KatieSnow
Donkey Kong
Số là cũng thời gian này năm ngoái mình có tình cảm với 1 cô bạn
. Cô ấy là do 1 đứa bạn gái của mình giới thiệu cho .... Lúc đầu thì cũng chỉ chat chit, nhắn tin tán tỉnh bình thường thôi, rồi cũng đi chơi được vài bữa, cô ấy cũng tặng mình quà valentine nữa...Tuy mình chưa nói nhưng chắc chắn cô ấy cũng đã biết tình cảm của mình, và mình thấy tín hiệu cũng khá khả quan....Nhưng hồi đó nhát quá , ko dám nói
....
Rồi qua đợt Tết , mình bị cấm túc hoàn toàn để tập trung thi đại học, nên trong khi tình cảm chưa tiến triển gì thêm thì đành bỏ ngang , dĩ nhiên lí do là : " Bận học
!! " ...ko liên lạc và ignore yahoo từ đấy.....
Tháng 8 thi xong, mình đỗ , cô ấy cũng đỗ , bọn mình lại chat lại với nhau, nhưng lúc này , mình có cảm giác là tình cảm mình giành cho cô ấy lúc này đã ko còn như trước nữa , và nói chuyện cũng ít dần ....và rút cục , cả 2 lại invi nhau, coi như chưa bao giờ biết nhau
.....
Tuy vậy, ko hiểu sao , ngày ngày onl mình vẫn vào blog cô ấy, vào photobucket cô ấy ......Và mình biết đến giờ cô ấy vẫn single , mình muốn tiếp tục....Nhưng nên xuất hiện trở lại kiểu gì cho cô ấy thấy mình ko phải là thằng tình cảm lung tung, lúc yêu lúc ghét và vẫn nhận thấy mình vẫn thích cô ấy đây
....?????
Nhờ mọi người trong box giúp giùm
!!
. Cô ấy là do 1 đứa bạn gái của mình giới thiệu cho .... Lúc đầu thì cũng chỉ chat chit, nhắn tin tán tỉnh bình thường thôi, rồi cũng đi chơi được vài bữa, cô ấy cũng tặng mình quà valentine nữa...Tuy mình chưa nói nhưng chắc chắn cô ấy cũng đã biết tình cảm của mình, và mình thấy tín hiệu cũng khá khả quan....Nhưng hồi đó nhát quá , ko dám nói
.... Rồi qua đợt Tết , mình bị cấm túc hoàn toàn để tập trung thi đại học, nên trong khi tình cảm chưa tiến triển gì thêm thì đành bỏ ngang , dĩ nhiên lí do là : " Bận học
!! " ...ko liên lạc và ignore yahoo từ đấy.....Tháng 8 thi xong, mình đỗ , cô ấy cũng đỗ , bọn mình lại chat lại với nhau, nhưng lúc này , mình có cảm giác là tình cảm mình giành cho cô ấy lúc này đã ko còn như trước nữa , và nói chuyện cũng ít dần ....và rút cục , cả 2 lại invi nhau, coi như chưa bao giờ biết nhau
.....Tuy vậy, ko hiểu sao , ngày ngày onl mình vẫn vào blog cô ấy, vào photobucket cô ấy ......Và mình biết đến giờ cô ấy vẫn single , mình muốn tiếp tục....Nhưng nên xuất hiện trở lại kiểu gì cho cô ấy thấy mình ko phải là thằng tình cảm lung tung, lúc yêu lúc ghét và vẫn nhận thấy mình vẫn thích cô ấy đây
....?????Nhờ mọi người trong box giúp giùm
!!


.... Ví dụ 1 tin nhắn sau nhiều ngày ko liên lạc thì nên như thế nào ....