[188] JinYang (Tấn Dương)

Status
Không mở trả lời sau này.
TT: Nghe thấy aochoangxanh nói thế, tên cầm đầu nói:
- Hừ ngươi đừng có mà bịa đặt!! Ta tận trung với chủ, ai ai cũng biết!! Ko khi nào y lại muốn giết ta diệt khẩu cả!! Ngươi có bằng chứng gì mà dám nói thế hả??
Nghe tên cầm đầu ( trong 2 tên :D) nói vậy, aochoangxanh chỉ vào cây Thiên Tâm Bổng mà thứ sử korangar đang cầm và nói:
- Chính ta đã nghe bọn chúng âm mưu định giết bọn ngươi tối hôm qua, và thấy bọn chúng giấu vật này ( cây này có tác dụng gì vậy TT ? )
 
ksvagabond nói:
TT: :D Tên cầm đầu nhìn ám khí rồi thản nhiên trả lời:
- Ám khí này ko phải của người bọn ta. Loại ám khí này chỉ có người Đường Môn mới dùng. Các người đã ko biết chuyện thì đừng có bày vẽ nhiều. Muốn chém muốn giết thì tùy.
Suy nghĩ tí đi ;))

- Ta kô bảo chúng là của ngươi mà là của đồng bọn các ngươi. Kô phải khi kô mà chúng tấn công ta. Ta chỉ mới ngày đầu đến thành này. Chưa gây sự với bất cứ ai. Mà hắn lại cố ý giết ta. Tất có liên quan đến việc tối qua ta đánh nhau với các ngươi. Có thể ngươi kô biết hắn nhưng ta biết chắc là hắn biết đến ngươi đấy. Ngoan cố chả làm được gì. Tuỳ ngươi muốn nhẹ tội hay kô. Chờ ta điều tra ra chân tướng thì lúc ấy các ngươi muốn giảm nhẹ tội cũng kô được nữa rồi.

@ACX :thanks, mới chơi nên kô rõ lắm.

@ksvagabond : thế này kô ổn đâu. Thôi bây giờ cho SN làm TT tập sự tại 2 thành Nam Bì và Ngô Quận vậy. Kô ảnh hưởng ai. Làm 1 thời gian rồi tính tiếp. Chứ kô chơi là kô chịu nha.
 
aochoangxanh nói:
Nghe tên cầm đầu ( trong 2 tên :D) nói vậy, aochoangxanh chỉ vào cây Thiên Tâm Bổng mà thứ sử korangar đang cầm và nói:
- Chính ta đã nghe bọn chúng âm mưu định giết bọn ngươi tối hôm qua, và thấy bọn chúng giấu vật này ( cây này có tác dụng gì vậy TT ? )
TT: Tên cầm đầu thấy "Thiên Tâm Bổng" thì kinh hãi, đoạn y nói:
- Đây là bảo vật của phái ta, nhìn thấy nó như nhìn thấy bang chủ, có thể huy động bang chúng.
Biết mình lỡ lời, đoạn hắn nói nhanh:
- Chắc người giết chết mấy người kia rồi chứ gì?? ;))
 
TT: Tên cầm đầu thấy "Thiên Tâm Bổng" thì kinh hãi, đoạn y nói:
- Đây là bảo vật của phái ta, nhìn thấy nó như nhìn thấy bang chủ, có thể huy động bang chúng.
Biết mình lỡ lời, đoạn hắn nói nhanh:
- Chắc người giết chết mấy người kia rồi chứ gì??

thấy tên cầm đầu nói vậy, aochoangxanh cười rộ lên:
- haha, ngươi cho rằng ta đã giết bọn chúng ư.
Nói đoạn nghiêm sắc mặt lại và tiếp:
- Ngươi thấy mặt ta có giống như kẻ chuyên giết người ko? ( đừng nói giống nhá mấy anh, em đẹp chai giống Chu Du :"> hiền nhất nhà nữa ;))) Nếu ngươi ko tin thì bọn ta sẽ chờ cho bọn chúng đến giết bọn ngươi, khi đó các người sẽ sáng mắt ra X-(
 
Song Nhi nói:
Chưa thấy thứ sử nhắc gì về vụ này.Chắc tại mãi mê hành hạ thủ phạm =)). Xong việc xin cho 1 chân thư ký

Coi như SN làm officer Tấn Dương luôn nhá, bỏ qua mấy cái vụ mời mọc vì viết đi viết lại mãi cũng nhàm :p (mời cả Black Water luôn, nếu đồng ý thì post bài vô đây)

Thứ sử korangar kô đọc thư mà SN giao lại sao.

