[188] JinYang (Tấn Dương)

Status
Không mở trả lời sau này.
Korangar thấy thế vội cúi xuống đỡ Mỹ Chu Lang dậy nói rằng: "Tại hạ tài hèn, đức bạc, nay được Mỹ đại hiệp có lòng coi trọng thật vô cùng mừng rỡ vậy."
Mỹ Chu Lang đáp lại "Đa tạ tấm lòng của thứ sử đại nhân!"
Korangar vừa có thêm hai nhân tài là Hoài Vũ và Mỹ Chu Lang giúp sức thì vui mừng hớn hở, sai thuộc hạ bày tiệc rượu để ba người đánh chén. Bỗng nhiên nghe ngoài cửa phủ có tiếng xô xát vội chạy ra thì gặp một người lạ mặt đang xông thẳng vào phủ (aochoangxanh đó ), Korangar tưởng là đồng bọn của hai tên thích khách hôm qua nên vội múa quạt ngăn chặn, đoạn hỏi: "Ngươi là ai, sao lại tùy tiện xông vào phủ thứ sử như vậy".
Tiếp cả ba đang ăn uống vui vẻ thì thấy có to tiếng ở ngoài, Korangar chạy ra để xem tình hình. Đoạn ta cùng Hoài Vũ cùng ra theo sau để bảo vệ thứ sử. Thấy aochoangxanh thanh minh vì tên lính gác lại đòi tiền của người đến công chuyện nên mới có xô xát, Mỹ Chu Lang rất lấy làm tức (vì trước đó hắn đã đòi 2 gold của mình :-w giờ lại đến người khác) bèn mắng hắn một trận và quạt cho hắn nên thân thì thôi cho chừa cái thói xấu, bóc lột của dân. Rồi cả ba cùng aochoangxanh vào phủ nói chuyện của tiếp...
(Mời ^_^)
 
Mọi người tụ tập hết rồi mà mình thì vẫn kẹt ở ngoài kia :((. Cũng may là kava chấm thành mình. Thấy TMD chấm bên kia kinh quá.
 
korangar nói:
Korangar thấy thế vội cúi xuống đỡ Mỹ Chu Lang dậy nói rằng: "Tại hạ tài hèn, đức bạc, nay được Mỹ đại hiệp có lòng coi trọng thật vô cùng mừng rỡ vậy." (Xong, từ này Mỹ Chu Lang thành Officer thành Tấn Dương rồi )
TT: Hoài Vũ và Mỹ Chu Lang làm officer thành Tấn Dương. Fame mỗi người + 5.
Ăn lộc triều đình, 1 G/ngày. ;))

korangar nói:
(Mà lên chức thứ sử cũng không được cộng fame gì hả trọng tài )
Ko :-" Bù lại đc tiêu xài tiền thoải mái nhưng ko đc débit. ;))
SN nói:
Mọi người tụ tập hết rồi mà mình thì vẫn kẹt ở ngoài kia . Cũng may là kava chấm thành mình. Thấy TMD chấm bên kia kinh quá.
Chưa chắc đâu :-"
SN nói:
SN đang ung dung trên đường đến phủ thứ sử. Khi chỉ còn cách phủ 200m, đang đoạn ngã tư, thì bỗng nhiên từ trên mái nhà một người áo đen bịt mặt phóng ám khí tới, thế này gọi là "Đoạt Hồn Tiêu". Hồn SN vốn đã mất sau khi ra khỏi tiệm bán ngọc nên thế ném phi tiêu này vô tác dụng . Vốn đang bực mình vì kiểu nói đầy nghi vấn cuả tên chủ quán. SN kô cần biết ai đã ném mình, liền lập tức quay lại chụp lấy ám khí và mượn sức ném trả lại tên lạ mặt. Vốn kô phòng bị hắn bị dính ngay. Kô để hắn kịp chuẩn bị SN lập tức phi thân lên mái nhà tung 1 loạt đòn về phiá kẻ lạ mặt. Sau khi bị trúng mũi ám khí. Liệu tên lạ mặt có thể chống trả lại kô? Hay là hắn sẽ bỏ chạy? Chờ TT lên sẽ rõ

