P/S: Hero đeo kính nhìn ngộ ghê
Pé hero đáng yêu thật
Hôm qua hỏi pé hero là : Tối nay đi đâu chơi ko ? Tối nay anh e tụ tập nhà tao đấy....
Pé bảo : đi với hội bạn tôi rồi , anh ko đi với chú đâu
Lúc anh em đang ăn uống nhậu nhẹt vui vẻ thì ....
Pé nhắn tin : ăn uống gì chưa , ở chỗ nào cho tôi đi với


lúc đấy pé còn để cái icon hình như là "

" thì phải

Chán mỗi là cái thằng lợn bạn hiền , nản vk , bảo đi sớm thì éo đi cứ đợi vãn , mấy cái ngày đấy đến lúc l nào mới vãn trong khi chủ định là 6h30 là chuẩn bị ngồi ăn rồi , làm kéo dài đến tận VN ghi đc 1 bàn mới ăn

, bảo mang máy ảnh thì quên

chán !!
Bonus : Bác Ky rửa bát rửa xong rất khéo , Pé Thành : thái bầu dục tim gan ruột phổi cứ phải gọi nà , mỗi tội là éo biết mài dao , thái 3 quả bầu dục , thời gian lọc lâu vl . Pé Imu : ăn xong thì lấy quyển SGK Lý lớp 11 ra ôn để mai đi thi trong không khí nói chuyện , chửi nhau ầm ĩ
Gì mà 51 với chẳng 25 fps.Ko hỉu ai mới tầm thường nữa.Mạng của đây đánh với cả nước ngoài cũng chẳng bị giật nữa là.Nếu kêu ca về fps thì tự chửi " sao mà mạng của mình như shit vậy" ấy
Anh cũng chẳng biết nói gì với chú nữa


anh conncect với chú đánh cũng chẳng bao h đc 60fps ổn định cả , nếu như fps như vậy thì chú tự tìm thằng không bình thường như ở chỗ chú mà connect đánh với nhau như thế thì đc ổn định 60fps , chứ ở trên này mạng chán lắm ít người bình thường như bao người khác có thể đánh ổn định 60fps với chú. Thế nhé :'>
bố kanj ơi là kanj giải thích thế thì bạn ý ko nghe đâu tôi thử rồi đối với bạn ý thì ko quan tâm đến cái style cái đầu óc, cứ thắng được là có quyền bảo mình hay và là thiên tài thế mới nói tôi cũng bó cẳng với ông này
Thực ra , thì thắng thế nào mà chả được

xấu đẹp miễn là thắng là được , có gì mà phải thắc mắc !!!
Cái đáng nói là :Clone thì vẫn chỉ là Clone mà thôi , càng Clone thì càng có có gì để bàn , không có gì để nói
Thi xong ra tết , mới tổ chức cho newbies ???? Thi thì thi chứ có cl gì mà mày phải ngại thế


mấy hôm nữa tổ chức đi đợi sau lượt về của VN é

làm 1 buổi off cuối năm , chứ thế này có khi ra tết cũng chẳng làm ăn đc cái gì cả