TRIEU TU LONG TAI THE
Mario & Luigi
- 3/6/03
- 795
- 0
Cà lộc, cà lộc, cà lộc..........
Đường phố bang đêm thật là vắng vẻ, trăng đã lên cao, mọi người dần dần đi ngủ. Thi thoảng có tiếng gõ chiêng của người đi tuần cảnh báo coi chừng lửa củi (chôm ý tưởng văn chương của trọng tài), bỗng đâu có bóng của một người một ngựa vẫn lang thang trên khắp phố phường, nhìn kỹ hóa ra là một thiếu niên tay cầm một cây thương cùng với con ngựa trắng của anh ta, hà cớ gì đã tối như thế này mà anh ta lại lang thang một mình trên con đường, hóa ra do tâm trạng nôn nao vì nay thiên hạ đại loạn, mấy hôm nay đã đi khắp các nơi mà vẫn chưa tìm được minh chủ để có thể đem chút tài hèn sức mọn ra giúp nước nên khó chịu không ngủ được mà đi dạo phố cho khuây khỏa vậy. Đoạn đang đi trên đường bỗng thấy xa xa có ánh sáng rực cả một phía, anh ta liền phi ngựa thật nhanh đến phía đó, một lúc sau thì đã đến trước phủ thứ sử thành Tấn Dương, tình cảnh lúc ấy thật hỗn loạn, thấy trước cửa phủ lúc này mở toang, 2 tên canh cửa đều bị đánh gục, biết có chuyện không hay, chần chừ suy nghĩ một lúc, để tránh nhầm lẫn với bọn cướp, trước khi vào anh ta hô lên xung quanh, kêu gọi người dân đến trợ lực cho phủ thứ sử, còn mình thì đi vào trong xem đã xảy ra chuyện gì, đoạn tay cầm thương vừa đi vừa hô lên hỏi thăm tình hình (để tránh bị nhầm là cướp)
......................
Mong trọng tài đồng ý cách ra mắt ấn tượng này nhé.
Đường phố bang đêm thật là vắng vẻ, trăng đã lên cao, mọi người dần dần đi ngủ. Thi thoảng có tiếng gõ chiêng của người đi tuần cảnh báo coi chừng lửa củi (chôm ý tưởng văn chương của trọng tài), bỗng đâu có bóng của một người một ngựa vẫn lang thang trên khắp phố phường, nhìn kỹ hóa ra là một thiếu niên tay cầm một cây thương cùng với con ngựa trắng của anh ta, hà cớ gì đã tối như thế này mà anh ta lại lang thang một mình trên con đường, hóa ra do tâm trạng nôn nao vì nay thiên hạ đại loạn, mấy hôm nay đã đi khắp các nơi mà vẫn chưa tìm được minh chủ để có thể đem chút tài hèn sức mọn ra giúp nước nên khó chịu không ngủ được mà đi dạo phố cho khuây khỏa vậy. Đoạn đang đi trên đường bỗng thấy xa xa có ánh sáng rực cả một phía, anh ta liền phi ngựa thật nhanh đến phía đó, một lúc sau thì đã đến trước phủ thứ sử thành Tấn Dương, tình cảnh lúc ấy thật hỗn loạn, thấy trước cửa phủ lúc này mở toang, 2 tên canh cửa đều bị đánh gục, biết có chuyện không hay, chần chừ suy nghĩ một lúc, để tránh nhầm lẫn với bọn cướp, trước khi vào anh ta hô lên xung quanh, kêu gọi người dân đến trợ lực cho phủ thứ sử, còn mình thì đi vào trong xem đã xảy ra chuyện gì, đoạn tay cầm thương vừa đi vừa hô lên hỏi thăm tình hình (để tránh bị nhầm là cướp)
......................Mong trọng tài đồng ý cách ra mắt ấn tượng này nhé.
?

.
). Thấy thế Mỹ Chu Lang liền phi thân ra cản đòn của bọn chúng, xông tới luôn! (2 thằng War có 10, ăn một trong hàng đống chiêu thuộc loại special của phái Xào Xáo Quạt Chả là die liền hà :devil:)
(Do luật mới của trọng tài, thu thuế gold PO giảm 5%)
)