Cứ chờ TT lên thế này thì chậm quá, bao giờ cho hết 1 ngày . Can thiệp sâu chút nữa được kô TT ? Hạ luôn tên kia. Chờ TT lên giải quyết thôi.
TT: Tên áo đen tuy võ công ko phải cao cường nhưng cũng ko thuộc hàng kém cỏi thế mà bị SN đánh cho tơi bời, nên định bụng bỏ chạy. Đoạn y nói lớn:
- Cô nương hãy dừng tay nghe ta nói!! ;))
SN nghe thấy thế thì ngừng lại ko xông tới nữa. Chỉ chờ có thế, tên áo đen thi triển khinh công chạy mất rồi ko quên ném lại một loạt ám khí về phía sau. Đây là chiêu "Mãn Thiên Hoa Vũ", cũng là một tuyệt chiêu ám khí của Đường Môn.
Lại nói khi đánh nhau với SN, quần áo tên áo đen bị rách tơi tả nên khi bỏ chạy thì một lá thư ;)) rơi ra từ trong áo hắn...
 
Tên áo đen này làm ô danh ĐM ta quá. Sao không dùng 1 phát tờ lờ pê đê có phải xong ngay rồi không? đõ phải rách việc
 
King of paladins nói:
Tên áo đen này làm ô danh ĐM ta quá. Sao không dùng 1 phát tờ lờ pê đê có phải xong ngay rồi không? đõ phải rách việc
Hè hè, tên này kém cỏi chỉ học đc mấy chiêu đó thôi, phải cỡ...sư phụ hắn mới có tờ lờ pê đê đc. :))
 
Một ngày nọ, Korangar đang ngồi đọc sách thì Băng Tâm bước vào trò chuyện bàn về chính sự chính sách, Băng Tâm nói:
_Hiện giờ Tấn Dương ta còn chưa vững mạnh, ta còn nhiều vệc phải làm, vậy theo ý tôi huynh nên mau giải quyết những chuyện rắc rối nho nhỏ như thích khách đi, sau đó thảo nhanh một "Task list" cho từng người trong mỗi tháng, hay 2 tháng, mỗi người khi làm task sẽ được giao chừng 50-70 Gold để làm, ý huynh thế nào? À mà cũng tiện thể tại hạ nghe nói ở trong thành này có một nhân vật tuy là nữ nhi, nhưng võ công rất khá, nếu ý huynh cho phép tại hạ xin ra ngoài xem sao...
(Tùy Korangar và TT liệu định :D:D:D, thật ra nữ hiệp ấy chính là...SN ^^)
 
Thưa thứ sử Tấn Dương,
kẻ hèn này là Băng Tâm, vốn nhận được chiếu của hòang thượng bắt tên tội phạm Hoa Hùng, phải lên đường gấp, chắc sẽ ko làm task được 1 thời gian, xin thứ sử thứ tội!
 
Việc của aochoangxanh còn chưa xong nên ta cũng chưa dám lên đường tới Nam Bì để làm nhiệm vụ, e rằng trong khi đi có thể xảy ra bất trắc ở phủ, sợ an nguy tới tính mạng của thứ sử (nghe cái vụ của aochoangxanh đầy sát khí hà =,=)
Mỹ Chu Lang sẽ ở lại giải quyết xong hết việc cùng thứ sử rồi mới lên đường đi công chuyện.
Lạnh thấu xương..vậy mà TT dự báo thời tiết là đang ấm lên T__T
 
ksvagabond nói:
TT: Hoài Vũ và Mỹ Chu Lang làm officer thành Tấn Dương. Fame mỗi người + 5.
Ăn lộc triều đình, 1 G/ngày. ;))

Cho hỏi cái 1g/ngày là trọng tài trả hay là thứ sử trả :D

Ko :-" Bù lại đc tiêu xài tiền thoải mái nhưng ko đc débit. ;))

debit là kí rì vậy trời T_T, làm Off cộng tới 5 fame => Fame cao hơn cả thứ sử, sau này ra đường mọi người chả biết mình là thằng nào :(( (=)))

Thưa thứ sử Tấn Dương,
kẻ hèn này là Băng Tâm, vốn nhận được chiếu của hòang thượng bắt tên tội phạm Hoa Hùng, phải lên đường gấp, chắc sẽ ko làm task được 1 thời gian, xin thứ sử thứ tội!

