An Đông - Hán

Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng Thiếu Long lãnh chỉ ,tạ ơn ;))
Nghe Lev nói thế Hạn Thiếu Long cười khà khà :
được lắm hiện nay quân Hung Nô sắp đánh rồi ,ta và ngươi đem 500G và 4000 food đến hội quân với Du Vân ngay
 
Lev lãnh chỉ rồi tức tốc lên đường, chứng nào đến nơi vậy ta ::)
 
bây giờ An Đông đã có 2000 kị binh từ Lạc Dương gửi đến , HTL đem đi đánh Hung Nô luôn
 
Hội quân đâu mờ giờ này chưa thấy ma nào hết à , tui với hãn đánnh nhau 5 turn gòi đó , quân ta hiện đã rút về , tình hình đang hòa , chưa có biến chuyển do địa thế quá ư là khó chơi
mọi người ở An Đông sang Box Kim Trướng đại doanh xem tình hình rồi nhanh chóng PM chiến thuật đánh típ nhá
 
Bây giờ là tháng 9 , thu Gold thôi
An Đông :

Eco: 15
Farm: 15
Tech: 15
Wall: 5
PO: 70-5 = 65(%)

Gold lúc đầu: 2350
Đã chi: 0
Thu: 0
Số gold hiện tại: 2350gold

Food lúc đầu: 5500
Chi: 0
Thu: 15*1000=15000
Số food hiện tại:15000+5500=20500 food

Governor: Hạng Thiếu Long
Officer: Lev
Wanderer: none
 
Chức Nữ gởi thư thông báo về lễ quyên góp tại Nghiệp Quận như sau :

Các đại gia có thể ở tại nhà ăn chơi kô nhât thiết phải đến Nghiệp Quận nhọc công nhưng tiền quyên góp đã đóng là mất. Nếu kô muốn chơi sang (đóng tiền rồi giấu tên, kô muốn ai biết) thì yêu cầu các đại gia vui lòng gởi pm bài thi cho Chức Nữ (SN). Để biết thêm về bài thi vui lòng vào topic Nghiệp Quận để biết thêm chi tiết.

Nhắc lại : Được phép gởi bồ câu bài thi. Nhưng kô gỏi thì kô có thưởng khi kết thúc lễ hội. Tiền vẫn mất.
 
Trận chiến tại Hung Nô vẫn chưa đến hồi kết thúc , Du kéo quân hết về đóng tại An Đông quyết sống mái cùng giặc
quân đội gồm
1000 cung kị có trang bị nỏ Liên Châu
4000 Kị Binh ( 2000 đem theo đánh HN -2000 cấp cho HTL đóng trong thành)
5000 bộ binh ( 1000 do TừDu và TốngDung đem theo -4000 do SN dẫn đến đánh wiwi)
1 catapult ( đem theo đánh HN)
 
Thần Hãn Sep dẫn theo Giáo Hãn Wiwi, Bác Nhĩ Thuật đem đại binh Hung Nô hạ Kim Trướng các An Đông 2 dặm, lệnh cho Giáo Hãn Wiwi đốc thúc binh sĩ làm 50 Catapult chuẩn bị bắn nát thành An Đông thì thôi.
Trong Lều Chính, Thần Hãn họp cùng các tướng.
Bác Nhĩ THuật tâu:
-Nay quân Hán đang run sợ,xin cho đánh ngay là chúng tự tan.
Giáo Hãn Wiwi hiến kế:
-Không cần, nay quân Liêu liên tiếp vây hãm Trường An, Thành Đô, quân Hán tập trung hết binh lực ở An Đông này, nếu ko về cứu viện, Trường An thất thủ thì Kinh Đô của Hán là Lạc Dương nguy cấp. Ta cứ đóng binh ở đây, đồ rằng không quá 1tháng, chúng sẽ phải bỏ thành mà chạy về cứu Trường An,Thành Đô.
Thần Hãn nghe thế rất hợp ý, ra lệnh các trại phòng thủ, do thám tình hình địch,không khinh suất tấn công.
 
Hix, đầu năm đến giờ chạy long nhong. Hông làm được cái gì hết trơn. Hỏng biết xong vụ này có được gì kô.
 
Xin lỗi , cho em chen ngang rồi del luôn bài này đi cũng được
Tại sao lỗ bá đang ở lạc dương mà đến luuôn đựoc an dông mà kô phải qua nghiệp quận . Liệu có đi xuyên được như thế kô ????????

