All You Need Is Kill

  • Thread starter Thread starter _Knight_
  • Ngày gửi Ngày gửi
ôi xời, gặp mình là quất từ lâu r chứ ko đợi đến lần retry thứ 80, mà mỗi lần 1 em kìa mới đã :7cool_extreme_sexy_
 
ảnh biết là không được thử dù chỉ 1 lần nên mới thế , thử tưởng tượng được 1 lần ăn quen làm hoài thì sức đâu sàng chiến đấu :2cool_confident:
dù sao thì cũng xong cái vòng loop chán rồi giờ mới gọi là có tiến triển
 
Biết đâu anh main biết mình ysl nên rút luôn thì sao, đỡ ảnh hưởng tinh thần cho trận chiến :4cool_baffle:
 
thấy ảnh từ chối chị đầu bếp mà sau lại tự dưng chạy tới chỗ trung sĩ cứ tưỡng là............=))) bị gay =))
 
mình thì thấy chuẩn men vãi ra, cho cái ăn ngay thì tầm thường quá :3cool_embarrassed:
 
Nếu là mình thì:
- Vòng lặp BB 1: "chiến đấu" được 5 phút với thế traditional và out.
- Vòng lặp BB 2: out sau 8 phút "chiến đấu".
- Vòng lặp BB 3: traditional 10 phút, 3 phút doggie style và out.
...
- Vòng lặp BB 69: cuối cùng đã làm Rachel phải van xin "tha cho em".
...
- Vòng lặp 106: thử nghiệm style đặc biệt số 23, Rachel out 2 lần liên tiếp.
...
 
thấy ảnh từ chối chị đầu bếp mà sau lại tự dưng chạy tới chỗ trung sĩ cứ tưỡng là............=))) bị gay =))

Ệch, cùng suy nghĩ X_X
Lại còn cái kiểu dịch "anh" "em" của bọn trans nữa X_X Từ sau để đợi bản eng thôi.
 
thấy ảnh từ chối chị đầu bếp mà sau lại tự dưng chạy tới chỗ trung sĩ cứ tưỡng là............=))) bị gay =))

Nói chuyện với gái thì mặt thằng ku nó tối sầm lại trong khi chạy tới chỗ trung sĩ thì mặt mày tươi rói như hoa ấy =))
 
"Tối nay rảnh" tức là những tối khác ko rảnh :1cool_look_down:
 
là mình thì cứ phập cho xong, thời gian là vô tận mà, phập đến khi chán thì lại train tiếp.
 
Có khi nào, bộ này ko có phang phập j ko >:)
Tác giả lâu lâu đưa vài cảnh như thế để gây ức chế ng`đọc ;))
Chứ thực ra truyện chỉ có đâm chém nhau thôi >:)
 
đê ma ma tác giả, đêm nay t rảnh, đề nghị viết lại cháp 6 :6cool_ah: đang hay tự dưng tụt cmn hứng :7cool_extreme_sexy_
 
Có khi nào, bộ này ko có phang phập j ko >:)
Tác giả lâu lâu đưa vài cảnh như thế để gây ức chế ng`đọc ;))
Chứ thực ra truyện chỉ có đâm chém nhau thôi >:)

thì đúng là thế mà :))
 
bỏ qua vụ phang phập là đúng, đang trong loop mà cứ làm đi làm lại gần chục/trăm lần 1 em cũng nản bỏ mịe. Như vụ nhà ăn ấy, đến lần thứ n chắc xìu luôn :4cool_cold:
 
nhìn kiểu gì cũng thấy con nhỏ đầu bếp chính là con thủ thư hồi đó, nếu thế thì mai mốt chắc sẽ thành đôi rồi
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top