Hoài Vũ hiền đệ không cần phải lễ nghi phiền phức như vậy (FH lấy tên lộn xộn quá, cuối cùng thì là Hoài Vũ hay Băng Tâm :-/ ), đệ có việc cần thì cứ đi giải quyết. Còn về vụ Task thì từ từ, mỗi lần làm Task sẽ giảm 5 PO nên phải làm sao cho có hiệu quả, theo như Rule thì một người intel 20 cầm 1000 gold đi làm task cũng chỉ tăng tối đa có 10 điểm Eco (PO Max), cầm 50, 70 gold thì tăng có không phẩy mấy à ::( , chờ thu thuế vài lần đã mới làm task được.

Nữ hiệp SN làm trọng tài roài thì có chơi nữa không, nếu không thì thành mình lại mất một Officer (Black Water đã không thấy đâu rùi) :((

Sau khi nghe aochoangxanh kể lại âm mưu của bọn áo đen, Korangar cầm cây Thiên Tâm Bổng nói:
"aochoangxanh thiếu hiệp có lòng đến báo tin, tại hạ rất cám ơn, có chút lễ mọn xin nhận lấy (Tặng aochoangxanh 10 gold). Nếu thiếu hiệp không chê thì ở lại Tấn Dương này cùng tại hạ mưu đồ việc lớn được không"

(Nếu aochoangxanh nhận lời thì sẽ trở thành officer của Tấn Dương)

Theo như lời của aochoangxanh thì hai tên bị bắt hôm qua có thể là một đầu mối quan trọng, vì thế Korangar cùng Mỹ Chu Lang và aochoangxanh cùng đến phòng giam để hỏi cung hai tên hôm qua (đến TT roài :)))
 
Tháng 3 đã đến, nhân dân thành Tấn Dương nô nức đi ... đóng thuế =))

Tấn Dương:

Eco: 15
Farm: 15
Tech: 15
Wall: 5
PO: 80 (%)

Gold lúc đầu: 300
Đã chi: 50 gold tặng 3 vi đại hiệp SN (20g), BW (20g) và aochoangxanh (10g)
Thu: 0
Số gold hiện tại: 250 gold

Food lúc đầu: 500
Chi: 0
Thu:
- tháng 3: 15*3000 = 45000 food
Số food hiện tại: 45500 food

Governor: Korangar
Officer: Hoài Vũ, Mỹ Chu Lang
Wanderer: Song Nhi (Trọng tài :))), aochoangxanh (có lẽ sắp thành officer), Black Water (mất tích ::( )

Link đến báo cáo tiếp theo: http://www.gamevn.com/forums/showthread.php?p=2515770&posted=1#post2515770 - bài 101
 
korangar nói:
Nữ hiệp SN làm trọng tài roài thì có chơi nữa không, nếu không thì thành mình lại mất một Officer (Black Water đã không thấy đâu rùi) :((

Trời ơi, làm trọng tài là kô được chơi nưã à. Thế thì chết cũng kô làm đâu :((. Mọi người phản đối dùm SN đi. Hoặc là SN qua mấy thành kí chấm. Chứ kô chơi là kô chịu đâu:((.

ksvagabond nói:
Chưa chắc đâu

Nghe rợn tóc gáy #>:) .

ksvagabond nói:
TT: Tên áo đen tuy võ công ko phải cao cường nhưng cũng ko thuộc hàng kém cỏi thế mà bị SN đánh cho tơi bời, nên định bụng bỏ chạy. Đoạn y nói lớn:
- Cô nương hãy dừng tay nghe ta nói!!
SN nghe thấy thế thì ngừng lại ko xông tới nữa. Chỉ chờ có thế, tên áo đen thi triển khinh công chạy mất rồi ko quên ném lại một loạt ám khí về phía sau. Đây là chiêu "Mãn Thiên Hoa Vũ", cũng là một tuyệt chiêu ám khí của Đường Môn.
Lại nói khi đánh nhau với SN, quần áo tên áo đen bị rách tơi tả nên khi bỏ chạy thì một lá thư rơi ra từ trong áo hắn...

