[188] Thành Lạc Dương (Luo Yang)

Status
Không mở trả lời sau này.
lightdevil2 nói:
Hình như Shu là con gái mà, chẳng lẽ bị ...:nailbit: ;))
Hỏi ra thì hóa ra đó là 3 cô con gái của 3 vị ...hoàng huynh của đương kim giữ dưa ..ấy lộn đương kim hoàng thựơng, LD nghĩ ngay ra 1 ý, sán lại làm quen ( dù gì ta cũng có chức quyền =)) ) , nhân thể biết đâu được dẫn đi gặp Trân Châu ....nhầm Trân Trân Ái Ái :x :x ( SHu là con gái thì ...làm sao đây ta =)) )

Đọc xong bài này... bất tỉnh, avatar và cách nói chuyện của đệ vậy mà bảo là con gái sao :-w
 
Sunran nói:
hehe okie , tướng thì có chuyện làm mới có exp 2 thằng đệ tùy nghi bác sử dụng nhé :D 40-60 okie thôi :D bác TQ vào lấy 40g tiền lương quý +50g tiền thưởng nhé , đã tổng kết cuối năm thu chi đều trừ cả vào báo cáo , chớ lo người ta dị nghị , mình thanh liêm ko bao giờ thụt ké vài đồng ( vài trăm chứ vài đồng bõ bèn gì :D)
LD này còn chưa sợ vụ Thái Yên ta ơi , chọc gái rùi bị ... - 10 fame mà vẫn chưa tởn kìa hahahaha :D
kẻo 2 cô này cũng thiên về cầm đàn 1 bài là LD bí nữa , coi chừng bị thêm 10 fame tội chọc gái à :D
Nghe tin có 2 khách lạ đang trú ngụ tại phủ của LD hình như 1 là thứ sử , 1 là tướng quân , Du vân cùng phu nhân mang nghĩa chủ bèn tới thăm hỏi sẵn tiện nâng cao kiến thức bản thân , học hỏi anh tài :D

Shu đang đứng quét lá trong sân thì thấy 2 người 1 nam 1 nữ bước vào phủ. Người nam mặc áo bào, dáng vẻ toát lên sự uy phong lẫm liệt :cool: . Người nữ thì khỏi phải nói, sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành #>:)
 
Shu nói:
Đọc xong bài này... bất tỉnh, avatar và cách nói chuyện của đệ vậy mà bảo là con gái sao :-w
Đâu ai bảo con gái đâu. Con trai tóc đỏ đeo bông tai thôi àh =)).
 
to thuyquai : 132 G hả ? Được rồi, trả hẳn cho 140 G. :) Lần sau cứ tích cực phát huy. He he.
Nghe nói có thứ sử Yong An đến thăm thành, thật vinh hạnh vinh hạnh. Nhưng nay tại hạ khá bận nên không thể đến làm quen đuợc , mong thứ lỗi ( đang bận đến chỗ Song Nhi, he' ).
Thông báo cho các officer ở Lạc Dương, sang năm mới sẽ có thưởng coi như tiền ăn Tết .
Đề nghị LD thu phí của Song Nhi, Shu và Honey, mỗi vị 2 G. Có dán thông báo rồi mà. He he. Luật đề ra thì phải thi hành nghiêm túc chứ.
 
Ah đúng rồi, thu phí nào mọi người #>:) , mỗi người 2 G ít mà :-"
PS : tiền thu phí đem chia nhau hả thừa tướng :'> ?
 
Trời ah, còn bắt đóng tiền nữa hả. Chưa nghe luật lệ này bao giờ cả. Shu ơi, có đóng không đây, hehehe :D
 
CÓ luật đấy , ko bịa đâu, hỏi bất cứ trọng tài nào đi ( nếu thích kiểm chứng )
Sau khi thu tiền ;)), LD rời đi chuẩn bị cho cuộc thi của mình ( còn nếu ko chịu đóng thì lính cứ việc ...=)) đá ra khỏi thành )
 
ok, đóng thì đóng, mấy 4 Gold vì vụ này, đưa tiền cho LD xong, honey cùng shu đi ra đấu trường, hehe :D ( hôm nay thi rồi mà, mà cũng phải đi ăn sáng cái chứ )
 
Sunran nói:
Hôm sau Du Vân được triệu vào bệ rồng , áo mũ chỉnh tề , chờ triệu kiến , vua quan lúc này đang căng thẳng chờ đợi kì thi cử ai nấy tỏ ra rất lo lắng , nay mình vào triều chờ ban phong có quá đáng chăng :D , thui kệ , cứ vào vua nói sao nghe vậy Du vân là trung thần mà , Lạc Dương quả là nơi ở tốt , tuy nhiên có cơ hội tiến thân , ko nắm bắt sẽ bị gọi là ngu trung :D :D :D ko có chí
Nay Trẫm phong cho Du Vân làm Thứ sử Nam Bì, sau khi lấy xong Nam bì sẽ cai quản thành đó luôn. Trẫm còn muốn phái khanh lấy thêm Bình Nguyên nữa.
Cấp cho khanh 500 quân hãy cùng hai tướng của khanh đi lấy Nam Bì.
 
Thủy Quái uiiiiiii, thi Lead Thủy Quái, ở bên nào vậy .
 
