RCLOUD
Mr & Ms Pac-Man
- 16/5/08
- 269
- 0
nhớ hồi xưa bắn SA vn mấy ông vác TRG toàn đứng im ngắm, mình cũng dùng AK đấu longB hoài. Ko biết bây giờ thế không. Nhưng sang SA nhật, mie, thằng nào cầm TRG cũng nhẩy choi choi, chẳng khi nào nó đứng yên cả, mà cứ mỗi lần nó nhẩy, chạm đất phát là đoàng, 1 em lên bàn thờ ::( có lúc vừa nhìn thấy nó ở longB ló nửa người ra, chưa kịp phản xạ bóp cò súng đã thấy mình die. Mà bọn nhật cũng hay, thỉnh thoảng có làm cái room, mà vào đấy tất cả đều tự giác bắn súng ngắm ra long B đấu, 16 thằng súng ngắm :luyện những room như vậy mới bắn TRG khá được, cũng nhiều thằng bắn phải cỡ thằng này T_T http://youtube.com/watch?v=UH_8bPC3_Hw
thằng này cũng bình thưòng àh
http://youtube.com/watch?v=_l2fXdin89w xem clip này nè.
luyện những room như vậy mới bắn TRG khá được, cũng nhiều thằng bắn phải cỡ thằng này T_T
mà nó là dân hàn, dân nhật thì từ hồi bắn SA nhật tới giờ thì chưa có thằng nào bắn được như thằng này cả, SA nhật chỉ thấy mấy thằng snap gần vl, chứ snap xa thì chưa thấy. mà xem cái clip này có quả bắn bài nhà máy điện, áp sát cửa ra của blue team, nó làm liền một lèo 11 mạng :O
phát biểu một câu như chưa bao giờ chơi SA vậy
. Có ai bị vậy chưa nhỉ ?