Sorry, đang máu tra tấn bọn kia cho nên .... #>:) , cứ chờ aochoangxanh xử lí đã

Mà bang này là bang gì nghe giống Cái Bang thế trọng tài :))
 
Sorry, đang máu tra tấn bọn kia cho nên .... , cứ chờ aochoangxanh xử lí đã

Mà bang này là bang gì nghe giống Cái Bang thế trọng tài
;)) chắc là cái bang, có thể là dân định làm loạn nè, TT chơi ác thiệt ;)), nhưng mà cái bang thì là đả cẩu( có thể gọi là cày;))) bổng chứ ???

còn cái tên đầu đàng thì cứ từ từ :D, à nhắc cho korangar tí nè, thành mình chưa có người có intel cao ( trừ korangar ) sau này xây dựng thành 1 nơi lý tưởng ( đi xâm chiếm ;)) ) thì hơi khó

@ ksvaga: bữa nào vào yahoo đánh cờ(Go) chút thư giãn :p , nick tui bên đó là thanbai_danhliet87 rating (11xx, yếu thôi ;)))
 
aochoangxanh nói:
à nhắc cho korangar tí nè, thành mình chưa có người có intel cao ( trừ korangar ) sau này xây dựng thành 1 nơi lý tưởng ( đi xâm chiếm ;)) ) thì hơi khó

Intel thì không lo, FH int 25, Origami int đến 26 mà, Politics mới là vấn đề đây, không biết lấy ai ra phát triển farm bây giờ ::(
 
Tra tấn mãi mà 2 tên áo đen ko khai được cái gì, Mỹ Chu Lang xin phép rời thành mấy hôm làm nhiệm vụ ở thành Nam Bì, ngày mai sẽ đi. Thứ sử cấp cho Mỹ Chu Lang 10 gold để phòng có việc, vì tiền thuốc ko ứng trước =,="
 
- Ta kô bảo chúng là của ngươi mà là của đồng bọn các ngươi. Kô phải khi kô mà chúng tấn công ta. Ta chỉ mới ngày đầu đến thành này. Chưa gây sự với bất cứ ai. Mà hắn lại cố ý giết ta. Tất có liên quan đến việc tối qua ta đánh nhau với các ngươi. Có thể ngươi kô biết hắn nhưng ta biết chắc là hắn biết đến ngươi đấy. Ngoan cố chả làm được gì. Tuỳ ngươi muốn nhẹ tội hay kô. Chờ ta điều tra ra chân tướng thì lúc ấy các ngươi muốn giảm nhẹ tội cũng kô được nữa rồi.
TT: Tên cầm đầu nói:
- Hừ!! Thây kệ ngươi, liên quan gì đến ta. :-"


@ksvagabond : thế này kô ổn đâu. Thôi bây giờ cho SN làm TT tập sự tại 2 thành Nam Bì và Ngô Quận vậy. Kô ảnh hưởng ai. Làm 1 thời gian rồi tính tiếp. Chứ kô chơi là kô chịu nha.
Okie, ko thành vấn đề. Tạm thời SN cứ làm như vậy nhé.

