Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

THằng Henry bị dắt mũi tới chứ có gì đâu mà giải với thích.giải thích hộ mình cái nhà tù nước với
Hình như tui chơi SH4 xong trước SH3.hohohoh trước tôi chơi cả SH3 và 4 xong xong cùng lúc. Cứ đến đêm là bắt đầu đèn đóm tối om, tai đeo headphone, ngồi thu lu trên cái ghế rồi chiến. Mà lúc đấy lại là mùa đông, trời thì rét căm căm, cảm giác rất chi là khó tả
!
....! Một khi các yếu tố đó được nâng nên mức tối đa thì đảm bảo kể cả người vững tim cũng có nguy cơ toi mạng vì sốc game chứ đừng đùa.
!
Nhưng tại sao RE giống Sh tới vậy, có đủ vũ khí tới vậy mà vẫn sợ! Theo tớ đó chính là các Zombie! Bạn sống, tiếp xúc với mọi người, ai cũng yêu thương quý mếm bạn và bạn cũng rất yêu quý người ta! Đột nhiên một ngày nào đó bạn cô đơn, ai cũng muốn giết bạn, ăn thịt bạn... cái Hay của RE thì đánh vào nỗi lo sợ cô đơn của con người! Còn về cái khác nó cũng giống hệt SH, làm cho ta sợ chết nè, làm thấy kinh tởm lè, cũng một phần thấy cô đơn nè ..... tóm lại RE với SH cách thể hiện khác nhau nhưng về bản chất thì lại giống nhau! 
! tự nhiên theo bản năng ra bẹo má nó ( eo ơi, nó dẽ thương lắm nhìn cái mặt như thiên thần làm tớ không tự chủ được- mặc dù lúc đó bé tí- 4tuổi) thế rồi ngày nào cũng vậy cho tới khi thằng anh nó ra bắt gặp dược hình ảnh mình đang bẹo má em nó! Thế đấy, nó lại là thằng bạn cùng lớp. Từ đó không dám bẹo má em nó nữa nhưng ghét nó ghê gớm!
Nhớ lần nó lừa mình ăn bột dẻo dính răng mà không kêu ai dược ! càng nhớ càng thù!
Lần 2 là 5 tuổi đi tiêm! Xung quanh là hàng đàn , hàng đống các em nhỏ bằng tuổi hoặc kém tuổi mình chút! Thấy lạ một chỗ là cứ đứa nào tiêm là khóc. Mà chúng nó không thì thảm thiết thôi rồi! Lúc đó nhìn mặt cái bà bác sĩ mà ghét ghê gớm! Đến lượt tớ tiêm, tuy không đau nhưng cũng gào thảm thiết
! Chính vì mình gào vậy mà bác sĩ dí mũi tiêm cho tớ đau thấu gan! X(! Bây giờ nhớ lại vẫn còn căm!!!!::(
Chết ở chỗ này nè. Vì đường nông thôn thời đó là đường đất- đất sét chứ đất thịt đã tôt! Đất sét nên gặp mưa thì thôi rồi, nhầy toàn bùn trơn trượt hết chỗ nói, đi xe máy mà cứ như MI cơn giắc sơn đi bộ tại chỗ vậy! Trơn như vậy nên bố tớ vặn ga quá đà chiếc xe phi thằng xuống ruộng! Chết máy! 
( nói tụi nhỏ thôi chứ mình còn ít tuổi hơn chúng nó- được cái tao la chú chúng mày nên oai thôi
) vườn nhà bác lúc đó rộng rãi lắm, có tới 3 cái ao, mà ao nào cũng rông bát ngat, vườn thì gà mẹ gà con chay lung tung chip chíp! vui đáo để. Sau khi tách đoàn ra vì tớ quyết tâm đuổi bắt một con gà con vừa tách mẹ! Nó có bộ lông vàng óng, cả nguời nó bằng cái lắm tay của tớ lúc đấy! Nhìn nó quá dễ thương nên có ý định bắt về nghịch!Chào mọi người! tớ là người mới! Hồi xưa là Fan của Re ! từng chơi Re từ bản một tới bản mới nhất của Re. Bây giờ là lính mới của SH! nghe nói hay nên mua bản 4 về chơi thử vì có người nói là không chơi SH thì không phải Fan của game kinh dị!! thế nên mới mua và chơi được 1 ngày! chưa đâu vào đâu! nhưng cũng ti toe theo anh em làm vài bài nhận xét phát! mọi người thông cảm nhé!
