[188] Thành Lạc Dương (Luo Yang)

Status
Không mở trả lời sau này.
xtophertran nói:
Lạc Dương vẫn còn ông Hiến đế ngồi chơi, sau này phong chức thứ sử thành khác
Thành này 2 người bắt khó hĩu qué, mai ông giãi quyết nhé
Ờ quên đây là kinh đô, thôi sẽ phong chức khác, nhưng đại khái sẽ vẫn ở thành này để lao động đường phố Hiến Đế, khi nào Hiến Đế chết hãng hay.
 
ksvagabond sửa lại mấy thông số của thành này đi, tôi không sửa được.

Eco: 2000
Farm: 2000
Tech: 2000
Wall: 2000
PO: 2000

Các công trình đặc biệt: vì đây là kinh đô nên có hầu hết các công trình, người chơi có thể sáng tạo.

Vua: 1
Tướng: 5

Quân: 5000

Giáp với các thành: Uyển Thành (Wan), Hứa Xương (Xu Chang), Hoằng Nông (Hong Nong), Hà Nội (He Nei).

Chuẩn bị đánh nhau đến nới rồi mà thành vẫn chẳng có cái gì cả.
 
Mới chơi game này nên cũng chưa hiểu cách battle lắm. Tìm ko thấy mấy trang có battle như korranga nói. Thôi, cứ viết đại vậy. Mà ko hề biết địa hình vẫn bày binh bố trận được à ? Lạ thật. Chân núi Nga Sơn nằm ở đâu ?
 
Cả 2 đều đã PM chiến thuật rồi, kụ tào cho kết quả cái này :>

To bọ ngựa:
Thế nào thì kết cục vẫn là 2 thằng cùng sát cánh với nhau, đánh đấm nhiều quá chỉ tổ phí quân thôi :-"
Hay là anh em bắt tay hòa bình, còn vấn đề bảo vệ thành hay cướp thành sẽ tính sau ;))
 
TT đã nhận được PM chiến thuật của 2 bên, xem ra trận này rất khốc liệt, tuy chỉ là trận đánh nhỏ, lực lượng ngang nhau nhưng số quân vĩnh việt thế giới có thể lên tới gần 1000, vì vậy nếu hai bên hòa bình được, tức là DM thuyết phục được Bọ Ngựa quay về với chính nghĩa sẽ đỡ thương tâm hơn.
Thời gian để cho hai bên hòa giải là 2 ngày.
 
dẫu biết là kinh đô nhưng chĩ số khủng hoảng như thế này thì........ có gì nói TMD chứ 0 nói tui nghe. hix hix hix
 
Quân ban đầu trong thành chỉ thế thôi, còn thì người chơi phải xây dựng thêm chứ.
 
TaoManhDuc nói:
ksvagabond sửa lại mấy thông số của thành này đi, tôi không sửa được.

Eco: 2000
Farm: 2000
Tech: 2000
Wall: 2000
PO: 2000

Các công trình đặc biệt: vì đây là kinh đô nên có hầu hết các công trình, người chơi có thể sáng tạo.

Vua: 1
Tướng: 5

Quân: 5000

Giáp với các thành: Uyển Thành (Wan), Hứa Xương (Xu Chang), Hoằng Nông (Hong Nong), Hà Nội (He Nei).

Chuẩn bị đánh nhau đến nới rồi mà thành vẫn chẳng có cái gì cả.
Tôi đầu hàng. Chỉ số thế này thì bố ai mà đánh được. Chỉnh lại đi
 
Hờ hờ
Ngay từ đầu mình đã định bắt tay với Duy Minh rồi, tại trọng tài gây nên cái sự đau thương này.
Nghe bộ tướng nói có kẻ địch dẫn quân đến chân núi, Bọ Ngựa liền xuất quân kéo xuống chân núi, bày binh bố trận để nghênh chiến. Nào ngờ , tướng địch lại là ... Duy Minh, người đang cùng Bọ Ngựa làm Quest 4. Vui mừng khôn xiết, 2 bên chạy lại bắt tay nhau, bất kể đó đang la giữa chiến trường, hứa từ nay sẽ hợp tác vui vẻ, cùng lo việc lớn ..............
PS : Không biết ông bạn Duy Minh thích làm sơn tặc đánh chiếm Lạc Dương thành hay đi lao động đường phố vua giúp nước đây ? Liên minh rồi, ông muốn sao tôi chiều vậy. :)
 
Vậy thì tốt, coi như 2 người này đẵ bắt tay, chắc phải lao động đường phố vua thôi chứ làm sơn tặc thì lại có một người khác kéo 5000 quân trong thành đi dẹp loạn đó. lao động đường phố vua mà còn lập công, cũng xây dựng thành trì rồi tấn công các thành lân cận.
 