aochoangxanh nói:
thấy tên cầm đầu nói vậy, aochoangxanh cười rộ lên:
- haha, ngươi cho rằng ta đã giết bọn chúng ư.
Nói đoạn nghiêm sắc mặt lại và tiếp:
- Ngươi thấy mặt ta có giống như kẻ chuyên giết người ko? ( đừng nói giống nhá mấy anh, em đẹp chai giống Chu Du :"> hiền nhất nhà nữa ;))) Nếu ngươi ko tin thì bọn ta sẽ chờ cho bọn chúng đến giết bọn ngươi, khi đó các người sẽ sáng mắt ra X-(
TT: Tên cầm đầu lớn tiếng nói:
- Ta ko cần biết mặt ngươi tròn méo thế nào!! Ta ko tin điều người vừa nói, thế thôi!! ;))

@ ksvaga: bữa nào vào yahoo đánh cờ(Go) chút thư giãn , nick tui bên đó là thanbai_danhliet87 rating (11xx, yếu thôi )
chí lý, chí lý ;))
 
Origami nói:
Tra tấn mãi mà 2 tên áo đen ko khai được cái gì, Mỹ Chu Lang xin phép rời thành mấy hôm làm nhiệm vụ ở thành Nam Bì, ngày mai sẽ đi. Thứ sử cấp cho Mỹ Chu Lang 10 gold để phòng có việc, vì tiền thuốc ko ứng trước =,="

Cấp giấy cho Mỹ Chu Lang vào ngân khố vay 10g (Vì đây là quest cá nhân nên thứ sử không cấp kinh phí :D ), khi nào có thì trả, hoặc có thể trừ vào kì lương sắp tới :))
 
TT: Tên cầm đầu lớn tiếng nói:
- Ta ko cần biết mặt ngươi tròn méo thế nào!! Ta ko tin điều người vừa nói, thế thôi!!
Nghe tên cầm đầu nói vậy aochoangxanh cảm thấy rất tức giận vì mình hạ giọng như thế rồi chúng vẫn ko thèm nghe ;)) ( ksvaga pí đề tài ;)) )bèn nói:
- Thôi được, các ngươi ko khai thì ta cũng đành chịu, xem như ko biết việc này, cái cây gậy này đem đi đốt nấu nước uống ta thấy còn chí lí hơn ;)) À mà hình như lúc nãy bọn ngươi nói huy động cái gì đó phải ko? vậy ta sẽ đốt nó thử xem bọn ngươi có huy động gì được ko >:)

@ ksvaga : nick ông là gì ra chơi luôn nào :D
 
ksvagabond nói:
TT: Tên cầm đầu nói:
- Hừ!! Thây kệ ngươi, liên quan gì đến ta.

Hay thiệt. Trọng tài nói kô được can thiệp quá sâu mà TT cũng ỡm ờ thế này thì chết.

Phận nữ nhi kô tiện tranh luận với 2 tên dở hơi ;)). SN nghĩ theo như lời ACX nói thì tối nay 2 tên này sẽ bị đồng bọn thủ tiêu nên bàn với thứ sử và ACX đêm nay sẽ phục kích bọn chúng.

korangar nói:
Coi như SN làm officer Tấn Dương luôn nhá, bỏ qua mấy cái vụ mời mọc vì viết đi viết lại mãi cũng nhàm

TT ơi. Làm officer rồi. Thông báo + điểm đi. Hay là thoải mái tự tiện :p .
 
Oa tại hạ xin nhận chức officer lun thanks Korangar nhìu nhìu... :hug:
 
TT: BW và SN làm officer thành Tấn Dương. Fame mỗi người + 5
Hưởng lộc theo chế độ của korangar. :))


Nghe tên cầm đầu nói vậy aochoangxanh cảm thấy rất tức giận vì mình hạ giọng như thế rồi chúng vẫn ko thèm nghe ( ksvaga pí đề tài )bèn nói:
- Thôi được, các ngươi ko khai thì ta cũng đành chịu, xem như ko biết việc này, cái cây gậy này đem đi đốt nấu nước uống ta thấy còn chí lí hơn À mà hình như lúc nãy bọn ngươi nói huy động cái gì đó phải ko? vậy ta sẽ đốt nó thử xem bọn ngươi có huy động gì được ko >:)
pí đâu mà pí, có kế hoạch cả. ;))
@ ksvaga : nick ông là gì ra chơi luôn nào
nick là: ksvagabond , nhưng đang ở trường nên ko chơi đc. :D
SN nói:
Hay thiệt. Trọng tài nói kô được can thiệp quá sâu mà TT cũng ỡm ờ thế này thì chết.

