[188] Quest 5!!

Status
Không mở trả lời sau này.

ksvagabond

Mario & Luigi
Quest 5:

Bản đồ to:
attachment.php


Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chíu rèng:
Thèng tướng: Hoa Hùng
HuaXiong01.jpg
dám thừa thời cơ trẫm đi vi hành đã ăn chã với ái thiếp của trẫm. Nay ai cắt đầu hắn thì sẽ được thưởng 50 gold và fame 20.

Huo Xiong:
Lead: 20
War: 60
Intel: 10
Politic: 5
Charm: 10
Ai giết được sẽ có vũ khí của hắn
attachment.php


Hiện hắn ở đâu đó trong Dự Châu
 
Đây nói, Hoài Băng Tâm sau khi thấy Vua dán cáo thị đòi bắt Hoa Hùng, liền đêm đó nghĩ kế, sáng hôm sau khăn gói lên đường đến Dự Châu, trước hết là Hứa Đô để hỏi han tình hình tên Hoa Hùng (Mô tả nhân dạng, vì Hoa Hùng là dũng tướng nên tướng mạo cũng phải khác thường), sau khi xả mất 2 gold cho tên chủ quán rượu cùng lời hứa sẽ chia cho hắn 3 gold khi có được đầu thằng Hùng, Băng Tâm được biết Hoa Hùng hiện cũng đang ở Dự Châu, tại quán trọ gần đó, liền đến quán trọ gặp Hoa Hùng. Khi đến nơi, Băng Tâm thấy một người tướng mạo cao to mạnh khỏe, biết ngay đó là y, liền đến bắt chuyện hỏi han, nhờ POL, Char không tệ lắm nên cũng trò chuyện được vài câu (Lúc này làm bộ như là một anh thư sinh, thấy người có tướng mạo khác thường nên đến bắt chuyện chứ chưa biết hắn là trọng phạm triều đình), nhưng chưa thể hỏi tung tích thật của hắn, vì sợ rằng hắn nghi ngờ, chỉ nói chuyện bình thường mà thôi. Sau khi dò biết được phòng nghỉ của hắn, Băng Tâm liền mời hắn uống rượu đàm đạo, và nói:
_ Tôi thấy người như ông tướng mạo phi thường, mà lại lang bạt giang hồ thế thì rất uổng, nay muốn mời ông về chỗ Korangar thứ sử Tấn Dương cùng giúp nước nhân buổi loạn thế, ý ông ra sao?
 
Lại nói Hoa Hùng, từ khi biết có cáo thị truy nã nên luôn luôn rất cẩn trọng, nhìn trước nhìn sau, lại luôn đội nón to che mặt. Vì đói lại cũng muốn xem xét tình hình nên vào một tửu quán, chọn một góc khuất mà ngồi. Nay tự nhiên thấy có người qua bắt chuyện thì đã nghi ngờ, nghe Băng Tâm hỏi liền trả lời.
- Tại hạ đã có chủ chứ không phải phiêu bạt giang hồ như các hạ nghĩ, mong các hạ tìm người khác cho.
Nói rồi trả tiền rượu và đứng dậy đi thẳng.
 
Băng Tâm thấy vậy, vội chảy đuổi theo, nài xin ở lại mà rằng:
_Nguyên Băng Tâm tôi vốn muốn giao du cùng thiên hạ khắp nơi, nên thấy ông anh thân cao 8 thước, tướng khỏe mạnh khác người nên mới cảm tình mà bắt chuyện làm quen, cớ sao anh hùng lại vội đi như vậy, chẳng lẽ uống với kẻ hèn này vài chén tâm giao không được sao?
 
