Lightdevil sau khi kiếm được cây kiếm + 4war, tự tin lắm, hùng dũng lắm

, nên ko chần chừ xuất quân luôn. Nhưng lightdevil cho quân đóng giả nhân dân, đi từng tốp 1 tại những nơi ko quá gần , để cho bọn giặc lầm tưởng là chỉ có mình thủy quái dẫn quân đến

.
Sau đó, lightdevil đã gửi thư cho thủy quái về kế hoạc bước đầu của mình .
Kế hoạch tạm như sau : 50 quân của lightdevil đang giả làm nông dân làm việc đồng ánh, vv thì bất ngờ 1 toán mấy chục tên lính của thủy quái đến đánh đập ( tuy đóng kịch nhưng cũng dặn bọn chúng là cố nhịn đau mà...hỗ trợ đội bạn đánh gây vết thương

). Lúc này hẳn khi nghe tin có quân triều đình đến, bọn khăn vàng dù có ngu thật ( bói đâu ra tướng intel )nhưng chắc hẳn có quân thám thính ==> sẽ thấy. Chỉ cần việc đó lặp lại 2,3 lần, 50 người dân đó có cớ chạy đến xin gia nhập bọn cướp. Nếu bọn nó hỏi bọn tao là cướp ,cướp của mày sao gia nhập thì cứ nói là giặc khăn vàng cướp người giàu chia cho người nghèo, ca ngợi chút, còn quân lính triều đình thì cướp giữa ban ngày ban mặt,etc, đủ thứ lên. Rồi sau đó sẽ tìm cách thông báo tin tức của bọn giặc này về = nhiều cách ( xin giả dạng để thám thính lần nữa , tham gia vài vụ cướp nhỏ,vv...

)
PS: xem lại mới thấy mình có mỗi 120 quân

, thôi xin đổi số 50 thành 30