Dân chúng thấy có xô xát đổ nhau lại xem. Do mới vào thành lại đang cải nam trang nên kô tiện đuổi theo. SN nhặt lấy lá thư và những mũi ám khí để dễ điều tra về tên lạ mặt này. Rất có thể là đồng bọn của 2 tên tối qua tấn công vào phủ.

Mới ngày đầu trở về nhà mà bao nhiêu chuyện đã xảy ra. SN tự nghĩ mình có sai lầm kô khi can thiệp vào quá nhiều việc. Thế lực nào đứng đằng sau những việc này ? Có nên đem lá thư và những ám khí này đến phủ kô? Cánh cổng phủ chỉ còn cách khoảng chục bước chân mà sao như xa vời vợi. Quay lưng, SN sẽ thoát khỏi mọi chuyện. Nhưng còn quá khứ. Kô quen biết 1 ai ở đây. Thân cô thế cô làm sao có thể biết được quá khứ cuả mình, nỗi ám ảnh bấy lâu nay của SN. CHA MẸ MÌNH LÀ AI. Họ đang ở đâu và làm gì bây giờ.

Do dự trong thoáng chốc SN bước vào phủ. Do biết SN từ vụ việc tối hôm trước nên tên lính canh lập tức dẫn SN đến gặp thứ sử. Gặp thứ sử đi cùng 2 thanh niên lạ mặt. SN giao lại bức thư và ám khí cho korangar và nói rõ những nghi vấn của mình, thì được biết thứ sử đang trên đường đến nhà lao để thẩm vấn 2 tên ấy. Hơi ngạc nhiên vì kô biết 2 thanh niên kia liên quan gì đến việc này mà lại đi cùng thứ sử đến nhà lao thẩm vấn, nhưng kô tiện hỏi nên SN chỉ xin phép được theo thứ sử cùng 2 người kia đến nha lao. TT tiếp chứ nhỉ.

frozennheart! nói:
À mà cũng tiện thể tại hạ nghe nói ở trong thành này có một nhân vật tuy là nữ nhi, nhưng võ công rất khá, nếu ý huynh cho phép tại hạ xin ra ngoài xem sao...

Trời ơi. SN đang cải nam trang mà. Đâu ai biết đâu.
 
Sau khi nghe aochoangxanh kể lại âm mưu của bọn áo đen, Korangar cầm cây Thiên Tâm Bổng nói:
"aochoangxanh thiếu hiệp có lòng đến báo tin, tại hạ rất cám ơn, có chút lễ mọn xin nhận lấy (Tặng aochoangxanh 10 gold). Nếu thiếu hiệp không chê thì ở lại Tấn Dương này cùng tại hạ mưu đồ việc lớn được không"
nghe thứ sử Korangar nói thế aochoangxanh bèn vui vẻ nói:
- Tại hạ chỉ là hạng thường dân áo vải mà lại được thứ sử xem trọng như thế thật là vinh hạnh lắm, nay thứ sử có lời mời lẽ đâu tại hạ lại chối từ, tại hạ xin dốc hết sức để giúp ngài" ;))

@ korangar : cám ơn về 10 gold, đang hết tiền :D
 
FH lấy tên lộn xộn quá, cuối cùng thì là Hoài Vũ hay Băng Tâm ),
Tên là Hoài Vũ, TỰBĂNG TÂM =))
Trời ơi. SN đang cải nam trang mà. Đâu ai biết đâu.
Vậy mới nói là "Nghe đồn trong thành này..." và mới đi "Điều tra dân số" chứ ^
^!
 