Bàn: hình như quest này khó nhất mà FM làm ngon lành quá nhĩ (trốn tránh trong 1 châu rộng lớn, war cao ngút trời, mà TMD canh sao thấy FH làm sắp xong quest rồi T_T. TMD canh gắt gắt nhé T_T, đó là chưa kể FH vẫn đang post bài ở Jin Yang rồi phân thân khắp Dự Châu, hix hix, chắc phải nghiên cứu luật tiếp quá T_T
Thì đang làm quest thôi, không làm task ở TD đâu ^^
Thôi để tôi post 1 bài xin Koran cho đi chu du tăng kiến thức vậy ^^
 
Bàn: thực hiện q này không dễ đâu :D

Hoa Hùng trong long lại càng nghi hơn, tại sao tên Băng Tâm này lại cứ đòi làm quen cho được trong khi cáo thị truy nã dán khắp nơi. Cung không dám làm ầm ĩ giữa chỗ đông người liền nói.

- Cảm ơn các hạ đã yêu mến. Tại hạ còn có chút việc bận nên không thể lán lại được. Nếu có duyên sẽ còn gặp lại.

Nói dứt câu quất ngựa truy phong.
 
To Tào Manh: Sao mà làm khó nhau thế! T_T
Băng Tâm thấy khó mà cứu vãn tình hình, bèn gọi với theo:
_Vâng, nếu còn gặp lại!
Rồi quay về tửu điếm nghĩ kế tiếp!....
TMD ơi, nhớ dễ chịu chút cho em nhờ mô phật!
 
20 fame chứ ít đâu, cứ tà tà vài hôm sẽ bắt được thoai :D

Hoa Hùng từ tửu quán đi ra thì quất ngựa thẳng đến nhà một người bạn cũ ẩn náu. Định tìm chờ đến đêm thì chuồn ra khỏi thành Dự Châu. Người bạn cũ vốn biết Hoa Hùng đang bị truy nã nhưng vốn là người nghĩa khí, lại trước đây mang ơn cứu tử của Hoa Hùng nên sẵn sàng đón tiếp và sắp xếp cho Hoa Hùng một phòng nghỉ gần lối thoát phía cửa sau, đề phòng có quan binh đến thì cứ thế mà chạy.

(Nếu để Hoa Hùng thoát ra khỏi thành coi như hết cơ hội bắt được hắn)
 
Đây nói, Băng Tâm sau khi trằn trọc nghĩ kế, bèn đến gặp thứ sử Hứa Đô, xin mượn vài tên quân và một đội trưởng (WAR tầm 15-20 ^^) bắt phản đồ Hoa hùng...
(Trọng tài ui, nương em tí :D:D:D)
 
Hiềm một nỗi thứ sử Hứa Đô lại không có quen biết gì với Băng Tâm bởi vậy, thấy Băng Tâm đến mượn quân thì đùng đùng nổi giận thét lính đuổi ra ngoài.

(Đấu võ không lại Hoa Hùng đâu)
 
Băng Tâm thấy vậy vội đưa ấn tín của Tấn Dương thành cùng tờ yết thị của nhà vua ra rồi hỏi:
_Không biết nhiêu đây đã đủ làm các hạ tin chưa vậy???
 
Thứ sử Hứa Đô đã quá biết tờ cái thị truy nã Hoa Hùng cũng đã sai quân đi tìm bắt lập công nên nói.
- Bản quan biết ngươi là người của thành Tấn Dương, thứ sử Tấn Dương với bản quan cũng là chỗ thân tình, nhưng hiềm một lỗi binh lính của ta cũng đang có việc dùng đến nên không thể cho ngươi mượn được. Xin cáo từ

Nói rồi rũ áo đi vào phía trong.

Lại nói Hoa Hùng đến nương nhờ nhà một người bạn tâm giao tên là Hoàng Tôn. Người bạn đang tìm cách để đưa Hoa Hùng ra khỏi thành. Bởi lẽ Hoàng Tôn có người vợ vốn tính tham lam, nếu để Hoa Hùng ở lại lâu có thể sẽ sinh chuyện.