Tâm lý của tớ đã chuẩn bị rồi! ai cũng biết là chơi game kinh dị là rất khiếp nên cũng giống như khi chơi Re! tớ chuẩn bị tâm lý ghê gớm lắm! Hít đất nè(40 cái liên tục), chạy bộ 5 vòng lấy tinh thần! Ngồi thiền.... tóm lại lúc nào cũng vậy! tớ yếu cả tim lẫn thận mà!
Tớ sống một mình ở trong một ngôi nhà 70 vuông rất biết lập với hàng xóm! sau nhà tớ cách đấy 200 m là cánh đồng rộng( tớ ở định công Hà nội nhé) và bên cạnh đó là một nghĩa trang lớn! hiện tại nghĩa trang đấy vẫn đang được trôn thêm người! Sống một mình với nhà rộng! máy tính có loa dolby ngon 7.1! mọi thứ đã hội tụ đủ chuẩn bị điều kiện chơi game!
Và bây giờ! 12h đúng( ban đêm), đóng chặt của lại, bật điều hòa cho thật lạnh( tầm 20 độ- tớ đi làm rồi nhà cũng có điều kiện :devil:) hàng xóm láng giềng xa ít tắp, ngủ hết, đường ngõ tỗi om, im lắmg ghê người, làm cái nhà tớ đã vắng tối, lại thêm cảm giác rờn rợn mỗi lần nghe tiếng kẹt của và tiếng gió rít cánh cửa sổ.
:devil:
đọc xong đoạn này thấy buồn cười lòi ruột ra được
nghe thật là hào hứng khí thế chơi game, ông này cũng giống tui, chơi game có cảm giác dâng trào khoái thật, mỗi lần tui chơi game Tenchu thích khách cũng thế, xung quanh im lặng tối om, trời lạnh trùm mền kín mít như ninja, rồi cảm giác phi lên mấy mái nhà sướng y như là mình bay thật vậy
Mà muốn rùng rợn tui thấy SH 2 với 3 ghê hơn 
Vậy là quá nhiều rồi đó Giang ạ, nếu mà thực hiện được tỉ lẹ đó thì G tiến lên 1 bậc trong tháp sinh tồn của con người rồi đó.Gần đây mình được xem 1 bộ phim rất hay là Butterfly Effect, phim kể về 1 cuộc đời của 1 người đàn ông, từ bé đến lớn đã trãi qua những sự kiện mà bất cứ người nào cũng có thể đã trải qua: bị lạm dụng tình dục, bị bạn bè ức hiếp... Cho đến khi lớn lên, anh ta nhận ra mình có khả năng quay trở về quá khứ, trở về những sự kiện đó để thay đổi chúng. Và anh ta đã làm, kết quả là sự thay đổi quá khứ keó theo là sự thay đổi của hiện tại. Khi anh ta cố làm điều đúng cho bản thân thì bạn bè, gia đình anh ta đều bị ảnh hưởng xấu. Còn khi anh ta làm điều tốt cho họ thì chính bản thân anh ta bị gặp bất hạnh.
Bộ phim khiến mình suy nghĩ rất nhiều, cuộc sống không bao giờ hoàn hảo. Không có cái đúng, cái sai rạch ròi, chỉ có sự tương đối. Thử nhìn vào câu chuyện của mjdk, nhìn ở 1 góc độ lý thuyết, nếu bạn không giết con thạch sùng ấy thì nó có thể đem vi khuẩn và bệnh tật vào nhà khiến bạn hay người thân bị nguy hiểm, vậy bạn giết nó thì sai với nó nhưng đúng với những người thân của bạn, bạn không giết nó thì ngược lại. Còn việc vượt đèn, nhìn về hướng tích cực, bạn sẽ tiết kiệm 1 khoản thời gian để làm công việc kế tiếp thay vì đứng đợi đèn, còn sai là bạn giành mất quyền ưu tiên của những người khác. Còn nếu bạn không vượt đèn thì ngược lại.