korangar nói:
Cho hỏi cái 1g/ngày là trọng tài trả hay là thứ sử trả
TT làm gì có quỹ đen, cái này thì thứ sử phải trả. :-"
debit là kí rì vậy trời T_T, làm Off cộng tới 5 fame => Fame cao hơn cả thứ sử, sau này ra đường mọi người chả biết mình là thằng nào ()
Tức là ko đc để âm tiền. Làm tốt công tác thứ sử sẽ đc +Fame thường xuyên. :D
Theo như lời của aochoangxanh thì hai tên bị bắt hôm qua có thể là một đầu mối quan trọng, vì thế Korangar cùng Mỹ Chu Lang và aochoangxanh cùng đến phòng giam để hỏi cung hai tên hôm qua (đến TT roài )
TT: Korangar cùng 2 vị khách đến nhà giam hỏi cung 2 tên áo đen hôm qua đột nhập vào phủ nhưng thủy chung chúng vẫn ko chịu khai. Một tên nói:
- Ta thà chết chứ ko chịu khai!! ;))

SN nói:
Trời ơi, làm trọng tài là kô được chơi nưã à. Thế thì chết cũng kô làm đâu . Mọi người phản đối dùm SN đi. Hoặc là SN qua mấy thành kí chấm. Chứ kô chơi là kô chịu đâu.
Chài, sao nhì nhằng thế này, thế tóm lại là muốn hay ko muốn làm TT. :o
Do dự trong thoáng chốc SN bước vào phủ. Do biết SN từ vụ việc tối hôm trước nên tên lính canh lập tức dẫn SN đến gặp thứ sử. Gặp thứ sử đi cùng 2 thanh niên lạ mặt. SN giao lại bức thư và ám khí cho korangar và nói rõ những nghi vấn của mình, thì được biết thứ sử đang trên đường đến nhà lao để thẩm vấn 2 tên ấy. Hơi ngạc nhiên vì kô biết 2 thanh niên kia liên quan gì đến việc này mà lại đi cùng thứ sử đến nhà lao thẩm vấn, nhưng kô tiện hỏi nên SN chỉ xin phép được theo thứ sử cùng 2 người kia đến nha lao. TT tiếp chứ nhỉ.
Thông tin về bức thư và ám khí SN hỏi korangar chứ có hỏi TT đâu mà tiếp đc :))
aochoangxanh nói:
nghe thứ sử Korangar nói thế aochoangxanh bèn vui vẻ nói:
- Tại hạ chỉ là hạng thường dân áo vải mà lại được thứ sử xem trọng như thế thật là vinh hạnh lắm, nay thứ sử có lời mời lẽ đâu tại hạ lại chối từ, tại hạ xin dốc hết sức để giúp ngài"
TT: aochoangxanh làm officer thành Tấn Dương.
Fame +5, bổng lộc 1 G/ngày. ;))
 
Sau một thời gian vắng mặt(không rõ lí do,chính đáng nhất là do phải học bài:D ),black đã quay về thành Tấn Dương iu dấu.Nghe tin quan ohur đang tìm mình,black vội vã tìm gặp thứ sử Korangar.Vừa bước đến cổng phủ,black đã bị hai tên canh cửa chặn lại hỏi:"NGươi là ai ,tới đây làm gì???"Black bảo:"Tôi thấy tên mình trên cáo thị nên tới đáy để hỏi quan phủ xem sự tình ra sao."Hai tên kia lớn tiếng nạt lại:"Láo toét,thứ sử không phải là người ai muốn gặp cũng được,nhưng nếu ngươi muốn thì hãy đưa cho bọn ta 5 lượng..."Black đang đắn đo thì bỗng thứ sử Korangar cầm quạt bước ra:"Chính các ngươi mới là kẻ láo toét!!!Nếu như hôm ta bị hành thích không có vị đại hiệp này ra tay cứu giúp thì ta đã đai lâu rồi.Các ngươi còn không mau tránh ra để ta tiếp khách!"Hai tên lính nghe vậy vội tránh ra.
Rùi thì tùy Korangar.:))
 
ksvagabond nói:
TT làm gì có quỹ đen, cái này thì thứ sử phải trả. :-"

