[2nd topic]Code Geass R2

Status
Không mở trả lời sau này.
Gớm,đánh nhau ầm ầm ngoài kia mà em Nunnally ko biết gì mới gọi là lạ,chưa kể tất cả các bài diễn văn của Schi..... cũng dc truyền trực tiếp đến tai em ý mà [-(
Đây gọi là vì nghĩa diệt thân ;))
 
Lỡ đâu em ý lại lù lù sống lại ep sau lết đến thông báo kế hoạch làm God của Schneizel ;))
 
Làm sao biết dc [-( Ko nói thì thằng nào biết [-(
Ở với thằng đấy mấy ngày ko biết nó tương vào đầu bao nhiêu thứ rồi... :-<
Cái này nên xếp vào "ko biết ko có tội" hay "ngu cũng là 1 cái tôi" nhỉ :-?
 
Bựa có phải là 1 cái tội không? Tớ rất ngứa mặt vụ em nunally ngoài mặt nói anh phải di dời hết dân cư mới được thả FLEIA tàn phá cái Pendragon trong khi đòi đích tay bấm nút tặng ông anh quả bomb FLEIA trong khi nó biết là còn rất rất nhiều người đang chiến đấu ở đó. nunally nó ngu đến đâu thì ngu nhưng không thể nào nó tin vào việc giữa chiến trường có mình thằng anh nó đứng chờ quả FLEIA của nó bay đến được, giả tạo chả khác vẹo gì Suzaku ngày trước :-"

Cái Damocles chắc là bay lên được quĩ đạo, nhớ OP có cảnh thằng Toudou điều khiển con KM của nó bay trong vũ trụ chém tan tành cái căn cứ gì đó trên vũ trụ mà :-s, ít ra còn được tí hy vọng thằng này còn làm được một việc tốt sau khi nó phản Lulu :-"
 
Chắc là Damoncles bay lên quĩ đạo phi hết FLEIA xuống trái đất rồi cả lũ hè nhau bay lên bắn Damoncles rơi xuống mặt trăng =)), nghe như GSD =))
 
Vấn đề không phải tự tay giết Lulu mà là quả FLEIA đấy giết rất nhiều người =)), tớ chỉ buồn cười ở chỗ miệng em í toàn tuôn ra những lời vàng ngọc, cứu người chứ không được giết thế mà lại tự cho mình cái quyền nổ FLEIA để giết người khác, bựa cao cấp rồi =)). Nói đến đây tớ lại chợt thấy tiếc cho Rolo, lúc trước cứ nghĩ em nunally dễ thương nên khi thằng Rolo muốn giết em í tớ bực mình, nhưng giờ nghĩ lại thì thấy tội nghiệp cho Rolo, ra đi mà không lôi được theo con nhỏ này =.=
Chắc em ấy nghĩ là tại mình mà mới có chuyện Lulu như thế này nên em ấy muốn tự mình kết thúc :x mà quả này còn ác hơn Lulu :-s

Bựa có phải là 1 cái tội không? Tớ rất ngứa mặt vụ em nunally ngoài mặt nói anh phải di dời hết dân cư mới được thả FLEIA tàn phá cái Pendragon trong khi đòi đích tay bấm nút tặng ông anh quả bomb FLEIA trong khi nó biết là còn rất rất nhiều người đang chiến đấu ở đó. nunally nó ngu đến đâu thì ngu nhưng không thể nào nó tin vào việc giữa chiến trường có mình thằng anh nó đứng chờ quả FLEIA của nó bay đến được, giả tạo chả khác vẹo gì Suzaku ngày trước

Geez, em nó muốn giết nhiều người bằng Lulu-onii-sama của ẻm mà :x


Thế này thà để Rolo yoai với Lulu còn hơn :-s
 
Thằng rollo tuy nó giết Shirley nhưng vẫn còn hữu dụng hơn bộ công cụ lao động̉a nợ Nunnally ...
 
Thằng Lelouch ep này cấm kiếm đồ chơi đẹp nhỉ .. múa múa nữa chứ , còn thằng Schei y chang Gilbert Dullindal ... vãi thật ... y chang Destiny Plan ....
 
Sau ep này thì em Nunnally đã không còn bùa chắn "ngây thơ" nên bị chửi còn hơn dog =))

Mà cái Damocles chắc phải lên quỹ đạo thành công rồi thả FLEIA xuống thì bọn kia mới biết mặt thật mà lao lên bem còn không thì chỉ có Cornelia còn sống quay về thông báo cho đám kia ngăn chặn kịp thời chứ không thì còn gì là Earth nữa 8-}
 
MinitokyoVectorArtCodeGeass-Lelouch.jpg

Code Gayass ftw \:d/
 
tại em ấy k0 cười nữa nên thiên hạ mới ghét =)) chứ em ấy mím cái đâu lại vào đấy thôi :'>
 
Mỉm cái thiên hạ càng ghét thêm [-(
Tàn sát bằng vũ khí hủy diệt hàng lọat lại còn cười được thì, chửi không hết lời đâu =))
 
Mà cái Damocles chắc phải lên quỹ đạo thành công rồi thả FLEIA xuống thì bọn kia mới biết mặt thật mà lao lên bem còn không thì chỉ có Cornelia còn sống quay về thông báo cho đám kia ngăn chặn kịp thời chứ không thì còn gì là Earth nữa
PHải để cho Damoncles thành công xì FLEIA lên đầu thiên hạ rồi anh Schneizel cười ha hả như thằng thần kinh nó mới epic chứ :>, Câu mở đầu OP chả là The light born at world's end còn gì :))
 
Bựa có phải là 1 cái tội không? Tớ rất ngứa mặt vụ em nunally ngoài mặt nói anh phải di dời hết dân cư mới được thả FLEIA tàn phá cái Pendragon trong khi đòi đích tay bấm nút tặng ông anh quả bomb FLEIA trong khi nó biết là còn rất rất nhiều người đang chiến đấu ở đó. nunally nó ngu đến đâu thì ngu nhưng không thể nào nó tin vào việc giữa chiến trường có mình thằng anh nó đứng chờ quả FLEIA của nó bay đến được, giả tạo chả khác vẹo gì Suzaku ngày trước :-"

Cái Damocles chắc là bay lên được quĩ đạo, nhớ OP có cảnh thằng Toudou điều khiển con KM của nó bay trong vũ trụ chém tan tành cái căn cứ gì đó trên vũ trụ mà :-s, ít ra còn được tí hy vọng thằng này còn làm được một việc tốt sau khi nó phản Lulu :-"
Thực ra thì.... đó là tâm lý thôi. Khi người nào đó mình yêu thương làm gì đó sai lầm gây cho mình sự thù hận, sự thù hận đó lớn hơn rất nhiều lần - muốn tự tay kết thúc người đó và sau khi kết thúc có lẽ lại ôm người đó khóc lóc :-s. Suzaku và nanally có cái tâm lý như vậy thôi. Đương nhiên thù hận làm người ta mù quáng =((
 
FLAC dạo này nhẹ nhỉ o.o
hồi truớc nhớ toàn mấy chục MB một bài o.O
down gấp về đêm nay đi ngủ bật nghe cho êm tai :'>
 
Ban ngày làm ác nhiều quá nên tối phải nghe nhạc mới ngù dc hả? :'>
Ai up cho tớ mấy bài nào hay hay với, torent bị block mẹ nó rồi còn đâu :((
 
Bạn Thủ sao không dùng imageshack mà leech về, hôm trước nhớ bạn khoe speed khủng cơ mà :-/
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top