Trên đó là ví dụ thôi, nhưng thực sự cuộc sống này quá phức tạp, cuộc đời này quá phức tạp, đúng và sai, ai có thể dám nói mình đúng hay sai? Vì thế quan niệm sống của mình là: mọi hành động đều 50% vì người khác và 50% vì bản thân. Còn sống thì cứ sống thẳng thắng, vui tươi, hợp người hợp mình, không làm chuyện trái với lương tâm là được.
__________________
+Cậu có cảm giác giống tớ đó, nhưng cậu sẽ làm gì, thò tay vô và kéo nó lên à???Hôm trước tớ đang tắm, cầm cái khăn mặt phất một cái thì có 1 con thạch sùng bay ra, rơi thẳng vào bồn cầu, trong đầu tớ không suy nghĩ gì cả, tự nhiên tớ lấy tay gạt xả nước. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tớ có quyền lực quyết định một vật sẽ sống hay sẽ chết, không vì lý do nào cả, và mặc dù tớ thấy rằng nó cố gắng bơi lóp ngóp tìm cách thoát thân, tớ vẫn quyết định nó phải chết một cách vô thức và bản năng. Nhớ lại lời một nhân vật trong phim Schindler's List : Power is when we have every justification to kill, and we don't. , tớ cảm thấy rất xấu hổ
+Mình không sợ ma quỷ hay quái vật. Mình sợ nhất là con người thôi, người mình tin tưởng và yêu thương bao nhiêu thì càng sợ. Nỗi sợ trong cuộc sống nhiều lắm , trong game chỉ là chút hương vị thôi.Bóng tối luôn luôn là đồng minh của nỗi sợ hãi! Điều đó bắt nguồn từ thời xa xưa, con người ăn nông ở lỗ! luôn luôn đối diện với cái sống chết chứ đâu có như bây giờ, các bác ăn no rôi đi ngủ, có con thú dữ nào thèm thịt các bác đâu. Lúc đó bóng đêm là nỗi sợ hãi nhất với con người- tất cả chung quy lại cũng là muốn được sinh tồn mà thôi! Nỗi sợ đó di truyền hàng ngàn năm tới con cháu, rồi con cháu lại làm cho nó khủng khiếp hơn khi hình tượng và phát huy tri tưởng tượng của mình lên khi gắn bóng đêm với những điều khủng khiếp như ma, quỷ, tội ác... Tại sao mọi thứ cứ phải làm trong đêm! trong khi đó nếu làm ban ngày thì dễ dàng hơn mà!
! tao nói với mày bao nhiêu ngày rồi! vậy mà vẫn còn cãi tao à!1 thằng học võ thân thủ chúng nó cao lắm, tao thấy thằng lỹ liên kiệt đánh được hơn 100 thằng, mày phải thấy nó cực nhanh! Súng đạn với bọn học võ là vô nghĩa, chúng nó lé được tất, tao lấy ví dụ là phim hồng kông, có thằng nào đánh nhau mà không né được đạn đâu, lớn rồi mà ngu thế không biết, còn ví dụ sinh động hơn là cải lương việt nam kìa, đạn bắn vào người mà mấy ông còn hát tới gần 1 tiếng mới chịu tắt thở!
! học võ nó sướng thế đấy!
