- 17/5/05
- 509
- 0
He he , đang ở bên Lạc Dương nhưng thấy bên này xôm tụ quá nên nhảy vô nói chuyện cái. Bên kia ít người buồn quá> :( Thành này đúng là miền núi có khác, trộm cắp liên miên. Mà bọn này liều thật, chơi cả quan phủ. He he. Thành này nghèo quá , chứ không di chuyển sang đây vậy. :) Thôi , ở kinh đô kiếm việc làm vậy chứ ra đây đánh đấm khổ quá. Mình thì war 0 vào thành này chắc chết sớm quá. :)
)

, tính luôn cây kiếm thì aochoangxanh chỉ thua có 4 war thui à
, giờ aochoangxanh tiếp đây
)..... muốn tiếp mà ko dám vì sợ cái nước sôi
)
) tuy nhiên vẫn đề cao cảnh giác, ko phút nào lơ là, tay vẫn thủ sẵn thương sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào. :cool:
)