Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
. Honey liền chạy đến nơi mũi tên rớt xuống. Thấy mũi tên xuyên qua cổ 2 con chim
. Honey liền treo bên cạnh ngựa và tiếp cuộc chơi.
Wall: (War* số tiền)/2000* Hiệu suất PO
. Quả thật thức đêm mới biết đêm dàiShu nói:Đây đây
Hông lẽ đêm nay chỉ có mỗi mình thức sao trời ::( . Thở dài, thở ngắn. Quả thật thức đêm mới biết đêm dài
,
, y như hồi noel ấy chẳng thấy bác nào cả
, liền rút ra trong bao một cái bẫy, sau khi đặt bẫy xong xuôi, phủ lá cây để ngụy trang, liền ngồi chờ tại một lùm cây, và thủ thế ( trên tay cầm cung). Đợi một hồi lâu không thấy động tĩnh gì, honey đã bắt đầu hơi chán, "hút một điếu thuốc cái đã" :wink: , bỗng nghe trong lùm cây gần cái bẫy có động liền chăm chú nhìn vào cái bẫy, nghe một khô khốc, tiếng của cái bẫy đã sập, liền tiến gần đến, đã một con thỏ đã bị sập bẫy, :p , chán nản vì tưởng săn được một con thú bự, honey rút cung tên, bắn một phát xuyên qua cổ con thỏ và cắm xuống đất, chán nản đến gần cất con thỏ vào túi và chuẩn bị cái bẫy cho lần sau.TT: Thấy thứ sử dán thông báo tuyển mộ hiền tài, người người đều ra xem. Có một hán tử nọ, mày thanh mắt tú, dáng dong dỏng cao, tay cầm quạt rất mực thước, mình mặc áo bào màu trắng, xem xong rồi trở gót quay đi. Thấy lạ lính tráng vội vào bẩm báo với Shu....Shu nói:THÔNG BÁO
Hiện nay nhà nước đang rất cần người có tài ra tay giúp nước, không phân biệt già trẻ, trai gái (gái thì càng tốt :'> ). Ai có hứng thú xin đến tìm gặp trực tiếp thứ sử Shu (charm cao lắm nha anh Ksvaga)
