- 29/8/07
- 715
- 22
Mình sẽ nói vắn tắt lại, chứ ko có 1 số bạn "dài quá ngại đọc" 
. Chuyện là thế này, bà chị mình với 1 anh kia yêu nhau 7 năm rồi, nhưng do 1 số cám dỗ đời thường nên anh này đã lừa dối chị ý
. Bây giờ chị ý đang rất buồn, chán nản. Lúc nãy chị ý có gọi đt tâm sự với mình nhưng mình ngốc quá chả bik làm gì hết
. Chỉ bik khuyên vài câu là "chị ơi đừng buồn nữa", "quên ảnh đi"...v.v. Đại khái như vậy, nhưng có lẽ kết quả ko đc khả quan cho lắm 
Vậy ai giúp mình khuyên bảo, nói sao với chị ý đc ko???. Có cách gì cho chị ý đỡ buồn thì chỉ cho mình với

.
Thx mọi người trước...
Edit thêm: Chị này mới quen
, cái ông đó ổng bắt cá 2 tay, lừa chị này 7 tháng rồi. Ổng đi làm thầu cá độ ở Bình Dương (chị mình ở TP), rồi ổng sống chung với con nhỏ thứ 2 này trong 7 tháng đó. Chị này do vô tình mà bik được.... Chị mình đã quyết là sẽ quên nhưng mọi ng` thấy đó, 7 năm chứ ko ít gì....
Giờ làm sao đây... >"<

. Chuyện là thế này, bà chị mình với 1 anh kia yêu nhau 7 năm rồi, nhưng do 1 số cám dỗ đời thường nên anh này đã lừa dối chị ý
. Bây giờ chị ý đang rất buồn, chán nản. Lúc nãy chị ý có gọi đt tâm sự với mình nhưng mình ngốc quá chả bik làm gì hết
. Chỉ bik khuyên vài câu là "chị ơi đừng buồn nữa", "quên ảnh đi"...v.v. Đại khái như vậy, nhưng có lẽ kết quả ko đc khả quan cho lắm 
Vậy ai giúp mình khuyên bảo, nói sao với chị ý đc ko???. Có cách gì cho chị ý đỡ buồn thì chỉ cho mình với


.Thx mọi người trước...

Edit thêm: Chị này mới quen
, cái ông đó ổng bắt cá 2 tay, lừa chị này 7 tháng rồi. Ổng đi làm thầu cá độ ở Bình Dương (chị mình ở TP), rồi ổng sống chung với con nhỏ thứ 2 này trong 7 tháng đó. Chị này do vô tình mà bik được.... Chị mình đã quyết là sẽ quên nhưng mọi ng` thấy đó, 7 năm chứ ko ít gì....Giờ làm sao đây... >"<
Chỉnh sửa cuối:


Nói với chị đó là loại người như vầy buồn làm gì,thà dứt bây giờ còn hơn sau này làm khổ mình 


có khi chán qua cũng nên 
