Đầu tiên xin giới thiệu: Mình là FAN trung thành của series Call Of Duty cũng như một vài dòng game bắn súng khác. Mình đặc biệt yêu thích dòng game chiến tranh vì nó hấp dẫn và kịch tính. Qua đây mình xin nêu một số nhận định riêng
1. Mình chơi game để làm gì? Để đắm chìm vào cái không khí chiến tranh nghẹt thở, muốn tìm hiểu về cuộc sống của những người lính nói chung (du kích Việt Nam hay Lính Thủy đánh bộ ở nước ngoài), cảm nhận trách nhiệm nặng nề của họ khi nhận nhiệm vụ quan trọng hay đơn giản chỉ là đấu tranh bảo vệ Tổ Quốc.
2. Vì mình rất đam mê công nghệ súng ống đã lâu nên muốn được ''cầm thử'' nó xem thế nào, tuơng tác ra làm sao, uy lực, cơ động, hiện đại hay thô sơ, tiện dụng...
3. Mình nhận ra rằng khi chơi các dòng game chiến tranh chiến dịch như COD, dường như nhận thức phán đoán của mình trong cuộc sống tốt hơn hẳn, nó chín chắn và quyết liệt hơn ''hồi xưa''.
4. Trước đây chơi game đơn giản chỉ là bắn nhau sướng tay, đã mắt, dường như chỉ có mình ta trong cái thế giới bom đạn súng ống đầy rẫy. Nhưng khi biết đến COD, cái nhìn của mình hoàn toàn thay đổi, rằng đồng đội luôn bên cạnh, kề vai sát cánh trợ giúp trong những trường đoạn nguy hiểm, nhiều khi hi sinh tính mạng vì nhau.
Quay lại 7554. Một điều mình vô cùng bất ngờ là Việt Nam đã có thể cho ra lò đứa con cưng của mình, với lợi thế là một lịch sử hào nhoáng, hào hùng và có thể mạn phép nói là hơi vô lí như hồi mình mới học lịch sử Việt Nam qua những dòng chữ trong sách, mình không tài nào hiểu nổi với lực lượng hùng hậu, trang thiết bị tối tân như vậy mà tại sao 2 cường quốc đuơng thời lại không tài nào đè bẹp chúng ta, một đất nước bé nhỏ với những người nông dân chân lấm tay bùn nhưng tinh thần yêu nước vô cùng quả cảm. Hi vọng qua sự kiện này có thể giúp các bạn thanh niên tìm hiểu thêm về lịch sử Việt Nam một cách chân thực nhất.
Về mặt đồ họa, mình không có gì bàn cãi bởi chúng chân thực đến từng ngọn cây, mái nhà. Làng quê Việt Nam được miêu tả sống động hơn là xem qua sách ảnh. Tuy không thể đem so sánh với các dòng game bom tấn nhưng nó mang phong cách rất riêng. Phương thức chơi cũng đã rất quen thuộc với những fan FPS nói chung, đặc biệt là phong cách COD 5 WAW.
Kết bài: Mình vô cùng khâm phục Emobi game, anh Nguyễn Tuấn Huy cũng như các thành viên của đội, có thể nói là cha đẻ của FPS Việt Nam giai đoạn mới. Chúc các anh ngày càng thành công trong tuơng lai sau này cùng với đứa con cưng của mình, tạo nên một huyền thoại mới về seri game chiến tranh kinh điển, mang lịch sử Việt Nam xứng đáng tầm vóc thế giới.