[2020]Witch's island

287px-Cloak.jpg

Hulloxec uống trà, hỏi 1 câu có vẻ không ăn nhập
- Nói về lãnh đạo, Beatrice có thay đổi gì nhiều không ? Sau khi cưới ấy ?
 
Ronove.jpg

Ronove:
- ồ có nhiều chứ, tình yêu mà. hê hê!
 
287px-Cloak.jpg

Hulloxec đặt tách trà xuống sau khi đã uống hết
- Thế thì chắc là tốt thật. Không phải đối thủ của Beatrice thì có phần nhẹ nhõm hơn.

287px-Cloak.jpg

Hulloxec
- Thôi, cám ơn ngài về tách trà, có lẽ tôi đi nghỉ đây.
 
hôm sau, battler đã triệu tập cả misaka và hulloxec đến
 
287px-Cloak.jpg

Hulloxec tới chỗ Battler
- Cậu triệu tập có việc gì thế ?
 
Battler2.png

Battler:
- có lẽ tôi cần cậu đi công vụ 1 chút
 
287px-Cloak.jpg

Hulloxec
- Được, ở đâu và việc gì ?
 
Battler2.png

Battler:
- đến tương lai 1 chuyến, bạn của em gái tôi đang gặp rắc rối ở đó
 
287px-Cloak.jpg

Hulloxec
- Được không thành vấn đề, vậy tôi cứ gặp bạn của em gái cậu là sẽ biết phải làm gì ?
 
Battler2.png

Battler:
- ừ, có lẽ vậy...tôi cũng ko rõ chi tiết...ronove sẽ đưa 2 ngừoi đi, abyss đã đóng nên đi lại hơi khó khăn
 
287px-Cloak.jpg

Hulloxec gật đầu
- Vậy 2 chúng tôi sẽ đi... Phiền ngài đấy, Ronove...
 
287px-Cloak.jpg

Hulloxec quay về đây
- Tôi đã trở về rồi. Người là bạn của em gái cậu đã ổn rồi.
 
Battler2.png

Battler:
-Ồ, tuyệt lắm, mà thật ra tôi nghĩ là chuyện đó liên quan đến chúng ta, nếu ko chắc chắn nó sẽ tự giải quyết mà ko nhờ giúp đỡ
 
287px-Cloak.jpg

Hulloxec
- Có lẽ thế, tôi đã gặp June của Criminal Guild ở đó, chắc hẳn đó là lý do.
 
Battler2.png

Battler:
- world crusher cũng hơi liều đấy, beato và tôi cũng có 1 trận ra trò ở đây, với January và May
 
287px-Cloak.jpg

Hulloxec
- Vậy kết quả hẳn là 2 người thắng đã thắng, đúng chứ ? Chắc là 1 trận ra trò với 2 người của Criminal Guild rồi.
 
Battler2.png

Battler:
- Tất nhiên là thắng vì chúng tôi mạnh hơn, tuy nhiên chúng đã thoát được

Beat.jpg

Beatrice:
- Battler, việc này chứng tỏ rằng world crusher có hơi chủ quan, cũng như manh động đấy
 
287px-Cloak.jpg

Hulloxec
- Có thể World Crusher chủ quan thật, có thể lần sau cô ta sẽ cho nhiều người hơn.
 
- nói cho cùng thì ko liều lĩnh sẽ ko thành đại sự, nếu cô ta cứ để cho bọn kia đi chung mãi thì sao giải quyết nhiều việc được

đó là tiếng của lambdadelta
 
287px-Cloak.jpg

Hulloxec
- Nếu cô ta đích thân ra mặt, có thể chúng ta sẽ dồn toàn bộ sức để đánh bại cô ta ngay 1 lần và kết thúc luôn cuộc chiến này chứ ? Hay cô ta quá tự tin vào sức của mình, nếu cô ta muốn liều lĩnh thì chúng ta có thể phòng thủ chặt, chắc chắn ...

Hulloxec dừng lại ở từ "chắc chắn"...

287px-Cloak.jpg

Hulloxec
- Cô sang đây có việc gì à, Lambda ?
 
Back
Top