Do chính sách lương bổng của trọng tai không hợp lý nên bổn thứ sử sẽ sửa lại :)): Tất cả quan lại Tấn Dương đến mỗi kì thu thuế gold (tháng 1,4,7,10) sẽ được 10 g lương, nếu chịu khó làm task sẽ được tăng lương :D (Hai vị SN và BW nếu muốn làm officer Tấn Dương thì nhanh nhanh lên nhé :hug: )

TT: Korangar cùng 2 vị khách đến nhà giam hỏi cung 2 tên áo đen hôm qua đột nhập vào phủ nhưng thủy chung chúng vẫn ko chịu khai. Một tên nói:
- Ta thà chết chứ ko chịu khai!! ;))

Korangar nghe thế thì giận lắm, nói: "Được, thế thì ta sẽ cho ngươi biết tay", nói rồi để SN, Mỹ Chu Lang và aochoangxanh ở lại canh chừng bọn tù, còn mình quay về phủ lấy dụng cụ tra tấn #>:). Khi lấy xong quay lại nhà giam, lúc đi qua cổng thì gặp BW vừa đến, đang cãi cọ với bọn lính canh (Bài của BW đâm hơi ngang nên phải bịa ra tình tiết củ chuối thế này :))), sẵn cơn nóng giận, Korangar mắng cho chúng một trận rồi nói với BW: "BW đại hiệp đã đến thật tốt quá, ta đang định đến thẩm vấn hai tên thích khách hôm qua, cả Song Nhi đại hiệp (không biết SN là nữ :D) cũng đang ở đó rồi, mời BW đại hiệp đi cùng ta luôn".
Sau đó, hai người cùng đi đến nhà giam. Korangar sử dụng những biện pháp rất dã man để tra tấn tên tù (Bí mật nghiệp vụ, không nói rõ được #>:) ), hắn có khai không thì tùy trọng tài quyết định :p
 
korangar nói:
Do chính sách lương bổng của trọng tai không hợp lý nên bổn thứ sử sẽ sửa lại : Tất cả quan lại Tấn Dương đến mỗi kì thu thuế gold (tháng 1,4,7,10) sẽ được 10 g lương, nếu chịu khó làm task sẽ được tăng lương (Hai vị SN và BW nếu muốn làm officer Tấn Dương thì nhanh nhanh lên nhé )
Cứ theo korangar mà làm. ;))
Korangar nghe thế thì giận lắm, nói: "Được, thế thì ta sẽ cho ngươi biết tay", nói rồi để SN, Mỹ Chu Lang và aochoangxanh ở lại canh chừng bọn tù, còn mình quay về phủ lấy dụng cụ tra tấn . Khi lấy xong quay lại nhà giam, lúc đi qua cổng thì gặp BW vừa đến, đang cãi cọ với bọn lính canh (Bài của BW đâm hơi ngang nên phải bịa ra tình tiết củ chuối thế này ), sẵn cơn nóng giận, Korangar mắng cho chúng một trận rồi nói với BW: "BW đại hiệp đã đến thật tốt quá, ta đang định đến thẩm vấn hai tên thích khách hôm qua, cả Song Nhi đại hiệp (không biết SN là nữ ) cũng đang ở đó rồi, mời BW đại hiệp đi cùng ta luôn".
Sau đó, hai người cùng đi đến nhà giam. Korangar sử dụng những biện pháp rất dã man để tra tấn tên tù (Bí mật nghiệp vụ, không nói rõ được ), hắn có khai không thì tùy trọng tài quyết định
TT: Bị tra tấn, hành hình cực kì đau đớn nhưng 2 tên đó chỉ hét oai oái, mà vẫn ko chịu khai. Tên cầm đầu nói:
- Quân khốn khiếp!! Ngươi giết ta đi thì hơn, ta chết cũng ko khai, ko khai!! Chúng ta luôn luôn trung thành với chủ. ;))
 