Đã được sự nghênh đón của bọ ngựa, DM vui mừng khôn siết.
Dựa trên tình thế lúc này, quân triều đình khá đông, nếu chống lại e không có lợi.
Vì vậy chúng ta cứ thuận theo triều đình, bảo vệ đất nước, sau này khi gây dựng được lực lượng mạnh, lúc đó tính sau :-"

PS: ngay trong trận chiến đã hóa thù thành bạn, tránh được thương vong, kụ tào nên có ban thưởng cho hậu hĩnh. Post luôn cái chiến thuật lên đây để mọi người chiêm ngưỡng ;))
 
Trận này coi như DM đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, ban thưởng DM 100gold và 10 fame, Bọ ngựa là một tướng tài, biết quay đầu lại với chính nghĩa, thưởng 50 gold và 5 fame.
 
1. Chiến thuật của DM
Xịt bọn cướp

Ngày ngày, lũ cướp đều kéo đến cướp bóc, đập phá dân chúng.
Biết vậy nên trong đêm tối, DM huy động 500 binh sỹ , nhẹ nhàng báo cho dân chúng di tản, đồng thời đặt bẫy chông, bẫy sập trước cửa những gia đình giàu có (mục tiêu của bọn cướp).
300 quân mai phục trong các bụi cây, cống rãnh, chờ cướp sập bẫy sẽ lao ra tấn công.
200 quân mai phục chặn đường rút lui lên núi.



1. Chiến thuật của Bọ Ngựa
Battle with DM in Lou Yang

Không biết cụ thể lắm, nhưng cứ viết đại. Nếu được ,khi đấu xong, trọng tài gửi hộ cái PM của DM hoặc ai đó cho tôi tham khảo cái. OK ? Hoặc có thể viết lại hộ 1 cái cũng được. Thanks trước. Trận đầu tiên, thắng thua ko quan trọng lắm. :)
Không biết viết thế nào cả. Nếu không phải thì ..... he he. Viết nhăng cuội tí.
Chiến thuật :
500 quân chia ra làm 5 đội
đội 1 : 200 quân do Bọ Ngựa chỉ huy.
đội 2 : 50 quân , cung.
đội 3 : 50 ngựa.
đội 4 : 80 quân.
đội 5 : 20 quân đi vận lương, đi sau trung quân.
Nếu có địa hình thì hay, nhưng ko có nên đành viết theo trí tưởng tượng vậy. Vì Bọ Ngựa đang chiếm đỉnh núi nên tôi coi như đang đứng phía trên núi vậy và bây giờ là tháng 6 nên coi như mùa mưa ( gần Lạc Dương mà).
- Đội 2 : nấp trong rừng , hoặc bụi rậm 2 bên đường lên núi ( gọi nơi đó là hẻm Mai Sơn cho dễ viết ). Thấy có pháo hiệu thì bắn tên lửa vào địch.
- Đội 3 : đóng ngay phía trước lối đi vào hẻm Mai Sơn (nấp kín ) . Thấy có pháo hiệu thì ồ ra tiêu diệt địch. Nhiệm vụ : rối loạn hàng ngũ của địch.
- Đội 4: tiền quân, nhiệm vụ dụ địch. Chỉ có đánh và giả thua , kéo địch về phía trung quân và mai phục.Nếu địch thua, ko đuổi theo mà rút về hợp với trung quân.
- Đội 1 : trung quân, đóng cách trại địch 10 dặm. Chặn đường lên núi. Nếu thấy đội 4 giả thua chạy về thì ra tiếp ứng. Đánh một hồi rồi cũng giả thua chạy về phía mai phục.

