mệnh trăm năm nhỉhay chắc là đoán mò
![]()

Chán gì đâu , pác làm PV còn hay và đẹp hơn anh Trẻ hơi, đâu cần tiếc :hug:@Mai ra 4ĐDB à , chán nhỉ. PV đang hay thế mà
Tuyệt chiêu tối thượng của Phong Vân.
Năm đó Phong Vân 2 người tiếng tăm nổi như cồn, địa vị đỉnh đỉnh trên giang hồ, có thể nói là oai phong hơn cả hoàng đế. Nhân sĩ võ lâm người người ngưỡng mộ đến qui thuận dưới trướng Phong Vân, lực lượng lớn mạnh không sao kể xiết.
Vô Danh và T3T lúc đó vai vế cũng thuộc loại tiền bối của Phong Vân nhưng chả ai thèm nhắc tới, mà có nhắc tới cũng chỉ là: " Ối giời ơi 2 tên già VD & T3T thì có gì hay, bị PV qua mặt từ lâu rồi, còn tiền bối với bề trên cái nỗi gì".
VD & T3T khi nghe giọng điệu như vậy dĩ nhiên mười phần tức giận. Một hôm T3T bàn với VD:
T3T: 2 thằng PV dạo này mặt cửng lên thấy ghét, không xem 2 lão già ta ra gì
VD: Tiên sư tụi nó, dám xem thường 2 lão già bọn ta, ông thấy chúng ta phải làm thế nào.
T3T: Theo tui bọn mình nên gọi 2 thằng Thần - Thánh giúp sức lật đổ PV mới được.
VD: Ok
2 tên Thần - Thánh vốn căm hận PV thâm lỗ đít, nghe nói hợp tác tiêu diệt PV thì gật đầu cái rụp. Thế là 4 người VD - T3T - Thần - Thánh cùng nhau đi tìm PV quyết ăn thua đủ 1 chuyến.
Cuộc đụng độ định mệnh đó sau này người đời mỗi lần nhớ lại đều rùng mình gọi là "sát qui đại chiến". Nội dung trận chiến như sau:
Kiếm Thần vốn là kẻ căm hận PV nhất, vừa gặp mặt PV y đã điên cuồng nhào lên tiên phong. Tất nhiên dù Kiếm Thần có điên cuồng thì cũng chỉ là con chó ghẻ trong mắt PV, y nhào zô tấn công BKV bằng những chiêu thức tàn độc, nhưng y quên rằng NP đang đứng bên cạnh , Nhiếp Phong không nói không rằng thò chân ngáng Kiếm Thần 1 phát làm y té đập mặt vô mông của BKV mà chết.
Thánh thấy Thần chết thảm như vậy vẫn không hoảng loạn, y thi triển "thánh linh kiếm pháp" đánh tới. Kiếm pháp của Thánh biến ảo kì diệu như phong ba bão táp là PV tối tăm mặt mũi. Kiếm 22, kiếm 23, 24, 25, 26 .... đẩy PV vào chỗ chết. Nhưng 4 chữ "thần thoại võ lâm" đâu phải nói ra cho vui miệng, PV nào chịu bó tay chờ chết, cuối cùng PV quyết định sử dụng 1 chiêu vô cùng tàn độc: Quì lạy van xin. Có thể nói PV sử chiêu này đạt tới cảnh giới siêu phàm nhập thánh, 2 người nháy 1 một cái đã đồng loạt quì xuống năn nỉ khóc lóc vô cùng thảm thiết, NP thì kêu cha gọi mẹ - BKV nước dãi lòng ròng. Khóc đến mức trời long đất lở, Thánh nhà ta thấy PV như thế lập tức ngừng tay, anh vô cùng đắc ý ngửa cổ lên trời cười ba tiếng "khặc khặc khặc" rồi đứt gân cổ mà chết.
VD & T3T thấy tuyệt chiêu "quì lạy van xin" của PV vô cùng tàn độc đã giết chết Kiếm Thánh thì kinh hãi vô cùng. Cả 2 biết nếu đấu tiếp thì cũng chỉ uổng mạng, lập tức đồng thanh hô lên 1 tiếng cũng sử ra chiêu "quì lạy van xin" ra. PV thấy VD & T3T quì lạy như thế thì vô cùng đắc ý quyết định tha mạng cho 2 lão già.
Sau trận "sát qui đại chiến" danh tiếng PV càng trở lên hiển hách, người người kính phục qui thuận. Truyền thuyết về tuyệt chiêu "quì lạy van xin" từ đó ngàn đời còn lưu truyền, đến ngày nay vẫn còn nhiều người xử dụng mỗi khi lâm vào hoàn cảnh thập tử nhất sinh.




sao thằng thánh chết giống thằng thần ngày xưa thế ông họ lông
VD & T3T thấy tuyệt chiêu "quì lạy van xin" của PV vô cùng tàn độc đã giết chết Kiếm Thánh thì kinh hãi vô cùng. Cả 2 biết nếu đấu tiếp thì cũng chỉ uổng mạng, lập tức đồng thanh hô lên 1 tiếng cũng sử ra chiêu "quì lạy van xin" ra. PV thấy VD & T3T quì lạy như thế thì vô cùng đắc ý quyết định tha mạng cho 2 lão già.
Sau trận "sát qui đại chiến" danh tiếng PV càng trở lên hiển hách, người người kính phục qui thuận.





Hôm bữa đi đường thấy rớt tờ 100k polyme, em tính nhảy vào lụm thì bỗng dưng thằng ku Tuyệt Tâm ở đâu xuất hiện nói rằng "không cần phải tìm nữa, tờ 100k đó là của tao", lúc đó em thấy sôi máu trong người nhưng nghĩ lại không lẽ vì 100k mà lại xảy ra ẩu đả, nên em đã nhịn nó. Thế mà hôm nay trong PV chương 499 nó lại giở trò cũ ra "các ngươi không cần tốn công tìm kiếm, nguời dẫn dắt xích gia chính là ta". Mọi người nói xem thằng Tuyệt Tâm này có đáng đánh đòn không

Thằng này ở đâu chui ra đá đểu kinh thế nhờ X( . Nói thì hay lắm , lập luận như sh*t . ....![]()
![]()