korangar nói:
Do chính sách lương bổng của trọng tai không hợp lý nên bổn thứ sử sẽ sửa lại :)): Tất cả quan lại Tấn Dương đến mỗi kì thu thuế gold (tháng 1,4,7,10) sẽ được 10 g lương, nếu chịu khó làm task sẽ được tăng lương :D (Hai vị SN và BW nếu muốn làm officer Tấn Dương thì nhanh nhanh lên nhé :hug: )

Chưa thấy thứ sử nhắc gì về vụ này.Chắc tại mãi mê hành hạ thủ phạm =)). Xong việc xin cho 1 chân thư ký :hug: .

ksvagabond nói:
TT: Bị tra tấn, hành hình cực kì đau đớn nhưng 2 tên đó chỉ hét oai oái, mà vẫn ko chịu khai. Tên cầm đầu nói:
- Quân khốn khiếp!! Ngươi giết ta đi thì hơn, ta chết cũng ko khai, ko khai!! Chúng ta luôn luôn trung thành với chủ.

Thấy thứ sử ra tay rất nặng nề ;)) mà 2 tên kia vẫn lỳ lợm nhất định kô khai. SN bền nghĩ ra 1 kế. SN lấy lá thư và những ám khí buổi sáng lụm được đưa ra cho chúng xem và nói rằng :

-Sáng nay đồng bọn của các người lại tiếp tục ra tay và lần này thì nhắm vào ta. Hắn đã bị ta bắt và những vật chứng này ta lấy được trên người hắn. Sau khi bị ta tra tấn (ác liệt hơn thứ sử #>:) ) hắn đã khai khá nhiều điều có liên quan đến các ngươi. Thiết nghĩ các ngươi chỉ là đột nhập vào phủ thứ sử. Nếu muốn thì có thể ghép tội ám sát thứ sử. Xử chém dễ dàng. Còn nếu các ngươi chịu hợp tác điều tra phá án thì ta sẽ đứng ra nói giúp với thứ sử ghép các người vào tội trộm cắp. Nhưng các ngươi cũng chưa lấy được gì. Nên đánh vài trượng răn đe rồi sẽ thả ra ngay. Ta thấy ngươi nên biết điều. Vụ này nếu gnươi biết cách hành xử thì sẽ thoát tội dễ dàng. Bằng kô sụ việc lẽ ra người khác phải chịu thì ngươi phải lãnh.

Tên tội phạm phản ứng sao thì chờ TT nhá.

Thứ sử korangar kô đọc thư mà SN giao lại sao.

ksvagabond nói:
Chài, sao nhì nhằng thế này, thế tóm lại là muốn hay ko muốn làm TT.

Cái này là do TT nha. Khi được lên làm TT thì có dược phép chơi hay kô. Nếu để công bằng thì SN xin dược phép chấm những thành kia để kô thiên vị thành mình. Còn làm TT mà kô được chơi là kô làm đâu đấy. Đem con bỏ chợ kô ah. Giao làm mà kô phân công công việc gì cả.

Mà đánh tên áo đen kia tơi bời mà hông được + tí war nào hả TT :D
 
thấy karangar tra tấn dữ vậy mà bọn chúng vẫn ko chịu khai (;)) tra tấn nó ko bao giờ chịu khai đâu ;)) ) aochoangxanh bước lên cầm tay korangar lại và nói:
- Xin thứ sử bớt giận, ý bọn chúng đã thế thì dẫu ta có đánh chết, chúng cũng ko khai gì đâu. Xin hãy để tại hạ thử xem.
Nói đoạn aochoangxanh bước tới trước bọn chúng và nói:
- Các người là 1 lũ ngốc, lòng trung đặt ko đúng chỗ. Hãy thử nghĩ xem, trong khi các ngươi tận trung với bọn chúng bằng cách ko nói bất cứ gì thì bọn chúng đối xử với các người ra sao? cho đến giờ chúng vẫn ko cứu bọn ngươi, và hơn thế nữa chúng còn âm mưu giết các người để diệt khẩu.

