Ai là fan của "Dấu Ấn Rồng Thiên"vào nào

Có à, thế thì nhầm mất rồi, cứ tương KD cắt :-?

Còn đoạn trên ý tôi chủ quan tức là dùng quá nhiều sức khi đánh với Dai, cứ thích màu mè phô diễn.

Hadlar lúc đó đã tèo, sau tự hồi sinh lại = chính sức của mình nên còn mạnh hơn trước, tôi cũng ko rõ lý do tại sao.

Cậu cũng đánh giá hơi nhầm vern rồi, xem đoạn này sẽ rõ

hadlar.jpg


Nếu lão ko diễn trò khoe khoang trước mặt Dai thì đã cả nhóm đi lâu rồi
 
à, đoạn đấu với nhóm đai thì đúng là lão diễn thật. vì đối thủ là mấy đứa sâu bọ giết nhanh quá ko hứng, phải sờ nắn tí rồi mới hấp diêm chứ
 
thấy mạnh nhất là cha của Đai , vì cứu con nên chết thôi
chết mà vẫn giữ nguyên tư thế oai hùng ;;)
 
bộ giáp của thằng Hunken hay thật , đẹp nữa :D
cây giáo còn hay hơn :D
tiếc là nó cũng yếu ko đc mạnh như Đai :(
 
tui ghét thằng hyunkel nhất truyện, trước giờ vẫn ác cảm với mấy thằng thích show off và tỏ vẻ lạnh lùng
 
nó bí hiểm nhất đám đây :))
ai cũng thích Hunken chỉ có ông là ngược lại :D
 
ờ, tại vì nó tinh tướng, lúc nào cũng tỏ vẻ ta đây lạnh lùng bí hiểm.

đánh nhau thì hay có trò sức mạnh niềm tin, toàn ăn đập gần chết rồi đứng lên làm 1 nhát tiêu thằng đối thủ
 
truyện nào chả thế ?
ko để ý vậy à :|
 
tuy truyện nào cũng chơi trò niềm tin thật
nhưng vụ của thằng hunken điêu quá
bị lột hết equip, HP = 1 mà chơi cheat god mode
 
trong manga niềm tin chiếm phần quan trọng nhất :D
 
:-o
ờ, tại vì nó tinh tướng, lúc nào cũng tỏ vẻ ta đây lạnh lùng bí hiểm.

đánh nhau thì hay có trò sức mạnh niềm tin, toàn ăn đập gần chết rồi đứng lên làm 1 nhát tiêu thằng đối thủ

tính cách của Hyunkel tốt mà,có gì là lạnh lùng bí hiểm đâu,:-o,nói về lạnh lùng thì Hyunkel chả là gì so với VẺarn,hay các sama khác như Kaiba,Gin ....
tội lỗi lớn nhất của Hyunkel chính là ..quá đẹp zai,quá cute thôi,túm lại tui mê Hyunkel vì 2 chữ: Sắc đẹp,..
Tính cách của Hyunkel cũng k phải là khó hiểu gì,...nói chung là còn ..dễ thương nua74 là khác
btw: kiếm của Hyunkel cũng đẹp lắm lắm mà,nhớ là thanh kiếm đó đã trảm Long đầu đao của Bâran làm 3 khúc,nhưng thanh kiếm ấy thì ..trở thàng tro bụi
 
:-o

tính cách của Hyunkel tốt mà,có gì là lạnh lùng bí hiểm đâu,:-o,nói về lạnh lùng thì Hyunkel chả là gì so với VẺarn,hay các sama khác như Kaiba,Gin ....
tội lỗi lớn nhất của Hyunkel chính là ..quá đẹp zai,quá cute thôi,túm lại tui mê Hyunkel vì 2 chữ: Sắc đẹp,..
Tính cách của Hyunkel cũng k phải là khó hiểu gì,...nói chung là còn ..dễ thương nua74 là khác
btw: kiếm của Hyunkel cũng đẹp lắm lắm mà,nhớ là thanh kiếm đó đã trảm Long đầu đao của Bâran làm 3 khúc,nhưng thanh kiếm ấy thì ..trở thàng tro bụi

Gay hả cha nội =)). Đùa thôi, nhưng nói về lạnh lùng tớ khoái Lanhart với lại Baran nhất :>. Ngầu kô gì bằng, Cái lúc mà Baran chết tay ôm quả black core nhìn cực cool :D.
 
nhớ là cầm trái tim bom mà :|
......................
 
cái quả black core tên đầy đủ là gì? "kuronova" ?

Tại sao lão baran không sài máu rồng cứu vợ. Lão bị ngu đột suất à :|

tuy truyện nào cũng chơi trò niềm tin thật
nhưng vụ của thằng hunken điêu quá
bị lột hết equip, HP = 1 mà chơi cheat god mode

Cái này hơi giống FF8 =))
 
Ngay từ mấy trang đầu ra đã nói ta không ưa thằng hunken mà :| Biết rằng chuyện đánh nhau đa số phải có sức mạnh niềm tin nhưng cái thể loại trận nào cũng bị đập cho gần chết rồi mới đứng lên đánh thắng 1 cách phi lí thì nói ra xấu hổ chứ lúc 10 năm trước còn nhỏ mà tớ đã chửi là xl rồi :))
 
Có mỗi đoạn đấm vỡ hym là niềm tin thôi, còn lại đều bt, mà đoạn đó đã giải thích khá hợp lý bản E là do hym lao tới quá nhanh nên bị phản lực mà tự làm vỡ mình.
 
Đâu, tớ nhớ là nó giải thích thằng hyunkel nhận đòn, lấy lực của thằng kia rồi cộng thêm lực của mình để trả đòn cơ mà. Giống hồi nó làm với Baran. Chiêu thức bá đạo vl T_T

Hồi nó bị Hadlar xiên qua người rồi đốt cũng cóc chết, anh này cứ gọi là.
 
Ko đâu tay hym còn chưa chạm vào ng huynkel mà sao nhận đc lực, lúc đó huynkel dồn hết lực vào tay còn hym lao hết tốc vào đó, giống như ô tô lao vào cột mốc--> vỡ.
Còn mấy ví dụ khác.....quá đúng =))
 
ừ đúng rồi, vừa đọc lại :))

Ta nên áp dụng cái này trong cuộc sống. Đứng giữa đường cho xe lao vào, nó lao càng nhanh sẽ càng bị hỏng nặng. Sau đó ta lăn ra ăn vạ đòi tiền bồi thường.

Đoạn con hậu bị giết cũng theo kiểu này, tốc độ nhanh quá bị va với mấy hòn đá và vỡ nát ra. Ôi tác giả T_T
 
nhớ là cầm trái tim bom mà :|
......................

Quả đó bản Eng nó gọi là black core :>. Về Kim tiền được dịch là Kurunokoa hay kurunova gì gì ấy =)), mạnh gấp trăm lần bom nguyên tử, =))
 
Back
Top