soloko2412
C O N T R A
- 27/6/06
- 1,745
- 64
Hic - Chẳng qua là ....
Vào thứ 6 - Vào tiết Toán cũng là tiết ông thầy chủ nhiệm . Ổng nói với cả lớp : HKII rồi , cố gắng lên , còn kịp ... báo hiếu cho cha mẹ , lớp 9 rồi . Ổng nói thế tớ cũng hiểu . Tớ cố gắng tập trung vào bài hơn .
Rồi bỗng 1 phút nông nỗi , chép bài trước , ổng kiu lên đọc lại bài giải mà tớ ko đọc được => Phạt . Thế nhưng sao tâm trạng tớ lúc ấy cứ khó chịu . Cảm thấy rất có lỗi với gia đình , bạn bè , và thầy cô .
Tớ rất muốn cố gắng , lỗi lúc ấy tớ ko chú ý , tớ đáng trách nhưng khi bị phạt xong về chỗ ngồi . Mấy đứa bạn tớ đứa nào đứa nấy sao sao với tớ ấy , tớ rất là sợ . Thậm chí là cả cái em mà tớ đang thích nữa . Tớ muốn cố gắng để chứng tỏ cho em ấy biết tớ mặc dù học không giỏi nhưng biết nghe , biết cố gắng , không bỏ cuộc .
Nhưng sau lần phạt ấy tớ trở nên mất tinh thần hẳn đi
Thế cố gắng vào lúc này là đúng hay sai ?
Vào thứ 6 - Vào tiết Toán cũng là tiết ông thầy chủ nhiệm . Ổng nói với cả lớp : HKII rồi , cố gắng lên , còn kịp ... báo hiếu cho cha mẹ , lớp 9 rồi . Ổng nói thế tớ cũng hiểu . Tớ cố gắng tập trung vào bài hơn .
Rồi bỗng 1 phút nông nỗi , chép bài trước , ổng kiu lên đọc lại bài giải mà tớ ko đọc được => Phạt . Thế nhưng sao tâm trạng tớ lúc ấy cứ khó chịu . Cảm thấy rất có lỗi với gia đình , bạn bè , và thầy cô .
Tớ rất muốn cố gắng , lỗi lúc ấy tớ ko chú ý , tớ đáng trách nhưng khi bị phạt xong về chỗ ngồi . Mấy đứa bạn tớ đứa nào đứa nấy sao sao với tớ ấy , tớ rất là sợ . Thậm chí là cả cái em mà tớ đang thích nữa . Tớ muốn cố gắng để chứng tỏ cho em ấy biết tớ mặc dù học không giỏi nhưng biết nghe , biết cố gắng , không bỏ cuộc .
Nhưng sau lần phạt ấy tớ trở nên mất tinh thần hẳn đi
Thế cố gắng vào lúc này là đúng hay sai ?



mình giỏi quá 

hồi còn học cũng từng bị phạt đứng cuối lớp. Lý do: 2 thằng giành nhau cục kẹo 