chết, SN cũng típ à, vậy đành chờ ksvaga coi thử cái nào dễ xử lý hơn rồi đưa ra quyết định tiếp vậy :D

@SN: phải duel mới có thể tăng war :>
 
SN nói:
Cái này là do TT nha. Khi được lên làm TT thì có dược phép chơi hay kô. Nếu để công bằng thì SN xin dược phép chấm những thành kia để kô thiên vị thành mình. Còn làm TT mà kô được chơi là kô làm đâu đấy. Đem con bỏ chợ kô ah. Giao làm mà kô phân công công việc gì cả.
Làm TT thì ko chơi đc. Thế mới đau. :-s
Mà đánh tên áo đen kia tơi bời mà hông được + tí war nào hả TT
Ko :-"
Thấy thứ sử ra tay rất nặng nề mà 2 tên kia vẫn lỳ lợm nhất định kô khai. SN bền nghĩ ra 1 kế. SN lấy lá thư và những ám khí buổi sáng lụm được đưa ra cho chúng xem và nói rằng :

-Sáng nay đồng bọn của các người lại tiếp tục ra tay và lần này thì nhắm vào ta. Hắn đã bị ta bắt và những vật chứng này ta lấy được trên người hắn. Sau khi bị ta tra tấn (ác liệt hơn thứ sử ) hắn đã khai khá nhiều điều có liên quan đến các ngươi. Thiết nghĩ các ngươi chỉ là đột nhập vào phủ thứ sử. Nếu muốn thì có thể ghép tội ám sát thứ sử. Xử chém dễ dàng. Còn nếu các ngươi chịu hợp tác điều tra phá án thì ta sẽ đứng ra nói giúp với thứ sử ghép các người vào tội trộm cắp. Nhưng các ngươi cũng chưa lấy được gì. Nên đánh vài trượng răn đe rồi sẽ thả ra ngay. Ta thấy ngươi nên biết điều. Vụ này nếu gnươi biết cách hành xử thì sẽ thoát tội dễ dàng. Bằng kô sụ việc lẽ ra người khác phải chịu thì ngươi phải lãnh.
TT: :D Tên cầm đầu nhìn ám khí rồi thản nhiên trả lời:
- Ám khí này ko phải của người bọn ta. Loại ám khí này chỉ có người Đường Môn mới dùng. Các người đã ko biết chuyện thì đừng có bày vẽ nhiều. Muốn chém muốn giết thì tùy.

Suy nghĩ tí đi ;))

aochoangxanh nói:
thấy karangar tra tấn dữ vậy mà bọn chúng vẫn ko chịu khai ( tra tấn nó ko bao giờ chịu khai đâu ) aochoangxanh bước lên cầm tay korangar lại và nói:
- Xin thứ sử bớt giận, ý bọn chúng đã thế thì dẫu ta có đánh chết, chúng cũng ko khai gì đâu. Xin hãy để tại hạ thử xem.
Nói đoạn aochoangxanh bước tới trước bọn chúng và nói:
- Các người là 1 lũ ngốc, lòng trung đặt ko đúng chỗ. Hãy thử nghĩ xem, trong khi các ngươi tận trung với bọn chúng bằng cách ko nói bất cứ gì thì bọn chúng đối xử với các người ra sao? cho đến giờ chúng vẫn ko cứu bọn ngươi, và hơn thế nữa chúng còn âm mưu giết các người để diệt khẩu.
TT: Nghe thấy aochoangxanh nói thế, tên cầm đầu nói:
- Hừ ngươi đừng có mà bịa đặt!! Ta tận trung với chủ, ai ai cũng biết!! Ko khi nào y lại muốn giết ta diệt khẩu cả!! Ngươi có bằng chứng gì mà dám nói thế hả??
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top