[2nd topic]Code Geass R2

Status
Không mở trả lời sau này.
Thằng Guilford mạnh khỏe cầm nguyên con KM thế mà khi ánh sáng ập đến vẫn nhắm mắt chịu chết, bé Nunally thì mù lòa, chạy xe lăn, ánh sáng lóe đến kiểu đó sống bằng niềm tin. Giả sử Sayoko đến cứu kịp Nunally (mà rõ ràng ánh sáng che nửa người em Nunally rồi mà vẫn chưa thấy Sayojo đâu) thì Sayoko cắp Nunally sao chạy thoát khỏi tầm ảnh hưởng của vụ nổ được, tốc độ lan tỏa của vụ nổ đó thì yên tâm chả thằng nào chạy thoát được đâu :|
 
LÀ thuyết có 2 chiếc tàu lúc rescue Nunally thay vì 1 chiếc.

Tức là Nunnally ko ngồi vào chiếc bị quả FLEIA ăn, còn chiếc con bé ngồi chỉ bị liếm 1 chút thôi đúng ko:-/. Nhưng sức lan của quả bom rộng thế cơ mà:-/ nhỉ:)
 
nghe nói nhẫn giả khi tu luyện đến đẳng cấp cao nhất sẽ có khả năng teleport...
...
hoặc...err...Nunnally có geass khả năng tele
hoặc...err...tàu thoát hiểm thật ra chỉ là cái vỏ,thật ra ghế em Nunnally ngồi là nơi thông xuống 50 mét dưới lòng đất...
hoặc...lolz...thật ra Nunnally đang thấy hiện giờ là clone =))...
 
Thật ra cái Fleia đó rất sáng, cái ánh sáng che phủ Nunally chưa chắ là do nó lan đến tàu, ó thể ngồi nhìn ra cửa sổ từ đằng xa vẫn thấy chói lóa như thường :-?
Anyway, chờ nó giải thích..
 
Thằng Guilford mạnh khỏe cầm nguyên con KM thế mà khi ánh sáng ập đến vẫn nhắm mắt chịu chết, bé Nunally thì mù lòa, chạy xe lăn, ánh sáng lóe đến kiểu đó sống bằng niềm tin. Giả sử Sayoko đến cứu kịp Nunally (mà rõ ràng ánh sáng che nửa người em Nunally rồi mà vẫn chưa thấy Sayojo đâu) thì Sayoko cắp Nunally sao chạy thoát khỏi tầm ảnh hưởng của vụ nổ được, tốc độ lan tỏa của vụ nổ đó thì yên tâm chả thằng nào chạy thoát được đâu :|

Mới chỉ nhìn ánh sáng che đi em ý. Ko quay rõ hẳn như thằng Guiford nằm hẳn bên trong vùng ăn bom. Kiều màn hình sáng lên để lừa tình thì biết đâu mà lần 8-}
phải như Guiford mà vẫn còn sống thì mới gọi là Mwu thứ 2 được 8-}
 
Quả FLEIA đó nó liếm cho Tokyo nguyên 1 hố to đùng, cái ghế em Nunally ngồi có thông xuống đất 100m thì cũng bị quả FLEIA nó cho về Tây thiên thôi, sống thế quái nào được.
Nunally mà có Geass Teleport thì nó đã không bị mù :-s, mà hồi con Nunally bị ăn quả Geass re-write kí ức của thằng cha Emperor làm gì đã có Geass nào đâu.
Clone Nunally thì... thật không đỡ nổi =)), có mỗi 1 em có khả năng làm Clone là em Sayoko mà theo thông báo Sayoko vẫn sống theo Lulu

Từ đó suy ra 3 giả thiết trên đều Failed :|

Vả lại lúc ánh sáng của FLEIA nó liếm đến Nunally thì em í đang ngồi trên xe lăn tâm sự ở ngoài cái phi thuyền chứ đã lên đâu, mà kể cả là có lên phi thuyền lúc đó thì cái tốc độ phóng của phi thuyền đâu có nhanh bằng tốc độ lan tỏa của vụ nổ =.=
 
Mới xem lại, trước lúc FLEIA bắn (từ lúc "goodbye suzaku") thì Nunally + Sayoko đã vào phi thuyền rồi (19:18 Eclipse sub), chắc là bay luôn sau đấy. Cục FLEIA không phải nổ ngay lập tức, bằng chứng là 1 đám đang lượn lượn gần đấy - trong đó có Rolo với con sutherland ghẻ - còn chạy thoát, nên việc phi thuyền bay thoát cũng có thể =p
 
Xem kĩ lại đọan đấy, chỉ là ánh sáng của FLEIA tỏa ra che em Nunnally chứ có phải bom nó liếm tới nơi đâu và tàu chở Nunnally và Sayoko lúc đó 100% là đang bay rồi nên khả năng còn sống dễ giải thích mà ;))
 
Ặc, tối nay là có chứ j nữa, tầm khoảng 3h sáng mai là có của Eclipse rồi :D
 
Bây h chuẩn bị đi làm. Tối về nếu ko đi chơi Trung Thu thì về nhà chờ hàng của gg :x
 
Có Raw rùi thì bao giờ có spoil nhỉ =))
 
ep 23 thằng ougi vẫn chưa chết , đúng mà càng đểu càng sống dai mà người tốt thì chết sớm ...

Snche càng ngày càng rõ cái mặt hypocrite
 
Đang trong cái tình cảnh ngồi lây lất ngoài balcony lạnh lẽo 10 độ chỉ để câu trộm cái wireless đã thế ISP lại còn cấm torrent :| cả utorrent lẫn vuze đều anh dũng hy sinh để lại mình anh bitcomet chiến đấu 1 mình với tốc độ limit củ chuối =((

p.s: lạnh quá =((
 
Khốn nạn thằng Schenezeil, đạo đức giả bỏ mẹ đi được X(
Nó làm cái Darmocles để có thể từ trên quỹ đạo thả Fleia thoải mái, trên danh nghĩa hình như là thế giới đầy rẫy bất công, không có hạnh phúc cho nhân loại nên phải cải tổ lại thế giới 8-}
bố nó, tư tưởng thế thì chả khác gì thằng Charles.
Cornelia hy sinh rồi =((
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top