[2nd topic]Code Geass R2

Status
Không mở trả lời sau này.
Nó bựa một phần là do cái chết của Euphi, đi theo thằng Shnei, nghe lời ngon ngọt, khác nào được thằng đó rèn thêm cho mấy phần công lực, bựa hẳn ra [-x
 
Nên nhớ người làm cho em nina trở nên bựa như ngày này là Euphie :-", mặt khác em Cornellia cũng làm cho thằng Guiford chỉ sống vì nó thôi thì cũng phải nói là đỉnh, không thể nào nói Euphie và Cornellia là 2 người tầm thường được. Nếu suy rộng ra thì Lulu bị chặn vì 2 cô nàng này chứ đâu, vì Euphie mà có suzaku, có nina và có nguyên nhân Geass sau này, còn về phần Cornellia cũng đâu có kém, vì nhóm cận vệ do em này đào tạo nên mà có sự thất bại của nhóm BK cuối SS 1, có sự trung thành của Guilford và là người cung cấp thông tin quan trọng về Geass sau vụ Geass Cult bị tàn sát.

Mà nói thật đến giờ tớ vẫn không hiểu bọn BK lắm, thế này nhé, Lulu ra lệnh tàn sát hội Geass Cult, bọn nó thì không biết Geass Cult là cái gì nên bọn nó luôn nghĩ Geass Cult là tập hợp những người vô tội (vô tội thì Lulu động đến làm cái gì), bỏ qua vì nó chưa rõ. Nhưng trứơc mắt nó, suzaku phe Britania thả quả FEYIA khiến cho 10 triệu người chết theo dự đoán con số người chết có thể lên đến 25 triệu người, toàn người vô tội cả (trừ mấy thằng đang lái KM chạy không kịp). Tớ vẫn chưa hiểu là nếu Lulu mới giết cái đám Geass Cult (không rõ có vô hại hay không) mà gọi là tàn sát thì hành động của bọn Britania thả quả bomb chết đến 25 triệu người vô tội hoàn toàn gọi là gì? Cái đám Geass Cult đấy có đến 100 người không?
 
bản tính của nó vốn đã kì thị dân Jap, có phải vì thế này vì thế kia nó mới hình thành như thế đâu? chỉ là tình cảnh mới góp phần để nó thể hiện cho người khác nhìn vào thấy thôi, may ra thì nhờ công cái chết của em Euphi 1 tí
mà nếu lôi cái chết của Euphi vào thì cái giải thích này lại càng chẳng liên quan
Không phải thằng Schnei hoàng gia tuyển con bựa Nina vào àh?
Để rồi độ bựa của chúng ngang nhau >.>
 
Sao lại không liên quan?
Tớ có nói rõ ở các post trên kia là: mặt nó càng ngày càng bựa ra. Không phải lúc đầu nó đã bựa đến mức độ này, mà do cú sốc sau cái chết của Euphi và càng về sau càng lên chức cao hay nói chính xác là tiến sâu vào phần tiếp cận với hoàng tộc Brit thì nó mới bựa ra cỡ đó [-x

@ Sinbad: bọn đấy có mắt như mù rồi có hỏi như thế chúng cũng có hiểu đc thêm đâu T.T
 
thôi cùn rồi, không chơi nữa, cứ mỗi bài lại dặn ra thêm 1 ý nữa, giờ thì lại bảo là mặt nó bựa ra chứ mấy bài trước chả nói gì cả =) và với cả Nina lên ngày càng lên chức gì vậy? nó vào quân đội là để tiếp tục nghiên cứu cái project FLEIA mà nó đã nghiên cứu từ hồi ở trường, vậy giờ vào đấy thì ban đầu và sau này nó làm chức gì?
 
Ban đầu nó chỉ với nghiên cứu cái thứ ấy với Lloy, và cô nàng gặp đại ka Schnei...
Đuối rồi, nghỉ, đi ngủ, mai thức sớm nữa chứ :-<
 
tập này hay quá X)
Mình ko bị gay nhưng mà cũng kết thằng Lelouch lắm rồi
sống thế mới la sống chứ
 
Nunally chết rồi anh còn sống làm gì ::(
sis com đỉnh cao, thật đáng khâm phục ::(
thằng gay rolo còn đáng khâm phục hơn nữa :x 1 mình chống lại cả lũ BK
 
Ặc, ngủ dậy phát thấy tăng những 7 pages, càng lúc càng hot nhỉ :'>

Nunnally kiểu này chắc teo thật rồi không hy vọng gì thêm nhưng quả thật cái chết của em là nhảm nhất 8-}

Nina thì...... errr tớ vẫn muốn cho con này chết đầu tiên, lúc chị ấy hỏi Lloyd anh ấy chẳng trả lời cool vãi cả ra 1 là giữ lại linh hồn, sự trong sáng và thôi ko làm scientist nữa (trong với chả sáng =))) và 2 là vứt bỏ linh hồn để theo nghiệp nghiên cứu ;))
 
Em Nina chết là đáng rồi nhưng mà chết làm sao, em ấy là khoa học gia đâu có mò ra chiến trường để mà ăn đạn.
 
Khả năng em Nina lui về sau sân khấu có vẻ cao hơn là chết :-s
 
Nếu mà thế thỉ cặp bựa Su với Nina còn sống hết sao :o
Lát hồi ep cuối, thấy thằng Ougi cũng không chết, tay trong tay em Villeta, được trở thành thủ tướng Nhật là em đập đầu vào cái LCD ngay. X(
 
Ai bảo Nina ko ra chiến trường, lúc nào chú Schneidzel ngự trên Avalon là em ý đều vác mặt đi theo đấy :)), bắn 1 phát vào Avalon là xong (có điều như thế Cecile với Loyld cũng đi theo =)))
 
Cecile với Lloyd cho thành 1 cặp rất hợp :x
Tớ thích em Cecile :x
 
Arvalon là morther ship, cái Code Geass lại không phải là Gundam SEED với Gundam Sh!t, đâu phải muốn bắn là bắn, có khi xông vào nó cho ăn Cannon đi luôn ấy chứ.
Thằng Lloyd cho đi luôn càng tốt, cái mặt lúc nào cũng cười, mà cười rất đểu như thằng Scheneizel.
Cecil thì không thể chết được, ít ra trong CG vẫn còn Cecil là tốt.
 
Nếu Avalon mà bịn bắn dễ dàng thế thì còn nói làm gì nữa =))
Ship của Schneizel sử dụng mà. Làm gì có chuyện chỉ bắn là nát =))
 
chưa thấy anh Schneizel trổ tài trên chiến trường, lỡ tài múa trên bàn phím của anh ấy so với L.L mà một chín một mười thì bắn Arvalon có mà tới tết.
 
Thằng Schneizel này chắc cũng không kém gì thằng em đâu.
Thậm chí có lẽ là còn thâm độc hơn nữa kìa =))
 
Về độ thâm thì thằng em non hơn thằng anh, điều này thấy quá rõ, hơn một trời một vực ấy =))
Nhưng nếu 1 VS 1 thì không biết thằng anh hay thằng em sẽ hơn, chắc lại là thằng anh. :-?
 
Thằng Rolo mà còn sống thì chấp hết =)) Mỗi tội em nó dùng nhiều Geass quá đau tim chết mẹ nó rồi =((
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top