Epi này dở quá, tớ rất dị ứng cái kiểu niềm tin tất thắng =.=. Cái Ragnarok Plan hoàn hảo với sự xuất hiện của cả Charles, Marriane với C.C thế mà cuối cùng bị Lulu phán cho một câu "Niềm tin của tao còn hơn cả cái Ragnarok System của mày"

, đỡ sao nổi câu này. Suy cho cùng Lulu cũng chỉ là 1 thằng nhận được Geass vậy mà kill được 1 thằng Immortal, thật là kinh dị

.
Nhưng dù sao cũng vớt vát được tí là nhận ra bộ mặt thật của Charles và Marriane, cứ tưởng tốt thế nào ai dè...
Nói chung sẽ còn nhiều vấn đề giải quyết ở các Epi sau nhưng nếu nó cứ cái dạng như Epi này thì đúng là... giống y hệt Anime Claymore

, cầu cho nó có tương lai hơn một chút.
Mà giờ cũng bắt đầu thấy Lulu có triệu chứng của suzaku, cũng đã biết đến việc xài Geass để bắt mọi người chấp nhận nó làm Emperor, không hiểu Lulu đang âm mưu gì mà lại xài Geass bắt tất cả mọi người chấp nhận nó làm Emperor nhỉ =.=