alotaoday[2]
Mario & Luigi
- 12/4/08
- 768
- 182
Chú Lôi què chân đã chết đâu
HPLN cứ bết xê lết thế này chẳng thà đi học tiếng Trung mà tự đọc còn hơn
có tập 25 thì phải , thấy có đoạn Lôi cụt luôn 2 chân
, thế thì đánh đấm gì nữa @@Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Chú Lôi què chân đã chết đâu
HPLN cứ bết xê lết thế này chẳng thà đi học tiếng Trung mà tự đọc còn hơn
, thế thì đánh đấm gì nữa @@Còn con của Ngang nửa , sau này chắc thằng này cũng có đất dụng võ (càng vô danh làm cái gì cũng dễ )
, thằng này thấy trẻ con mà đã vợ con rồi à. Tàn binh còn chú câm điếc đi theo TMY mà giờ ko biết đâu rồi (hay chết ở đoạn nào rồi mà mình ko nhớ :whew: )Đoạn nói chuyện với Hỏa trước lúc Hỏa đi theo Bị ấy.Đoạn nào có nhắc đến con của Quách Ngang vậy , thằng này thấy trẻ con mà đã vợ con rồi à.
Lưu Sủng cầm mấy chục vạn binh mà để 1 thằng tiểu tốt vào tận lều thích sát ::(, chuyện như đùa ấy.
Ngày trước sát thủ đâu có hiệu quả đến thế? Rất ít khi nghe chuyện 10 vạn hùng binh chưa đánh đã tan vì chết tướng.

Cái này thì cũng giống lần giết Hứa Lâm thôi.
Nó cứ sộc thẳng vô gặp thằng nào giết thằng đó.
)
tướng éo gì. Lưu Sủng khởi binh là lấy danh nghĩa hoàng thất họ Lưu, người đi theo cũng chỉ vì thế mà thôi, LS chết rồi thì lấy danh nghĩa gì đánh tiếp.Cái Gì Mà Mỗi Năm Chỉ Ra Có 2 Tập Vậy Trời!!!
trời, 1 năm 2 cuốn vậy là được rồi, HPLN phát hành từ năm 2001 mà cho đến giờ được bao nhiêu tập chính thức, chưa kể trước khi xuất bản bác Trần đã phải sáng tác 1 lượng lớn chap để in dần rồi, người chứ phải máy in đâu mà làm nhanh được, chưa kể 1 bộ phải đầu tư chất xám nhiều như HPLN.
hi vọng bác Trần ko ôm thêm truyện nàoẶc, bác Trần tính làm bộ truyện để đời lưu danh sử sách à ?