"+Cái này cho tui xin đính chính lại. Theo lí thuyết là như thế nhưng thực chất còn khá nhiều yếu tố khách quan và chủ quan khiến viên đạn không gây chết người sau khi trúng đích. Tui có nghiên cứu một chút về sơ đồ cơ thể người có chỗ nhược và chỗ mạnh và có một chổ là vùng thừa nội tạng, tức mạch máu phân tán nơi đó rất ít (Mỗi người có vị trí khác nhau). Nếu đạn bay vào chổ đó nó sẽ không chịu một cản trở nào nên bay xuyên qua và máu của người đó bị mất rất ít. Tin tui đi vì nếu không có ai sống sau khi dính thì hội thương binh của Việt Nam đã quá nhàn rỗi rồi, cơ thể con người kì diệu lắm lắm.Viên đạn bay vào là tạo một lỗ nhỏ, nhưng khi bay ra nó tạo một hố rất to! như vậy theo khoa học nói tức là một người bình thường chỉ cần dính một viên đạn vào ngực và bụng là tỉ lệ chết lên tới 90%! chết chủ yếu là sốc máu! Một viên đạn bay với vận tốc lớn như vậy thì theo các nhà khoa học, nó có thể xuyên qua ít nhất là 5 người, không có chuyện giống phìm là một ông cao to dùng một ông khác đỡ đạn cho mình! Đỡ xong thì cái ông làm khiên người thủng lỗ chỗ còn cái ông núp sau ông đó cũng không khác tổ ong là mấy.


+Tùy súng bác ạ...::( Mà làm gì cả chục mét, chắc thuộc súng hạng nặng như trọng pháo hoặc Bazzoka chứ có thấy phim nào văng cả chục mét bằng mấy cái súng thường đâu.Hơn nữa một viên đạn bay rất nhanh và nó nhỏ nên cũng chỉ có khả năng xuyên thủng con người và không thể có chuyện đẩy cong người đi xa hàng mét!
+Nãy giờ bác phân tích khả năng chống đạn và uy lực của đạn chứ có ai nghiên cứu cơ thể bọn quái đâu mà biết chúng có như con người không...Mà các game khác tui không dám bàn chứ SH theo kịch bản thì chả thấy lượm được khẩu súng nào nên hồn, toàn rỉ sét (ngoài máy khẩu unlock).Trước đến nay may ra có SH3 là có khẩu xịn xịn thôi.Trở lại chủ đề, sức công phá của viên đạn lớn như vậy, nếu trong game và các game khác làm súng quá yếu! Thiết nghĩ với phá hoại lớn thì 1 con quái chỉ cần tầm 2 phát là nát người rồi còn đâu! Vô lý nhất có khi chính là súng!
+Cái này tán thành cả tay với chân lun, bọn Tàu mà bay như chim với nhảy tưng tưng rồi chưởng nổ bùm bùm thì thành ông nội hết à...Phim ảnh mà. THiết nghĩ có cao thủ mấy thì cùng lắm 1 chọi 20 là lòi họng rồi, dù cho to con cở nào, giỏi võ cở nào cũng thế thôi.Thứ hai là về võ thuật trung hoa:" mày *** hiểu gì hết, ngu lắm con ạ! tao nói với mày bao nhiêu ngày rồi! vậy mà vẫn còn cãi tao à!1 thằng học võ thân thủ chúng nó cao lắm, tao thấy thằng lỹ liên kiệt đánh được hơn 100 thằng, mày phải thấy nó cực nhanh! Súng đạn với bọn học võ là vô nghĩa, chúng nó lé được tất, tao lấy ví dụ là phim hồng kông, có thằng nào đánh nhau mà không né được đạn đâu, lớn rồi mà ngu thế không biết, còn ví dụ sinh động hơn là cải lương việt nam kìa, đạn bắn vào người mà mấy ông còn hát tới gần 1 tiếng mới chịu tắt thở!! học võ nó sướng thế đấy!"
nếu để điều khiển được khối thép vậy thì phải tương ứng với nó cà các khối cơ có sức mạnh tương đương một toa tầu hỏa hạng nhẹ. Như vậy thì protein không thể chịu nổi, sẽ dẫn đến tổn thương hệ dây chằng và các thớ cơ vĩnh viễn khi di chuyển với tốc độ cao.
+Chắc hem có game nào đủ đứng tim chết đâu, hồi chơi Clock Tower không có vũ khí gì hết cũng chưa đứng nổi.Tâm trạng lý tưởng để chơi SH! Tối nay về kiếm đĩa SH5 chơi! Hi vọng sẽ đứng tim chết luôn cho khỏi đau khổ!
__________________
Nói thế nhưng tui vẫn thích hình ảnh mấy anh trong Tam Quốc xông pha, nhất là nghe đồ Trương Phi hét 1 cú là 1000 đứa vở tim:o kinh thiệt...