HỎA PHỤNG LIÊU NGUYÊN SPOIL - Lubu chính thức về nơi an nghỉ cuối cùng

Status
Không mở trả lời sau này.
Chú Lôi què chân đã chết đâu

HPLN cứ bết xê lết thế này chẳng thà đi học tiếng Trung mà tự đọc còn hơn

có tập 25 thì phải , thấy có đoạn Lôi cụt luôn 2 chân :| , thế thì đánh đấm gì nữa @@
 
Còn con của Ngang nửa , sau này chắc thằng này cũng có đất dụng võ (càng vô danh làm cái gì cũng dễ )

Đoạn nào có nhắc đến con của Quách Ngang vậy :|, thằng này thấy trẻ con mà đã vợ con rồi à. Tàn binh còn chú câm điếc đi theo TMY mà giờ ko biết đâu rồi (hay chết ở đoạn nào rồi mà mình ko nhớ :whew: )
 
chú câm điếc ấy lấy đầu Lưu Sủng chứ đâu, mà thời đó thanh niên có gia đình sớm cũng bình thường, cỡ >15t là đã có gia đình rồi, đâu phải như thời nay hơn 30 rồi mà vẫn "con chưa muốn lấy vợ!!" :D
 
Đoạn nào có nhắc đến con của Quách Ngang vậy , thằng này thấy trẻ con mà đã vợ con rồi à.
Đoạn nói chuyện với Hỏa trước lúc Hỏa đi theo Bị ấy.
 
Lưu Sủng cầm mấy chục vạn binh mà để 1 thằng tiểu tốt vào tận lều thích sát ::(, chuyện như đùa ấy.
Ngày trước sát thủ đâu có hiệu quả đến thế? Rất ít khi nghe chuyện 10 vạn hùng binh chưa đánh đã tan vì chết tướng.
 
LỊCH PHÁT HÀNH TRUYỆN TRANH THÁNG 12/2008

BỘ MỚI: BẤT THIỆN NHÂN (03/12); HANAKIMI (08/12); THẦN BINH (15/12); FAMILY (17/12)
BỘ HẾT: ĐẠI THÁNH VƯƠNG (01/12)

THỨ HAI

01/12

2008
GIỮA MUÔN TRÙNG MÂY

GIÃ BIỆT ANH HÙNG

TỨ ĐẠI DANH BỔ

ĐẠI THÁNH VƯƠNG


32 (Hết)

THỨ TƯ

03/12

2008
USHIO&TORA

DUYÊN KỲ NGỘ

BẤT THIỆN NHÂN
19

02

(Trọn bộ 2 tập)

THỨ HAI

08/12

2008
HANAKIMI

CUNG ĐÀN VÀNG

HỘ CHIẾU XANH

TÌNH ĐẦU DÀNH HẾT CHO EM


THỨ TƯ

10/12

2008
VÕ THẦN

DUYÊN KỲ NGỘ

ANH HÙNG VÔ LỆ

ĐẠI DƯƠNG SÂU THẲM


THỨ HAI

15/12

2008
GIỮA MUÔN TRÙNG MÂY

GIÃ BIỆT ANH HÙNG

TỨ ĐẠI DANH BỔ

HANAKIMI

INUYASHA

THẦN BINH


53

01

THỨ TƯ

17/12

2008
USHIO& TORA

DUYÊN KỲ NGỘ

FAMILY


THỨ HAI

22/12

2008
HANAKIMI

HỘ CHIẾU XANH

TÌNH ĐẦU DÀNH HẾT CHO EM


THỨ TƯ
24/12

2008
DUYÊN KỲ NGỘ

VÕ THẦN

ANH HÙNG VÔ LỆ

ĐẠI DƯƠNG SÂU THẲM


THỨ HAI

29/12

2008
GIỮA MUÔN TRÙNG MÂY

GIÃ BIỆT ANH HÙNG

TỨ ĐẠI DANH BỔ

HANAKIMI

THẦN BINH
Lịch cụ thể :http://nxbtre.com.vn/publish.php?&fpublishing=2
Ko có Hỏa Phụng Liêu Nguyên , hi vọng là nó tạm dừng để dịch lại
.
___________Auto Merge________________

.
Lưu Sủng cầm mấy chục vạn binh mà để 1 thằng tiểu tốt vào tận lều thích sát ::(, chuyện như đùa ấy.
Ngày trước sát thủ đâu có hiệu quả đến thế? Rất ít khi nghe chuyện 10 vạn hùng binh chưa đánh đã tan vì chết tướng.

Cái này là chỉ là ko ngờ được TMY lại đi giúp Tào Tháo - người giết cả dòng tộc cơ ma thôi, Lưu Sủng bị chết thì ko còn ai có thể kêu gọi thiên hạ nửa
 
đoạn LS chết TM chém gió hơi vô lý rồi , hồi trước nhớ Ngưu phụ bị thằng gì họ Hồ ám sát phải giấu đoản kiếm ở trong cuốn sách rồi để ở trên kệ từ trước
đến thân thích như thế còn ko được mang vũ khí vào lều của đại tướng , trong khi LS bị 1 thằng tàn binh chắc chỉ lấy thân phận sứ giả của họ Tư mã chứ chả phải gì to tát thế mà cầm kiếm phăm phăm vào lều giết LS ko có trở ngại gì , mà lại còn ko ai biết nữa chứ :))
 
Cái này thì cũng giống lần giết Hứa Lâm thôi.
Nó cứ sộc thẳng vô gặp thằng nào giết thằng đó.
 