Đã có bài thông báo việc di chuyển bên topic Lạc Dương. Kô cần thông báo đã đến Nghiệp Quận. Vấn đề phân thân sẽ có luật mới. Các bạn xem thông báo mới nhất ở topic thông báo. SN
 
Pó chíu hô biến cái là ra 50 catapult ??? hết biết đường mà mò luôn :((
TT đâu vô làm ơn giới hạn dùm cái bên KIm nhiu lính nhiu luơng , mí ông nì zdo quậy game ko à , nói nghe xây catapult 1 cái tốn 1 tháng ,ù cái xây 50 cái .. ông là thần à
Các tướng nghe đây , mọi người đã đến đủ chưa , kì này ta cày cho nát cái đại đô ở đâu mọc lên đó mới xong
 
Báo cáo là SN đi cùng thừa tướng. Trạng nguyên TTL cũng vậy. Nhưng do ốm nên SN thay mặt báo cáo. SN học skill cung và cung kỵ nên thừa tướng chú ý phân công lại quân lính dùm.
 
Thần Hãn cũng Giáo Hãn đi săn (gái=))), đến lưng chừng núi ngoại thành An Đông, nhìn vào trong thành thấy quân Hán cờ xí trễ nải, kẻ ngáp người ngủ gục, dân chúng thì bị lính ăn cướp lương đói rách màn trời chiếu đất, Thần Hãn cảm thương (thật đúng là phong độ thần thánh), vung roi trỏ về phía An Đông nói:
- Đại binh Hung Nô ta không quá 5000, thế mà 1 vạn binh Hán trong thành An Đông không dám giao chiến, tên thừa tướng Hán phải bỏ chạy về cố thủ trong thành, ăn tàn phá hại, thật là nhục nhã xiết bao.
 
Giữa đường đi săn Thần Hãn cùng Giáo Hãn gặp 1 đại anh hùng đầu đội trời chân đạp dép tên Lỗ Bá là tướng thuộc triều hán dưới truớng DV thách đấu tay đôi bên nào thua thì phải qui nạp theo bên kia
 
Mọi người mặc kệ hắn khiếu khích đi , ta rút về An Đông là để củng cố tình hình ( chứ cái topic Kim trướng nó nhảm quá chịu ko xiết ) đánh ko dc
Mọi người hãy nghe phân công đây
Du Vân - Tiểu Yến ( hộ vệ của tui :D ) : 3000 bộ binh tiến sang Kim Trướng làm cỏ chúng
Song Nhi - Bàng Long : 1000 cung kị có trang bị nỏ Liên Châu + Att
Inside : 2000 kị binh
Lỗ Bá :2000 kị Binh
------------------------------------------------------
Mọi người hãy theo ta thẳng tiến qua Kim Trướng , nhanh chóng dẹp giặc , trận này là trận sống mái , tất cả hãy làm việc chăt chẽ với nhau nhé
BL hãy tích cực hỗ trợ SN 100% đừng để ta thất vọng về các hạ , hi vọng với int khá cao các hạ sẽ giúp ích dc nhiều cho SN
Lỗ Bá và Inside trong thời gian này cố gắng có mặt thường xuyên , nhận binh Kị , có speed cao và mạnh cố gắng tận dụng ưu thế ấy , với Lead và War của 2 vị chắc chắn sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ
-----------------
Tất cả đã sẵn sàng , chúng ta kéo sang Hung Nô chờ Map để đánh
 
Lỗ tướng nhận 2000 kị binh chỉnh đốn quân sĩ tiến đánh Hung Nô ko thắng ko nhìn mặt bà con nữa ^^
 
hơ dù đánh trận nhưng ko thể ko thu thuế
An Đông :

Eco: 15
Farm: 15
Tech: 15
Wall: 5
PO: 65-5=60(%)

Gold lúc đầu: 2350
Đã chi: 0
Thu: 15*70 = 1050
Số gold hiện tại: 1050 + 2350 = 3400 gold

Food lúc đầu: 20500
Chi: 0
Thu: 0
Số food hiện tại:20500 food

Governor: Hạng Thiếu Long
Officer: Lev
Wanderer: none
 
PO hơi thấp , với lại sắp có chiến sự nên thứ sử quyết định phát chẩn
trích 2000G , như vậy Po tăng lên (13*2000)/1000 = 26
PO hiện nay là 60+26 = 86
charm của HTL tăng lên 2 thành 15
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top