- 30/10/08
- 8,700
- 9,142
Đây là lần thứ n a ham chơi, làm em thất vọng và buồn, ngay trong ngày 20/10 nữa chứ... sáng sớm thức dậy chuẩn bị 1 câu chúc mừng khá đặc biệt để làm vui lòng cho em, em vui lắm, cười và hôn anh nữa, dù ngày nào cũng được em hôn nhưng anh kô bao giờ chán :) 1 ngày hạnh phúc chuẩn bị đến trong chuỗi ngày 2 đứa mình bên nhau.
Nhưng rồi, chỉ vì ham chơi, a lại lỡ hẹn với em, giọt nước tràn ly, lần này em đã kô dễ dàng bỏ qua cho a nữa, a đã cố kéo e lại nhưng e đã đi, để rồi e đã suy nghĩ đến những vấn đề mà a chẳng muốn chút nào, EM SUY NGHĨ LẠI CHUYỆN 2 ĐỨA
Những gì đáng nói a đã nói hết với em, và quyết định của em sau này, dù là thế nào a cũng chấp nhận, a biết nói gì thì cũng đã muộn rồi, nhưng dù cho sau này có ra sao, thì anh vẫn yêu em.
An Opportunity ....
Nhưng rồi, chỉ vì ham chơi, a lại lỡ hẹn với em, giọt nước tràn ly, lần này em đã kô dễ dàng bỏ qua cho a nữa, a đã cố kéo e lại nhưng e đã đi, để rồi e đã suy nghĩ đến những vấn đề mà a chẳng muốn chút nào, EM SUY NGHĨ LẠI CHUYỆN 2 ĐỨA
Những gì đáng nói a đã nói hết với em, và quyết định của em sau này, dù là thế nào a cũng chấp nhận, a biết nói gì thì cũng đã muộn rồi, nhưng dù cho sau này có ra sao, thì anh vẫn yêu em.
An Opportunity ....
Vài dòng tâm sự cho những cậu trai ham chơi lêu lỏng như mình, đừng vì chút vui sướng mà quên mất quanh ta vẫn còn những thứ đáng quý, đừng để sau này phải hối hận
Điều cần làm là bây giờ cậu hãy bỏ công sức ra năn nỉ đi
Người ta có thương câu thật lòng cũng không nỡ giận dai đâu 
Ham chơi là bản tính con trai.Chơi game chơi đùa chứ có chơi gái đâu mà để bụng 


thế nó ko đòi tặng quà hôm đó lại hả anh


