[188] JinYang (Tấn Dương)

Status
Không mở trả lời sau này.
:D thư của TTL gửi thứ sử TẤN DƯƠNG Koran:

kính gửi Koran đại nhân:

mấy tuần nay 1 phần do trọng tài chậm trễ trong việc giải quyết quest 3, một phần vì tại hạ bận việc nên ko có thời gian để tham dự nhiều text game, do đó trong lúc Tấn Dương nguy cấp mà ko về hộ thành, quả thật là tội lớn với đại nhân và bà con cô bác anh chị cậu mợ chú thiếm cô dì..... của Tấn Dương :whew: , nay đợi khi tham gia tỷ vỏ ở triều đình xong sẽ quay về phục mệnh, sẵn sàng chịu tội với đại nhân, mong đại nhân khoan thứ cho chút ít thời gian. TTL cảm ơn nhiều lắm.

TTL kính bút^^
 
Sắp đánh nhau, thứ sử Korangar vào đây ủy lạo tinh thần binh sĩ (không topic mình xuống trang 2 mất =))). Các tướng chocolate và TTL không kịp tham gia thì cũng đừng buồn, còn thiếu gì dịp =))
 
xin lỗi mọi người, tại mấy hôm bận quá, hehe, pm chiến thuật cho xtop ngay đây. :D
 
:(( lâu quá :((, mấy ngày rồi :((, người khác ko chấp hành luật nên phân thân tùm lum, còn mình chấp hành luật nên đã ở Tấn Dương thì ko đi đâu được -> tình trạng kéo dài ko làm Q khác được :((

@ TT: bọn Ô Hoàn này đem theo lương thảo và vàng bạc đá quí kim cương gì gì đó có nhiều ko :cool: ( chờ lâu sốt ruột lắm rồi :whew: )
 
ksvagabond nói:
xin lỗi mọi người, tại mấy hôm bận quá, hehe, pm chiến thuật cho xtop ngay đây. :D
báo cáo: tui chả thấy cái PM nào của ksvgb ca2 T_T >.<, sau vụ này sẽ có thêm TT cho thành này, cho mọi người thông cảm :;) :hug:
 
Sau một thời gian hai bên án binh bất động nhằm dò xét tình hình của nhau, nay đã thấy phía quân Ô Hoàn rục rịch đóng quân ở phía Đông - Bắc thành Tấn Dương.


TMD sẽ thay ksv đưa ra chiến thuật cho quân Ô Hoàn, đê tránh tắc nghẽ giao thông.
Nếu thua ráng chịu nhé.
 
TMD sẽ thay ksv đưa ra chiến thuật cho quân Ô Hoàn, đê tránh tắc nghẽ giao thông.
Nếu thua ráng chịu nhé.
:D, có gì thì nhẹ tay chút, đừng có ra mưu sâu kế độc, lần đầu đánh trận chưa có kinh nghiệm :D, với lại đây cũng là trận đầu của Tấn Dương mà :D
Giam lỏng ở Tấn Dương lâu rồi, người ta làm Q tùm lum :(( mình với đồng đội thì :(( )
 
Nhân lúc ksvaga đi vắng trốn đi thi võ nhưng vẫn bị trễ. SN đàh quay lại Tấn Dương tiếp tục kế hoạch của thứ sử koran :D.
 
TMD nói:
Quân Ô Hoàn đóng trại tại phía Đông - Bắc Thành Tấn Dương, nếu trước đó chưa đóng ở phía đó thì di chuyển qua phía đó.
Với lực lượng 5000 quân chia thành nhiều đội như sau.

Đội 1: 2000 quân
Đội 2: 1000 quân
Đội 3: 1500 quân
Đội 4: 500 quân

Từ phía Đông Bắc vào thành Tấn Dương chỉ có một con đường duy nhất. Đoán biết quân địch có thể sẽ mai phục tại đó nên.
Canh 3, trời còn rất tối, đưa đội 2 tiến vào theo con đường đó. vừa đi vừa dò xét, nếu không có quân mai phục thì đến canh 5 thì rút về (dù tiến đến đâu cũng rút về không đánh). Các đội còn lại giữ trại.
Nếu có quân mai phục nhảy ra đánh khi đang tiến vào TD thì lập tức đổi hậu thành tiền rút lui ngay về trại, khi về đến trại thì cung phủ bắn yểm hộ chắc chắn đẩy lui.
Nếu đội 2 bị mai phục khi đang trên đường quay về thì bắn pháo hiệu rồi cũng vẫn rút về.
Ban ngày toàn quân giữ trại.
Ngày thứ 2, 3 và ngày thứ tư vẫn làm như vậy. (Nếu bị mai phục thì đội 2 chắc chắn hao quân)

Nếu những ngày trước bị mai phục thì thực hiện kế sách sau:
Ngày thứ năm.

Đội 1 và đội 3 hành quân vòng về phía Tây Nam, đêm đi ngày ẩn, không để cho địch biết sự hành quân này.
Đội 2 và đội 4 ở lại giữ trại hư trương thanh thế để địch không nghi ngờ về sự giảm quân.

Ngày thứ sáu.

