[2020]Witch's island

cô ta đã ngồi cạnh beatrice từ lúc nào, mặc dù rõ ràng lúc đầu ko có cái ghế nào ở đó
BlondeG.jpg

Lambdadelta:
- Chúng ta sẽ ko thể thắng bằng việc phòng thủ!

Ronove liền đưa trà cho cô ta
 
287px-Cloak.jpg

Hulloxec
- Vậy chúng ta sẽ dốc sức tấn công sao ? Ở đâu, vào lúc nào ?
 
BlondeG.jpg

Lambdadelta:
- Đó là việc mà chúng ta sẽ phải từ từ nghĩ, tuy nhien world crusher có vẻ quá đánh giá thấp ta rồi đấy. Ta nghĩ rằng ta sẽ ko khó khắn dể diệt mấy chị em người máy của cô ta, nhưng ...

BlondeG.jpg

Lambdadelta:
- ta lo về bern-chan hơn
 
287px-Cloak.jpg

Hulloxec
- Bernkastel có thể liên minh với World Crusher hay làm gì khác ? Đánh lẻ trong lúc chúng ta đang đối phó với World Crusher ?
 
Battler2.png

Battler:
- Nghĩa là sao chứ? Bernkastel mạnh hơn Beatrice ư

Beat.jpg

Beatrice:
- Đây là vấn đề về "thế giới quan" của ngài Lambdadelta, Battler
 
287px-Cloak.jpg

Hulloxec
Nghĩ : Chẳng phải 3 phù thủy đều có tương khắc với nhau sao ? Bernkastel sẽ khó có thể vượt qua Beatrice...
- Vấn đề về "thế giới quan" này... tôi không hiểu lắm...
 
lambda búng tay ra 1 bàn cờ

BlondeG.jpg

Lambdadelta:
- đây là 1 bản cờ vua bình thường, vậy ngươi hãy biến nó theo trí tưởng tượng của ngươi sao cho nó đẹp, biến nó thành màu xanh chẳng hạn, ta cho phép ngươi dùng ma thuật để trang trí nó theo ý mình, ta đã phù phép nên ngươi có thể dùng ma thuật đó
 
287px-Cloak.jpg

Hulloxec
- Tôi không hiểu ý cô muốn làm gì sau việc này ? Nhưng tôi sẽ thử...

Hulloxec biến hết các quân cờ thành màu đen, từ tốt tới vua của cả 2 bên.

287px-Cloak.jpg

Hulloxec
- Thế này có được không ?
 
BlondeG.jpg

Lambdadelta:
- hay đấy, để ta thử

cô ta biến các quân cờ thành màu hồng, đầu là quả bí ngô đội biểu tượng của các quân cờ, bí có màu trắng đen khác nhau ở hai phe, các ô cờ là vàng và đen, và viền ngoài là màu hồng, có nhạc chông phát ra ở bàn cờ

Battler2.png

Battler:
- nghĩa là, mỗi người có 1 ý khác nhau về cái đẹp, theo con mắt của họ

Beat.jpg

Beatrice:
- vậy giờ ta hỏi cậu, 1 quân bài duel master có sức mạnh 10000 và 1 con bài Ygo có sức mạnh 2000, con nào mạnh hơn?
 
287px-Cloak.jpg

Hulloxec nhìn Beatrice
- Không thể so sánh đc, 2 môn ấy ở 2 lĩnh vực khác nhau.

287px-Cloak.jpg

Hulloxec
- Có lẽ tôi hiểu ý 2 người rồi, về vấn đề Bern thì tôi không có ý kiến gì lắm.
 
BlondeG.jpg

Lambdadelta:
- hừm đúng vậy, trong con mắt của ta chỉ có bern mới đáng là đối thủ mạnh nhất và xứng đáng với ta, dù cho world crusher có nguy hiểm vạn lần nữa cũng thế thôi
 
287px-Cloak.jpg

Hulloxec
- Tôi hiểu ý cô, nhưng giờ Bern có vẻ đang ở trong thế yếu nhất,tôi nghĩ có thể cô đối phó sau cũng được. Còn World Crusher đang có lợi thế hơn, chúng ta có lẽ nên đối phó với kẻ gây nguy hiểm cho chúng ta nhiều hơn trước...
 
BlondeG.jpg

Lambdadelta:
- Bern chắc chắn sẽ tấn công trong lần này, mà chắc giờ là đã tìm đến featherine rồi, điều kỳ diệu ảy ra ko phụ thuộc vào lợi thế. Milena mai sẽ có kế hoạch về world crusher.
 
287px-Cloak.jpg

Hulloxec
- Vậy chắc cô mong muốn được đánh lại với Bern nếu cô ta tấn công ? Tôi hy vọng cô ta sẽ ko gây ra điều kỳ diệu nào vào phút chót này.
 
BlondeG.jpg

Lambdadelta:
- hẳn rồi! gặp tri kỉ thì đánh lại hoài ko chán
 
287px-Cloak.jpg

Hulloxec
- Bern chắc sẽ mang lại bất ngờ gì đó, có thể Featherine sẽ giúp cô ta có thêm vài người để xoay chuyển thế trận 1 chút... Vậy chúng ta nên có hành động gì khác không ?
 
Battler2.png

Battler:
- tạm thời chưa có gì, mọi người cứ nghỉ đi đã
 
287px-Cloak.jpg

Hulloxec
- Được, vậy nếu có gì thay đổi cứ nói với tôi nhé.

Hulloxec về phòng nghỉ
 
Hôm sau, lambdadelta đã đi
 
287px-Cloak.jpg

Hulloxec
- Có gì thay đổi trong kế hoạch không ?
 
Back
Top