(mở đường cho frozennheart! đó nhé)
 
Băng Tâm sau khi điều tra thêm, thì nghe nói vợ Hòang Tôn vốn tham lam, liền ngày hôm nọ canh ở ngoài, lúc vợ HT vừa đi ra ngoài chợ, liền bám theo, đến chỗ vắng, liền khóac áo trùm kín mặt, đi lại hỏi:
_Cho kẻ hèn này được hỏi, có phải bổn cô nương đây là vợ Hòang Tôn lão ca?
Người phụ nữ ngạc nhiên, trả lời:
_Vâng, chính tôi, các hạ cần chi?
Băng Tâm nói tiếp:
_Chẳng giấu gì cô, tôi vốn là sứ triều đình, được lệnh bắt Hoa Hùng, vốn đang náu tại nhà Hòang Tôn. Bắt hắn thì khó, bởi sức hắn địch cả trăm người, nếu dụng võ e bất lợi, nên tôi đang định dùng mưu...
_Không, nhà tôi không có ai tên Hoa Hùng cả!
Băng Tâm bèn ghé tai lại, nói:
_Nguyên Hoa Hùng phạm trọng tội, được treo giá khẳm, nếu chị giúp tôi bắt hắn, bằng cách mua thuốc mê đánh thuốc hắn và chồng chị, nếu cần cả..chị nữa cho chúng khỏi nghi, còn không thì chị nên làm gì che mắt chúng thì tôi sẽ chia phần cho nhà chị, còn nếu không đồng ý, việc này đến tai mắt triều đình, nói thật gia đình chị chết không đất chôn.
Nói rồi giơ cái cáo thị và yết bài Tấn Dương ra...
 
Liền đêm đó cả 3 lăn ra ngủ như chết. Băng Tâm chỉ việc đến cắt một cái đầu trong số 3 cái đầu đó rồi cho vô hộp đem về nộp quan phủ.
 
Dĩ nhiên, đó là cái đầu của Hoa Hùng, mà tại hạ đây cũng chẳng ngu nộp quan phủ đâu, tại gã cũng muốn lập công mà^^!
Thay vào đó, Băng Tâm tức tốc ngày đêm đến tận LẠc Dương, trao đầu cho sứ giả đợi lãnh thưởng....
(TMD ơi, cám ơn nhiều, cho đệ thoát đi plss ^^)
 
Sau khi cắt đầu Hoa Hùng dâng triều đình, Băng Tâm được trọng thưởng, bổng lộc cũng kha khá, nhưng không dám quên việc nước còn đương đợi mình ở Tấn dương, bèn phi về gấp...
 
Băng Tâm đã hoàn thành Q5, sau khi nộp đầu Hoa Hùng được thưởng 50 gold và 20 fame.
Còn ai muốn thử sức với Q này nữa không?
 
TaoManhDuc nói:
Băng Tâm đã hoàn thành Q5, sau khi nộp đầu Hoa Hùng được thưởng 50 gold và 20 fame.
Còn ai muốn thử sức với Q này nữa không?
mãnh tướng chết thảm, thương thay, thương thay.
Topic này sắp bị khóa và delete. ;))
 
he he .
Cho đóng góp ý kiến tí nhé !
Thứ 1 :
- Làm sao Hoài Vũ biết Hoa Hùng trốn ở nhà Hoàng Tôn mà bám theo vợ Hoàng Tôn được ? Đọc không thấy theo dõi , cũng chẳng điều tra mà chỉ thấy nói là sáng hôm sau đã bám theo vợ Hoàng Tôn. Chắc Hoài Vũ có mắt thần biết Hoa Hùng trốn ở nhà Hoàng Tôn. :) Trọng tài không đọc kỹ lời viết !
Thứ 2 :
- Ai làm được Q rồi thì thôi, khỏi cho Q tiếp tục nữa. Ai làm được trước thì nhận phần thưởng trứơc. Có nhiều Q mà. Cứ lặp lại thì bao giờ mới có Q mới được.
Vài ý kiến gọi là ....
 
Nói thẳng một điều là TT hơi thiên vị cho Băng Tâm còn nếu không ai muốn chơi nữa thì có thể đóng cửa lại được roài.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top