Thủy Quái uiiiiiii, thi Lead Thủy Quái, ở bên nào vậy .
Ở bên thiếu người =)) , biết có những bên nào mà chọn , tháng sau chọn cũng chưa muộn
 
TaoManhDuc nói:
Nay Trẫm phong cho Du Vân làm Thứ sử Nam Bì, sau khi lấy xong Nam bì sẽ cai quản thành đó luôn. Trẫm còn muốn phái khanh lấy thêm Bình Nguyên nữa.
Cấp cho khanh 500 quân hãy cùng hai tướng của khanh đi lấy Nam Bì.
XIn lãnh chỉ của Hiến đế , ko dám chậm trễ , kẹt cái đang thi văn giờ phải làm sao #>:) thui thì ... nhờ TT quyết dùm , nếu hiến Đế bắt chiến ngay Vân sẽ đem quân đi lấy ngay Nam Bì về đây trong 3 tháng :D lúc đó e TT viết event mệt xỉu à :p
 
Trẫm cho phép khanh thi trước roài đi lấy Nam Bì sau. Khi nào khởi binh nhớ báo trẫm một câu là được.
 
Thông báo : Do bị thích khách đột nhật bất ngờ vào phủ, lại không có võ công . Chỉ có một cây quạt phòng thân nhưng ko đủ dầy để đỡ nhát dao của Sát thủ. Bọ Ngựa đã bị hắn đâm một nhát vào giữa ngực và .... hết hi vọng cứu chữa. Lúc gia nhân chạy lại thì Bọ Ngựa đã ... ra đi từ lúc nào không hay. Xin thông báo với thân bằng cố hữu và mọi người được biết. Dân chúng Lạc Dương chắc sẽ rất vui mừng khi biết được tin này.....
Vi` lí do khách quan , nên phủ thừa tướng kô có thịt gà , vậy các vị bằng hữu dùng tạm thịt chó để tiễn đua người quá cố
Kính báo
 
Chuyện gì đây :o O.o o.O O.O o.o 8-} sao thừa tướng lại ...ra đi là sao ? :o
 
Về đến Lạc Dương , đau bùn và tức giận vì cái chết ko rõ ràng của Bọ TT DU Vân quyết tâm làm ra lẽ , Vân lặng lẽ vào phủ TTướng vốn đã bị niêm phong để tìm bằng chứng , những dấu vết cho thấy đây ko phải là cuộc mưu sát thông thường , sát thủ đã để lại nhiều dấu vết chứng tỏ war hắn ko phải là tồi
quyết tâm điều tra trả thù cho bạn hữu Vân miệt mài suy nghĩ cả đêm cuối cùng ..............
---------------------------------------
TT cho manh mối em điều tra xem nèo , coi thèng nào cả gan dám giết bọ TTướng đương triều :D
 
Cuối cùng, trong mớ hỗn độn, Du van tìm thấy một con dao còn dính máu. Trên thân dao có khắc chữ Lân. Nghĩ rằng đó là con dao mà tên thích khách đã dùng để hành thích Thừa tướng nên Du vân đã....
 
Lân 1 trong tứ Linh đứng thứ nhì sau Long , nghĩa là vua , ắt hẳn tên này là người thân cận bên vua , có thể là thèng thái giám Trương Nhượng 1 trong thập thường , hay đó là 1 trong những tên cận thần của Vua
Lân ứng với rất nhiều người quả thật DU Vân ko dám khinh xuất vì có thể ảnh hưởng rất nhiều đến tình cảnh đương triều
cộng thêm trên đường về từ BMT Du vân gặp 1 vài manh mối về 1 người bịt mặt khả nghi
Tối hôm đó Vân tập hợp toàn bộ những lữ khách đang trọ trong phủ khóc mà rằng
" Thừa Tướng là chí thân của ta , nâng đỡ ta từ những ngày đầu , ko có người ko có vân và cũng chẵng có người dung thân lữ khách , ta lòng đau như cắt xin các vị chung tay giúp ta nhằm trả thù cho bạn hữu
Nay người ta nghi ngờ là Tào Tiết và Trương Nhượng 2 con sâu trong bộ sậu triều đình và 1 người nữa là Phó Thừa Tướng đương triều vì TTuong chết chính hắn là người có lợi
:(( các vị hãy dạy ta phãi làm sao :(( ta vốn thấp cổ bé họng nhưng quyết làm ra lẽ chuyện này
--------------------------------------------------------------------
TT cho em cái tên thèng phó TT đi nèo ko biết đạt nóa tên gì :D
 
Trong lúc cuộc thi đang diễn ra mà có kẻ dám ám sát thừa tướng đương triều, 1 người được bảo vệ rất cẩn mật , LD lo lắng cho các thí sinh khác ( thực ra chết bớt đi....càng tốt nhưng lo cho mình nữa +__+ ) nên lập tực tập hợp tất cả các thí sinh vào 1 nơi ( chết thì chết chung , còn ko thì cùng sống =)) ) đồng thời gia tăng 3 lớp bảo vệ ..vô vàn cách thức..
 
Hehehe :D, kẻ ám sát nhân cơ hội Lạc Dương Đang tấp nập chuẩn bị cho đại hội anh hùng, nhân lúc an ninh cho thành không được chu đáo, và những vệ sỉ trong phủ thừa tướng không để ý mất cảnh giác ( chắc là do ham chơi quá , hihihi =)) ) , đã ám sát thành công, và không để lại dấu vết, người của phủ thừa tướng đã tung ra nhiều trinh thám mà không đánh hơi được, thôi đành về phát tang cho thừa tướng vậy. :D
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top