Canh 2, Đội 2 và 4 tiến vào TD bằng con đường nhỏ từ phía Đông Bắc vừa đi vừa làm ồn dụ địch.
Canh 2, đội 1 và 3 âm thầm tiến vào TD từ phía Tây Nam.

Địch bất ngờ, hai đội từ hai phía đánh thốc vào. Chắc chắn rối loạn và teo.

korangar nói:
Quân Tấn Dương sẽ chia làm 3 đạo, đạo 1 gồm 500 bộ binh do Song Nhi và tướng cướp chỉ huy (Chỉ số xem ở trang 1)

Đạo 2 sẽ gồm 500 kị binh do aochoangxanh và đội trưởng chỉ huy (Chỉ số xem trang 1 luôn )

Tôi và Mỹ Chu Lang sẽ chỉ huy 500 cung thủ

Quân ta sẽ chia làm 3 đạo nhé, đạo 1 gồm 500 bộ binh do Song Nhi và tướng cướp chỉ huy (Chỉ số xem ở trang 1)

Đạo 2 sẽ gồm 500 kị binh do aochoangxanh và đội trưởng chỉ huy (Chỉ số xem trang 1 luôn )

Tôi và Mỹ Chu Lang sẽ chỉ huy 500 cung thủ

Đầu tiên aochoangxanh sẽ dẫn quân ra gặp Công Tôn Thiên thách duel (Vị trí thách đấu phải ở trước khu rừng nhé), nếu nó duel thì không nói làm gì, (war có 30 thì làm gì dám duel), nếu nó không dám mà xua quân lên thì chạy. Chờ pháo hiệu bắn thì xua quân đánh ập lại.

Song Nhi cầm 500 bộ binh phục sẵn trên núi ở Xiang Yan (Núi mà gần sông ấy), nếu quân địch đi qua thì xô đá xuống, sau đó sẽ bắn pháo hiệu (Chú ý là phải để ý kĩ, nếu thấy đúng là Công Tôn Thiên thì mới xô đá, không thì cứ án binh bất động)

Thứ sử Korangar và Mỹ Chu Lang cũng 500 cung thủ sẽ ăn mặc làm dân thường giả làm thuyền chài ven sông (đề phòng địch đi vòng qua núi), nếu địch qua sông tất sẽ dừng lại uống nước, mọi người đổ thuốc độc xuống cho chết bớt , nếu địch không đi đường vòng thì vòng qua núi đánh vào hậu quân của địch.

Có ai nói cho tui biếc chiện giề đang xảy ga hông?? bản đồ lào để tui còn tính tón dzà chấm đĩm cho.
 
cái bản đồ có núi và rừng đó, tương diên hình như tên nó là vậy :D mà sao TMD bày quân chắc quá, quân công sao ko đánh mà lại giữ trại thế >.<
Canh 2, đội 1 và 3 âm thầm tiến vào TD từ phía Tây Nam.
theo bản đồ cũ thi Ký thành nằm phía phía Đông Bắc của Tấn Dương, muốn đánh vào phía Tây Nam thì phải vượt qua vô số thành.... cuối cùng đám quân đó sẽ bị các thành khác tiêu diệt, và đám quân ở phía Đông Bắc cũng sẽ bị Tấn Dương diệt gọn :D iem nghĩ vậy, còn kết quả là tùy ý TT :D ( viết dài chút kiếm cơm í mà :D )
 
aochoangxanh nói:
cái bản đồ có núi và rừng đó, tương diên hình như tên nó là vậy :D mà sao TMD bày quân chắc quá, quân công sao ko đánh mà lại giữ trại thế >.<

theo bản đồ cũ thi Ký thành nằm phía phía Đông Bắc của Tấn Dương, muốn đánh vào phía Tây Nam thì phải vượt qua vô số thành....
nhức đầu quá, 2 bên PM trớt quớt hít, khó chấm quá!!!!!!!
Để ksvagabond vào chấm T_T >.<, mới đọc sơ sơ thôi mà............
 
xtophertran nói:
Có ai nói cho tui biếc chiện giề đang xảy ga hông?? bản đồ lào để tui còn tính tón dzà chấm đĩm cho.

Theo PM của TMĐ thì là đến Tấn Dương rồi, nhưng PM của korangar là bản đồ vùng Tương Diên (Xiang Yan) phía trước Tấn Dương một đoạn, như vậy có thể coi như quân Ô Hoàn đi qua Tương Diên mà không phòng bị gì cả, hoàn toàn mắc kế =))
 
Rốt cuộc đánh nhau thế nào. Xong chưa để còn đi chơi ;)). Ksvaga + điểm luôn nha.
 
Hix, kô sửa được bài.

Đánh nhau xong SN rủ ACX lên đường đến võ đài xem "đánh nhau" ;)). Kô biết ý ACX thế nào.
 
Trận đấu này coi như xong, chờ kết quả.
Các player có thể đi làm Q hoặc đi thi hoặc gì gì đó được rồi.

Trận này nếu TD thắng thì được cộng điểm còn thua sẽ bị trừ điểm chứ không mất thành.
 