Phận nữ nhi kô tiện tranh luận với 2 tên dở hơi . SN nghĩ theo như lời ACX nói thì tối nay 2 tên này sẽ bị đồng bọn thủ tiêu nên bàn với thứ sử và ACX đêm nay sẽ phục kích bọn chúng.
2 chuyện này ko liên quan đến nhau, khổ quá. Thôi gợi ý chút, liên quan đến thân thế SN. ;))

TT: Thứ sử cùng các tướng thấy tra khảo mãi mà bọn này cũng ko chịu khai nên cũng đành bỏ đi.
Đêm đến, khi trăng đã lên cao, mọi người dần dần đi ngủ. Thi thoảng có tiếng gõ chiêng của người đi tuần cảnh báo coi chừng lửa củi. 5 bóng đen di chuyển thật nhanh trên các nóc nhà trong thành, hướng về phía phủ thứ sử.
Một tên trong bọn người mập lùn nói:
- Ta coi bản đồ rồi, chỗ này là phòng ngủ bọn chúng, chỗ này là nhà giam, bên kia là nhà kho chứa củi, lương thực. Ta tính thế này, lão tứ lão ngũ đột nhập vào phủ phóng hỏa đốt nhà kho, tất có người ra hô hoán dập lửa, lợi dụng lúc rối ren, chạy đến phòng giam hạ sát 2 tên kia,... mà thôi giải thoát cho bọn chúng đem về trị tội sau.
Đoạn y ngừng lại một lúc rồi nói:
- Còn ta, lão nhị và lão tam sẽ đến phòng tên thứ sử để thanh toán hắn. #>:) .
Cả bọn ra dấu đã nghe rõ rồi chia nhau ra làm.
Canh 3 đêm ấy, phía nhà kho phủ thứ sử đột nhiên bốc cháy, mọi người đều náo loạn cả lên tìm cách dập lửa.... #>:)
 
TT: BW và SN làm officer thành Tấn Dương. Fame mỗi người + 4
Sao cho có 4 vậy trọng tài, mọi khi 5 mà :))

TT: Thứ sử cùng các tướng thấy tra khảo mãi mà bọn này cũng ko chịu khai nên cũng đành bỏ đi.
Đêm đến, khi trăng đã lên cao, mọi người dần dần đi ngủ. Thi thoảng có tiếng gõ chiêng của người đi tuần cảnh báo coi chừng lửa củi. 5 bóng đen di chuyển thật nhanh trên các nóc nhà trong thành, hướng về phía phủ thứ sử.
Một tên trong bọn người mập lùn nói:
- Ta coi bản đồ rồi, chỗ này là phòng ngủ bọn chúng, chỗ này là nhà giam, bên kia là nhà kho chứa củi, lương thực. Ta tính thế này, lão tứ lão ngũ đột nhập vào phủ phóng hỏa đốt nhà kho, tất có người ra hô hoán dập lửa, lợi dụng lúc rối ren, chạy đến phòng giam hạ sát 2 tên kia,... mà thôi giải thoát cho bọn chúng đem về trị tội sau.
Đoạn y ngừng lại một lúc rồi nói:
- Còn ta, lão nhị và lão tam sẽ đến phòng tên thứ sử để thanh toán hắn. .
Cả bọn ra dấu đã nghe rõ rồi chia nhau ra làm.
Canh 3 đêm ấy, phía nhà kho phủ thứ sử đột nhiên bốc cháy, mọi người đều náo loạn cả lên tìm cách dập lửa....