Cái này thì cũng giống lần giết Hứa Lâm thôi.
Nó cứ sộc thẳng vô gặp thằng nào giết thằng đó.

Nghi ngờ bạn này đã quên mất diễn tiến của mấy tập đầu....:p
 
Chắc TMY còn có lính tay trong nữa, ám sát là tất cả cùng lao lên nhưng bỏ qua cảnh đó, vẽ mỗi câm điếc để lăng xê nó lên (đoán mò, ko đúng thì đừng chửi nhá:D)
 
Các bác tìm hiểu xem con Quách Ngang có phải Quách Tuần ko? Nếu đúng thế thì sau này vui đấy!
 
Cái Gì Mà Mỗi Năm Chỉ Ra Có 2 Tập Vậy Trời!!!
 
Okie, ít nhất thì việc ngừng phát hành cũng cho thấy là bên bộ phận biên tập nó có "đổi mới tư duy". HPLN là bộ đáng để sưu tập cất kho mà 4 cuốn gần đây nói thật muốn mang vào WC xài cho xong.
@NversayNver: Ra trận đại tướng chết phó tướng lên thay, còn Lưu Sủng mặc giáp chỉ để trang trí thôi =)) tướng éo gì. Lưu Sủng khởi binh là lấy danh nghĩa hoàng thất họ Lưu, người đi theo cũng chỉ vì thế mà thôi, LS chết rồi thì lấy danh nghĩa gì đánh tiếp.
 
cái Bất Thiện Nhân hình như cũng là của Trần Mưu, còn bộ Thần Binh chắc ra thay cho Đại Thánh Vương.
 
Cái Gì Mà Mỗi Năm Chỉ Ra Có 2 Tập Vậy Trời!!!

vậy là nhiều rồi, bạn tưởng Trần Miu là superman hay KM tái thế à, vừa suy nghĩ tình tiết và cốt truyện, vừa vẽ mấy cảnh đánh đấm... các bạn ở VN có truyện dịch đọc là sướng rồi ( mặc dù chất lượng kém). tui phải coi cảnh đọc sub English :cool:
hình như bên Tàu, 1 năm ra hơn 2 cuốn thì phải ?
 
trời, 1 năm 2 cuốn vậy là được rồi, HPLN phát hành từ năm 2001 mà cho đến giờ được bao nhiêu tập chính thức, chưa kể trước khi xuất bản bác Trần đã phải sáng tác 1 lượng lớn chap để in dần rồi, người chứ phải máy in đâu mà làm nhanh được, chưa kể 1 bộ phải đầu tư chất xám nhiều như HPLN.
 
trời, 1 năm 2 cuốn vậy là được rồi, HPLN phát hành từ năm 2001 mà cho đến giờ được bao nhiêu tập chính thức, chưa kể trước khi xuất bản bác Trần đã phải sáng tác 1 lượng lớn chap để in dần rồi, người chứ phải máy in đâu mà làm nhanh được, chưa kể 1 bộ phải đầu tư chất xám nhiều như HPLN.

unhumanv1.jpg
unhumanv2.jpg

Bất thí nhân là của Trần Mưu , ko biết phải bộ này ko , nếu vậy thì cái thằng dịch cũng ko khá hơn rùi (Bất Thiện Nhân ?). Cái này coi thử chap đầu rùi , thấy ko hay lắm
Nếu mà 1 năm 2 tập thì truyện này nếu tới chỗ TMY chết chắc phải 200 tập
Còn khoảng 170 tập nửa , 1 năm cho ra 2 tập thì tới lúc mình......(hết muốn nghĩ tới luôn):(( hi vọng bác Trần ko ôm thêm truyện nào

Đọc thử Bất thí nhân đây
, mình ko nhớ đọc bản dịch đâu rùi , nên các bạn đọc bản raw vậy:
link1:http://rapidshare.com/files/164256011/Unhuman_v1-Chan_Mou__chn-HQ_.zip.html
link 2:http://www.zshare.net/download/51393373377ebc41/

Ai muốn down nửa thì vào đây , chỉ có 2 vol thôi
:
http://greenleaf1309.livejournal.com/4863.html
 
theo như tác giả spoil thì trong bộ Bất Thí Nhân này cũng có Sơn Vô Lăng.
 
Ặc, bác Trần tính làm bộ truyện để đời lưu danh sử sách à ?
 
Ặc, bác Trần tính làm bộ truyện để đời lưu danh sử sách à ?

Tội gì ko làm , tương lai bộ này chuyển thành phim thì còn nổi hơn TQDN ấy chứ , lúc đó tên tuổi Trần Mưu chắc nổi hơn LQT chắc
(nếu là bạn làm để được lưu danhthi2 bạn có làm ko?).
Thường thì ai mà thấy được cái hay của HPLN thì nhìn mất cái truyện kia thấy hình vẽ xấu lắm
.
___________Auto Merge________________

.
Đọc truyện này hình như có cảm giác nó giống 1 bộ phim thì đúng hơn , nó toát lên cái hồn của nhân vật. Bộ này ai mà mê thì nên gom luôn đủ bộ (1 tác phẩm giá trị đó )
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top