Ai là fan của "Dấu Ấn Rồng Thiên"vào nào

Tên bom của KD rất sáng tạo =))
Mà đúng là mạnh thật mà có j sai đâu, 1 cục thổi bay 1 lục địa :D
 
Quả đó là Kuronokoa (黒の核晶).
黒 (kuroi) nghĩa là đen.
の (no) là giới từ, thường là mang nghĩa sở hữu (của) hoặc nêu đặc tính của vật.
核晶 ghép với nhau thì đọc là Koa, theo âm hán việt thì là Hạch Tinh, cũng có thể hiểu là hạt nhân.
Thế nên gọi nó là Kuronokoa hay Black Core cũng chẳng sai.
 
vậy à hồi đó cũng còn nhỏ nên ko biết nhiều :D
 
truyện đọc cũng đã lâu lắm rồi ,chắc kiếm lại đọc quá
 
Kill-Vearn thật ra là một con rối do thằng Piroro điều khiển bằng phép thuật. Thằng này là đệ của Velther (thằng này là thằng vua Rồng bị Baran giết hồi còn trẻ), nhiệm vụ là giết Vearn khi có cơ hội.
Btw, mục đích thật sự của thằng Vearn không phải là thống trị loài người mà là đưa ánh sáng mặt trời xuống cho địa ngục, kể cũng tương đối cao cả ;))

àh, chắc vì lý do này nên nó mới có tên là Kill-Vern quá :D
 
cái quả black core tên đầy đủ là gì? "kuronova" ?

Tại sao lão baran không sài máu rồng cứu vợ. Lão bị ngu đột suất à :|



Cái này hơi giống FF8 =))

hình như chỉ có tác dụng với người còn thoi thóp chứ đã chết luôn ko còn cứu đc nữa :|
 
àh, chắc vì lý do này nên nó mới có tên là Kill-Vern quá :D

Không, nó là Kill-Vearn vì nó được lão Vearn giao nhiệm vụ ám sát những kẻ nào dám làm phản (giống như việc đi giết Baran ấy :-"). Còn Myst-Vearn vì nó là một con ma không có hình dạng nhất định và phải sống ký sinh trên cơ thể khác.
 
hình như chỉ có tác dụng với người còn thoi thóp chứ đã chết luôn ko còn cứu đc nữa :|

Ko, pop lúc sự sống đã hoàn toàn mất ko dùng phép cứu đc mà Baran vẫn cứu đc = máu đấy thôi @-)
Vấn đề này, phải nhờ đồng chí Zeit vào giải quyết dùm thôi tôi nghĩ ko ra ^^
 
Ko, pop lúc sự sống đã hoàn toàn mất ko dùng phép cứu đc mà Baran vẫn cứu đc = máu đấy thôi @-)
Vấn đề này, phải nhờ đồng chí Zeit vào giải quyết dùm thôi tôi nghĩ ko ra ^^

tại vì ... vợ baran ko phải là nv chính :D
 
chắc do barran yêu vợ quá nên lúc đó bị ngu ( đùa thôi :P )
 
Thì bất cứ vấn đề gì cũng có cái mâu thuẫn của nó mà. Chúng ta cứ bắt bẻ mọi chuyện phải đúng theo logic của nó thì làm gì có manga mà đọc =)).
Phim ảnh, kịch nghệ, truyện tranh hoặc văn học thì cái nào chả có điểm vô lý, nhiều khi cái hay của các tác phẩm này đến từ điểm vô lí đó đấy :))
 
Gay hả cha nội =)). Đùa thôi, nhưng nói về lạnh lùng tớ khoái Lanhart với lại Baran nhất :>. Ngầu kô gì bằng, Cái lúc mà Baran chết tay ôm quả black core nhìn cực cool :D.

tui kok phải gay ,vì tui là...con gái:P,bộ con trai mới được coi DQ hả?:D

Baran rất ngầu,bề ngoài lạnh lùng,nhưng bên trong thì k như vậy...
nói Lahart lạnh còn đúng,nhưng tại hắn k đẹp = Hyunkel nên k thik=((
 
nhiều khi cái hay của các tác phẩm này đến từ điểm vô lí đó đấy
ví dụ đi bạn
................................
 
lão người dơi có phép này hay lắm
phải công nhận Hyunkel ..ngốc nhất là lúc này:P
ta mà là Hyunkel thì em Marm đã......;))
trong anime (noùi toàn Tiếng Tây Ban nha) Hyunkel có vẻ thương Marm lắm mà..lúc Dai bị xỉu Hyunkel đâm 1 phát là Dai die rồi...tại vì Marm nên tha chết cho Dai,ko ngờ cỡ 10 p sau Dai tỉnh lại beat up Hyunkel
.
___________Auto Merge________________

.
Quả đó bản Eng nó gọi là black core :>. Về Kim tiền được dịch là Kurunokoa hay kurunova gì gì ấy =)), mạnh gấp trăm lần bom nguyên tử, =))

thì bom nhiệt hạch nó có sức công phá hơn bom nguyên tử mấy trăm lần mừ:P
còn nó dịch Orihancon,orihankon..,Kunokova,,,.gì gì ..thì bó chíu
cái tên Avanryu mà nó còn dịch là Avan Dê:-w nữa thì còn nói j mấy cái tên khác,thật là sì nhục sư phụ của bé Dai:((
 
ví dụ đi bạn
................................

Cậu đã xem phim The good, the bad and the Ugly chưa nhỉ? Film kinh điển của Clint Eastwood đấy. Trong film này có vô số điểm vô lí, nội chuyện The good kô có một giọt nước giắt theo mà đi bộ được hết nguyên cái sa mạc ở vùng Texas sang tận biên giới Mexico là thấy xạo rồi.

