4A.M. - Thảm họa của cộng đồng A-M Việt Nam

trang 28: A Channel -> A chenal
Thế này là kiểu gì @@, tên Eng của ng ta có nghĩa rồi mà vẫn phải chém ra cái từ gì kia? Chenal =))??
 
Có lẽ đang có một âm mưu dìm hàng đến chết anime manga của các chú các bác :-" Và đây mới chỉ là phát súng đầu tiên, khi phụ huynh cầm đọc để "nghiên cứu về cái loại truyện con trẻ đang đọc bây giờ" các cháu nhỏ sẽ nằm hết =))
 
Ko hiểu thằng biên tập có kiểm tra lại trước khi đem in ko, nội dung như rắm mà cũng in cho đc...
 
Ko hiểu thằng biên tập có kiểm tra lại trước khi đem in ko, nội dung như rắm mà cũng in cho đc...
\
biên tập có biết khỉ gì đâu mà kiểm tra :-"
tiếc mình không ở HN hay có scan nào nên thôi không bàn thứ mình chả biết gì :-"
 
Dịch chỉ sai thôi chứ đâu có lên án gì "thuần phong mỹ tục" các kiểu đâu mà sợ phụ huynh phản đối ;)) Ai biết rồi đọc mới thấy tức, chứ ai chưa biết thì Yui hay Ui hay Yu cũng đâu có # gì nhau =)
 
Dọc cười đau bụng, có tính giải trí cao ý chứ =))
 
tạp chí cho "con nít, trẻ nhỏ", thể loại "hoạt hình" thì cần gì nội dung :">

Ở vn, độc giả trước giờ có được coi ra ký lô nào đâu, với tạp chí về anime nếu là do người có tâm huyết hay hiểu biết thì còn đỡ, còn không thì họ coi độc giả chả ra ký lô gì đâu.

Mà dạo gần đây, xuất hiện nhiều vụ biên tập kém chất lượng quá nhỉ, vụ gần đây nhất là in sai tên Tác giả Trịnh Công Sơn và vụ Sách "dạy trẻ em đối phó với thầy cô" =)). Lúc lòi ra trên báo đaì thì chỉ qua loa vài câu sẽ rút kinh nghiệm thôi chứ chẳng có anh nào chị nào đứng ra chịu trách nhiệm cả.
 
Mình sẽ xin vào làm ở đó và viết 1 bài về anime Rance.
 
Quyển 4AM hồi mới ra đọc chất cực kì, trang nào đáng trang đó, lại do fan viết nên miễn bàn. Còn từ khi chuyển sang cái công ty khác thì thành mớ nhảm nhí.
Tại sao những người lập nên tờ 4AM này lại bán tên quyển này cho cái công ty kia, để giờ danh tiếng 4AM bị bôi nhọ ?
4A.M. - Tạp chí M-A được làm nên bởi bàn tay của những con người đếck rành M-A
lmao
 
tìm mua vol 4 thảm họa... mà hết bán rồi, ai có ở tphcm scan lên hay cho mượn đi :D
 
đệch mợ trong K-on mugi của lòng ta mà nó éo cho là nhân vật chính à, tán chết cha nó đê :-X
 
tìm mua vol 4 thảm họa... mà hết bán rồi, ai có ở tphcm scan lên hay cho mượn đi :D

Vol nào mà chẳng thảm họa 8-} Đọc vol 5 cũng hết hồn ... Nhưng ko scan dc, hay là chụp ảnh quăng lên :-?
 
V~ cả đạn hôm nay mình spot dc một chõ nữa

trang 34:

Những quyển sách ma thuật tâp 22
Kajuma Kamaji/ Keiyataya Hemura

Trong cuộc đại chiến lần thứ 3, ba chàng trai Saike Hamajura, Raito Exello, Touma Kamijo, mỗi người có một cách suy nghĩ khác nhau dẫn đến bất đồng và họ đã quyết đấu với nhau

=))

biết là đang nói đến bộ nào rồi chứ

review thế này lớp 5 còn viết dc hay hơn

còn mấy cái double page Dog days, Ao no Exorcist, The Last wish, Beelzebub, Deadman's Wonderland với Seikai no Senki chưa mổ xẻ nữa
 
Chỉnh sửa cuối:
... đề nghị ai đấy scan hoặc chụp quăng lên đây, tò mò vãi đậu phụ =))
công nhận viết kiểu lá cải mà viết được cả "vườn" vài ha này thì cũng thật khâm phục đội ngũ biên tập viên cty Việt Khang =))
 
V~ cả đạn hôm nay mình spot dc một chõ nữa

trang 34:



=))

biết là đang nói đến bộ nào rồi chứ

review thế này lớp 5 còn viết dc hay hơn

còn mấy cái double page Dog days, Ao no Exorcist, The Last wish, Beelzebub, Deadman's Wonderland với Seikai no Senki chưa mổ xẻ nữa
mình rút lại lời nói, topic này tính giải trí cao phết =))
mới đọc còn tự hỏi " bộ đếch nào thế này", ko bold lên chắc cũng mù =))
btw, accelerator cũng tách ra tên họ theo kiểu nửa Đông nửa Tây dc à, badass thế=))
 
Vol nào mà chẳng thảm họa 8-} Đọc vol 5 cũng hết hồn ... Nhưng ko scan dc, hay là chụp ảnh quăng lên :-?
Chụp quăng lên đi bạn.. mình + rep... chứ mình ra hiệu sách hồng nhung gì đó nó chẳng có bán.... (ở TPHCM)
 
phản tác dụng rồi ... badass cỡ này chỉ khiến dân tình tò mò đi mua về đọc ... :">
 
Back
Top