Đánh nhau xong SN rủ ACX lên đường đến võ đài xem "đánh nhau" . Kô biết ý ACX thế nào.
Rất tiếc là ACX ko đến Lạc Dương xem đánh nhau được vì phải đi thi ở Uyển thành :D, sẵn tiện ghé vào chùa xin tí kinh phật, nếu xin được thì đem về cho Hiến Đế, ko được thì cũng ko mất fame, tại vì Hiến Đế có biết chuyện mình xin kinh cho ổng đâu ;))

ACX thu xếp hành lý rồi vào xin thứ sử korangar nghỉ phép vài ngày để tới Uyển thành thi cờ vây ( ;)) mình xếp giải nhì rồi ;)) ).... ( lười văn vẻ rồi nói vậy cho biết thôi :D)
giờ ACX sang topic làm Q lấy kinh để kiếm thêm chút điểm trên đường đi đây :D, ko cần làm Q đó cũng được mà :D
 
2 tuần rồi mà trận này vẫn chưa đóng lại, hay TT cho TD thắng cho rồi chờ lâu quá T.T, chán luôn rồi :((
 
TTL sau khi thi xong về tới phủ Koran đại nhân và có đôi lời

bẩm Koran đại nhân, TTL sau khi làm xong quest 3 đã tức tốc lên đường đến Lạc Dương đi thi võ típ, và không phụ lòng đại nhân đã treo tội cho TTL đi thi, tại hạ đã xuất sắc (may mắn thì đúng hơn ^^) vượt qua các đối thủ và giành chiến thắng, mang vinh quang về cho Tấn Dương^^. Nay xin báo cho đại nhân tin mừng này cũng tịên đây tại hạ sẵn sàng chịu phạt vì vắng mặt mấy tháng trời mà ko có giấy phép của đại nhân.
 
ko sao, để vaga viết tiếp, hehe. :D

TT: Lại nói đến đoạn Công Tôn Đại hiến kế tiến quân, y nói:
- Địch ít, ta nhiều, tất sẽ coi phòng bị là thứ chính, ắt ko dám tấn công, vậy ta cứ nhằm đường thẳng mà đi, tiến hết tốc lực.
Công Tôn Thiên nghe thấy cũng bùi tai bèn ra lệnh toàn quân hôm sau hành quân thần tốc, nhắm thẳng đường chính mà đi.
Quân Ô Hoàn chia làm ba đạo, 1000 kỵ binh đi trước dẫn đường, 2000 bộ và 1000 cung đi giữa, 1000 kỵ binh đi cuối cùng bọc hậu.
Lúc đó trời xẩm chiều, đoàn quân đi trước do Công Tôn Nhị chỉ huy đi trước mở đường bất ngờ đụng độ ACX ở chân núi Tương Diên. ACX xông tới trước quát vào mặt CTN:
- Lũ giặc cướp chúng bay quả là phường mặt dày, bảo thằng chủ tướng ngươi ra đây để ta cho hắn bài học.
CTN bèn tức khí nói:
- Ah, thằng này láo quá, xem thương của ta đây.
Nói rồi y xông vào giao chiến với ACX một phen kịch liệt. ACX vừa đánh vừa giữ thế, phòng thủ kín kẽ khiến CTN ko sao xuyên thủng đc. Rồi y giả đò trúng chiêu và quay ngựa chạy, CTN hăng máu dẫn quân đuổi theo bén gót. Hai đạo phía sau cũng tiến quân theo.
Bỗng một tiếng nổ rền vang kèm theo tiếng đất đá lăn ầm ầm từ trên núi xuống khiến quân Ô Hoàn hoảng hốt chạy toán loạn. Thấy địch hỗn loạn, ACX quèn quay lại tấn công. CTN do đi trước khá xa một đoạn, ko để ý diễn biến đằng sau nên cứ thẳng tiến mà đánh. Hai bên giao tranh một hồi, ACX nhận thấy quân mình yếu thế bèn vừa đánh vừa rút về thành Tấn Dương.
Nói đến đoạn trung quân, Công Tôn Thiên thấy đã trúng kế của địch, quân chết khá nhiều, bèn vội vàng ra lệnh toàn quân tạm thời trốn hết vào trong rừng (lead=50, hehe :D) nên tránh đc thương vong nghiêm trọng. Lúc đó SN ở trên cao thấy kế sách ko đc thành công cho lắm bèn bắn pháo hoa cho MCL và korangar biết, toàn quân rút lui êm thấm.
Một hồi sau, Công Tôn Thiên ra lệnh tập trung lại binh mã, đóng trại gần thành Tấn Dương, cách 20 dặm....

Tổng kết tình hình:
- Quân Tấn Dương: chết 200 kỵ binh còn 1300 quân.
- Quân Ô Hoàn: chêt 300 kỵ binh, 600 bộ binh, 300 cung thủ còn 3800 quân.


Hết trận này rồi thưởng sau nhé.
 
Gần tết bận bịu qua hả. Vậy là đánh nhau chưa xong ah. Đề nghị nếu đánh tiếp thì thưởng gì để có tinh thần chiến chút chứ. Dạo này ksvaga bận. Chờ chết mất.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top