Cụ thể : Đem chất những đám bao cỏ khô ven 2 bên đường hẻm Mai Sơn. Ngày đầu tiên , do địch mang quân từ xa đến , còn mỏi mệt,tiền quân đi trước, ngựa đi ngay sau tiền quân ,trung quân đi cuối ,cùng xông lên tiêu diệt địch. Xếp như vậy cốt sao khi đến nơi, ngựa sẽ xông lên cùng lúc khi tiền quân tràn tới. Đánh nhanh, rút nhanh. Trung quân làm nhiệm vụ bảo vệ, không đuổi theo đi địch chạy.
Đêm đánh, ngày cố thủ. Không duel. Ngày thứ 3 , đội 3 đi đường vòng , đánh úp vào hậu quân của địch, đốt lương thảo rồi rút chạy. Cùng lúc đó, tiền quân và trung quân sẽ tràn tới chém giết. Đến sáng thì lui quân. Không đuổi theo.
Sau đó , cứ random ngày , đêm đội 3 sẽ xông vào cướp trại địch rồi rút. Đêm nào không cướp trại thì có thể đánh hoặc thủ ở trại. Ngày 12,15,19 trung quân bỏ trại trống không, nấp ở phía Bắn của trại,đội 3 nấp phía đông,nếu địch đến cướp trại thì tràn quân vào đánh. Còn lại sẽ theo chiến thuật và nhiệm vụ đã viết phía trên.
Chẳng hiểu viết thế nào, cứ viết đại. Hè hè.



Theo như hai chiến thuật trên thì chả bao giờ hai bên gặp nhau để mà đánh nhau cả =))
 
Hờ, Duy Minh à , chẳng làm gì cũng có 500 quân và ít tiền với fame. Thơm nhỉ ?
:) OK , phục vụ triều đình cũng được.

Thấy Duy Minh nói có lý về tình hình lúc bấy giờ, Bọ Ngựa liền nói với anh em binh sĩ :
- Ta với Duy Minh là bằng hữu, nay ta quy phục triều đình, ai muốn theo thì theo, ko muốn theo cứ tự nhiên, ta ko ép.
Quân sĩ :
- .............
Nói rồi Bọ Ngựa theo Duy Minh vào thành.
 
Lại nhầm nick rồi. Bực thật. ( 30 kí tự )
 
DM được phong làm Tả Thừa Tướng, Bọ Ngựa làm phó Thừa Tướng, cùng xây dựng kinh đô.

Bắt đầu làm kinh tế và xây dựng quân đội đi, học các thành khác nhé, bây giờ TT không tạo ra event nữa.
 
Không cho làm Hữu Thừa Tướng luôn, lại cho làm phó. :(
Thôi, dù sao cũng phải có một người điều khiển chứ, ko loạn mất.

Bọ Ngựa sau khi đi nhậm chức liền đi làm task ( lên chỉ số hẻ ? Bận thi học kỳ .... Hic).
PS : Không hiểu ở kinh đô có bao nhiêu lính vậy ?
 
TT giảm bớt chỉ số kia đi, chỉ số đó có sẵn vậy thì đố ai mà đánh nổi :((, giảm còn mấy trăm thôi ( vẫn còn hơn mấy thành kia :D)
 
aochoangxanh nói:
TT giảm bớt chỉ số kia đi, chỉ số đó có sẵn vậy thì đố ai mà đánh nổi :((, giảm còn mấy trăm thôi ( vẫn còn hơn mấy thành kia :D)
Ờ, nhìn mấy thành kia thấp quá, sẽ giảm đi như sau (cho tương xứng):

Chỉ số:

Farm: 30
Eco: 20
Tech: 25
Wall: 5
PO: 100

Loại thành: Đồng bằng, có sông
Tech: 0-50: 0 có thể khai thác các nguồn tài nguyên như gỗ, đá, đất xét và làm nông nghiệp, chăn nuôi.
Tech: 50-100: có thể sản xuất vũ khí đơn giản
Tech: 100-140: có thể sản xuất ram và huấn luyện ngựa chiến loại I
Tech: 140-190: có thể sản xuất thuyền chiến loại I vũ khí loại II
Tech: 190-200: có thể sản xuất thuyền chiến loại II vũ khí loại III

Thứ sử: không có (Vua Hiến Đế trực tiếp lãnh đạo)
Tả Thừa Tướng: DM
Phó thừa tướng: Bọ Ngựa
Các quan văn võ tướng đanh chiêu mộ (DM và Bọ Ngựa phải làm việc này)
Giáp với các thành: Uyển Thành (Wan), Hứa Xương (Xu Chang), Hoằng Nông (Hong Nong), Hà Nội (He Nei).
 
Quên nữa
Lính: 1000, cần phải tuyển thêm lính. (Nhớ đọc luật mà làm nhé)
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top