Tiếp theo ở âm nhạc. Cậu biết bài El Macarena kô :)). Top hit đấy, nó nổi đình nổi đám từ 1993 tới 1997, nhưng VH1 cùng MTV lại xếp bài này vào một trong những bài hit nhảm nhí nhất =)). Nó nổi tiếng vì cái vũ điệu kô giống ai và lời bài hát thì lung tung hầm bà lằng giững Eng và Spanish. Nhưng công chúng mĩ lại thích nó :)). Chả ai giải thích đc cả :)). Bài wanna be của spice girls cũng thế :)).

Nghe thử Macarena ở đây nè :)) =>>> http://www.youtube.com/watch?v=sN62PAKoBfE
Wannabe ở đây :)) =>>> http://www.youtube.com/watch?v=W9-OT3WJLIw

tui kok phải gay ,vì tui là...con gái:P,bộ con trai mới được coi DQ hả?:D

Baran rất ngầu,bề ngoài lạnh lùng,nhưng bên trong thì k như vậy...
nói Lahart lạnh còn đúng,nhưng tại hắn k đẹp = Hyunkel nên k thik=((

Giỡn chơi mà :D. Tui khoái Lanhart hơn vì tính nghĩa khí cùng với vẻ mặt ngầu ngầu chứ kô thư sinh như Huynkel :D.

Kô lạc đề tài nữa, tớ có thắc mắc là cái ông sư phụ của Marm và tí chuột ấy, ông ấy là thần quyền tại sao lại kô tham gia ngay từ đầu mà cứ thích chơi trò mèo vờn chuột thế nhỉ :-?
 
Cậu đã xem phim The good, the bad and the Ugly chưa nhỉ? Film kinh điển của Clint Eastwood đấy. Trong film này có vô số điểm vô lí, nội chuyện The good kô có một giọt nước giắt theo mà đi bộ được hết nguyên cái sa mạc ở vùng Texas sang tận biên giới Mexico là thấy xạo rồi.
1 là tớ thấy ko đến nỗi quá vô lý, nếu lão ấy ngàn dặm đi bộ thì công nhận xạo thật còn như trong phim thì chỉ thấy cha này khỏe khiếp thôi.

2 là nếu nó là xạo thì bạn thấy hay ở chỗ nào?

Tiếp theo ở âm nhạc. Cậu biết bài El Macarena kô . Top hit đấy, nó nổi đình nổi đám từ 1993 tới 1997, nhưng VH1 cùng MTV lại xếp bài này vào một trong những bài hit nhảm nhí nhất . Nó nổi tiếng vì cái vũ điệu kô giống ai và lời bài hát thì lung tung hầm bà lằng giững Eng và Spanish. Nhưng công chúng mĩ lại thích nó . Chả ai giải thích đc cả . Bài wanna be của spice girls cũng thế .

2 cái bạn nói là việc dư luận đánh giá khác nhau về cùng 1 tác phẩm. còn sự bất hợp lý trong tác phẩm tớ chẳng thấy đâu cả
 
1 là tớ thấy ko đến nỗi quá vô lý, nếu lão ấy ngàn dặm đi bộ thì công nhận xạo thật còn như trong phim thì chỉ thấy cha này khỏe khiếp thôi.

2 là nếu nó là xạo thì bạn thấy hay ở chỗ nào?

Không thể nào mà khỏe cỡ ấy được. Cái nóng oi bức hơn 40 độ, The good đi bộ bị thằng The Ugly đi kè kè kế bên hành hạ mà vượt đc cái sa mạc đó, cậu k thấy bất hợp lí à. Nếu 1 người khỏe mạnh bình thường k nói làm gì. Đằng này vừa đi vừa bị hành mà đi được thì quá vô lí :|. Thứ hai, tớ thấy nó hay ở chỗ đó, kô lẽ vì 500k đồng vàng mà bán cái mạng đi được sao và chưa chắc gì việc 500k đồng vàng đó lại là sự thật khi xem phim đến khúc ấy. Đó là cảm nhận của tớ thôi. Trình tớ cũng còi, kô biết được nhiều, nhưng qua báo chí và một số phát biểu của các nhà phê bình thì đôi khi cái vô lí lại hấp dẫn khán giả :D.

Ở hai bài hát. Sự bất hợp lí là tại sao một bài hát kô rõ ràng về nội dung, vũ điệu rõ ràng lung tung lại là top hit :|. Dư luận đánh giá là một chuyện, nhưng bản thân cái việc nội dung của nó và vị trí của nó trên bản xếp hạng là 1 sự bất hợp lí rồi :|. Dở mà đứng top á :|. Thôi k bàn về cái này nữa, tớ xin rút lui. :D
 
Ko biết sao ông ý ko tham gia, vì ông già đó cùng với sư phụ của Pop là 2 ông tính tình côe quái nhất truyện, nên ko biết nổi 2 ông đang nghĩ j và làm j 8-}
 
Ko biết sao ông ý ko tham gia, vì ông già đó cùng với sư phụ của Pop là 2 ông tính tình côe quái nhất truyện, nên ko biết nổi 2 ông đang nghĩ j và làm j 8-}

Uh, tự dưng đi mặc cái áo hình nộm vào rồi làm trò hề chứ kô tham gia, ổng là thần quyền mà lại đi đầu quân cho Tí chuột :|. Rõ phí phạm tài năng :|
 
ko đâu, mấy ông ý cũng già rồi, ông ý đi theo tý chuột cũng là một cách bảo vệ lực lựong yếu nhất và cũng đồng thời đóng góp phần nào.
 
Back
Top