Đêm đó mọi người trong phủ Tấn Dương đang ngủ thì thấy có tiếng hô hoán lửa cháy, thứ sử Korangar ngay lập tức choàng dậy nghĩ: "Xem ra quả nhiên bọn chúng đã đến", lập tức phi thân về phía trại giam, aochoangxanh, Black Water và Song Nhi cũng đã phục sẵn ở đó.... (Vừa cháy là tôi chạy thẳng đến trại giam luôn, đừng cho găp hai thằng kia giữa đường nhé trọng tài, war 10 đánh sao nổi :)))
 
korangar nói:
Sao cho có 4 vậy trọng tài, mọi khi 5 mà :))
Uh, nhầm, hehe, cứ tưởng mọi khi + 4, để vaga sửa lại ;))
 
Hôm nay phải lên đường nên Mỹ Chu Lang dậy sớm thì thấy phủ đang bốc cháy nghi ngút (có mất hết tiền ko trời *_*) vội liền chạy ngay ra ngoài sân phủ xem tình hình thì gặp ngài thứ sử đang đi về phía phòng giam liền đi theo ngài để bảo vệ luôn....(hix cứ đến hôm mình chuẩn bị đi công chuyện lại gặp bao mối hiểm nguy kề cận minh chủ >_<)
 
ksvagabond nói:
2 chuyện này ko liên quan đến nhau, khổ quá. Thôi gợi ý chút, liên quan đến thân thế SN.

Cũng nghĩ vậy nhưng mà hơi phi lý nha. Vừa bước chân ra khỏi tiệm bán ngọc mà.

Đêm xuống, mọi người chia nhau ra canh gác. Do vẫn còn buồn việc lúc sáng nên SN kô ngủ được nên nói ACX và BW cứ ngủ lấy sức SN sẽ canh chừng. Ngồi 1 mình giưã đêm khuya dưới cái lạnh tháng 3 và..... 1 bầy muỗi càng làm tăng nỗi cô đơn. Hình ảnh tên lạ mặt chạm trán trước cổng phủ thứ sử cứ chập chờn ẩn hiện. Hắn kô phải đồng bọn của 2 tên tấn công thứ sử. 2 tên ấy cũng kô hề biết. Vậy hắn là ai ? Lời ta nói phải chăng ứng nghiệm? Ngày đầu tiên đến thành, chưa gây sự với ai, lại có kẻ muỗn ám hại ta. Lá thư thứ sử giao laị chỉ ghi vỏn vẹn mấy dòng :"Nó đã xuất hiện. Nó cải nam trang nhưng ta vẫn nhận ra vì nó giống mẹ nó y hệt. Và nó mang theo miếng ngọc gia bảo. Nó đi về phiá phủ. Phái người đuổi theo giết ngay." Nét chữ viết rất vội vàng. Liệu tên chủ quán có phải là kẻ gây ra sự chia lià 15 năm về trước kô? Hay tên đồng phạm mà hắn gởi thư báo tin. Có bao nhiêu kẻ đằng sau vụ này. Ôi thật là nhức đầu.

Mãi suy nghĩ SN ngủ gục lúc nào kô hay. Đang nữa tỉnh nữa mê bỗng nghe tiếng hô hoán :

-Cháy, cháy. Nhà kho cháy rồi. Mau tìm cách dập lửa.

SN vội lay ACX và BW dậy :

-Bọn chúng đến rồi. ACX báo tin cho thứ sử biết. SN và BW ở lại đây canh chừng. Bọn chúng có vẻ đông. Nói thứ sử tăng cường thêm lính gác để hổ trợ. Chờ tin ACX.
 
Bàn: Sao người chơi lại được tạo ra event thế, cháy nhà đâu phải SN có thể tạo ra được.
 
Bàn: Sao người chơi lại được tạo ra event thế, cháy nhà đâu phải SN có thể tạo ra được

;)) ksvaga đốt đó ;))
-Bọn chúng đến rồi. ACX báo tin cho thứ sử biết. SN và BW ở lại đây canh chừng. Bọn chúng có vẻ đông. Nói thứ sử tăng cường thêm lính gác để hổ trợ. Chờ tin ACX.
Aochoangxanh chưa thể đi được vì phải chờ cho TT có đụng gì tới korangar ko đã thì khi đó mới dám post bài tiếp ;)) duel để có điểm war chứ lị ;))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top