Thưa các bạn, vậy là sau 3 tháng với đủ mọi bất ngờ, mọi thăng trầm, mọi cung bậc của cảm xúc, chúng ta đều tập trung lại cho một thời điểm cuối cùng này, trận chung kết của Anime Saimoe Tournament 2010. Tất cả các con đường đều dẫn đến thành Rome, tất cả mọi trận đấu đều chỉ vì một cái đích cuối cùng là trận chung kết, nhưng nào có mấy ai đi được hết con đường đó. Vâng thưa các bạn, với hơn 3000 người tham gia, chỉ có 2 trong số đó đặt được chân đến đây, nơi mọi thế lực, mọi ánh mắt, mọi khát vọng đều hội tụ. Và 2 đấu thủ với đủ sức mạnh, sự bền bỉ, sự thông minh khéo léo và cả sự may mắn để làm được điều đó chính là:
Sanzenin Nagi@Hayate no Gotoku!!
Nakano Azusa@K-On!!
Một người đã từng có mặt ở đây 3 năm trước, còn một người là chiến binh hàng đầu của một đội cũng vừa mới tham gia trận chung kết năm ngoái, liệu có cặp đấu nào xứng tầm hơn thế cho một trận chung kết (trừ phi Taiga và Kagami tự dưng ló mặt ra ^^). Con đường đến với trận chung kết của Nagi có thể nói là rất ấn tượng, khi twintail tsundere loli chủ lực của đội Hayate lần lượt hạ gục tất cả những đối thủ cản đường, thường là với số phiếu áp đảo. Những cái tên đã phải ôm hận dưới tay Nagi cũng đình đám đâu có kém ai: Nadeko, Yuno, Mafuyu, Koromo. Những cái tên này đã gây ra nỗi khiếp sợ cho rất nhiều đội, thậm chí ngay cả đội Hayate như khi Mafuyu hạ gục Hinagiku, nhưng rồi khi gặp phải Nagi, họ lại ngoan ngoãn như những chú mèo để rồi bị thu thập một cách dễ dàng. Những trận đấu với chênh lệch trên 200 phiếu quá thường gặp, và nó khẳng định một lần nữa, Nagi có mặt ở đây là nhờ sức mạnh thuần túy, cộng với quyết tâm để lại dấu ấn của đội Hayate trong năm cuối cùng họ tham gia giải đấu mà đã nhiều năm qua họ nhẵn mặt.
Còn phía bên kia chiến tuyến thì sao? Mặc dù mới tham gia năm thứ 2, nhưng rõ ràng K-On luôn là một trong những ứng cử viên hàng đầu, hay nói trắng ra, họ luôn được xem là đội mạnh nhất. Với số ace không quá đông, nhưng chất lượng đồng đều và đều ở mức đỉnh cao, không có gì ngạc nhiên khi bất kỳ ai gặp phải họ cũng phải chuẩn bị tinh thần ra về. Và rõ ràng là thế, stealth Momo, biribiri Mikoto, Yamada, Nodocchi, những cái tên đã gục ngã dưới gót giày của riêng Azunyan chứ chưa cần nói đến toàn bộ binh đoàn K-On. Sức mạnh của Azunyan nói riêng và K-On nói chung là không thể chối cãi, và sức mạnh đó còn được nhân lên bởi sự đoàn kết đáng kinh ngạc và chiến thuật thi đấu tương đối già dặn. Hẳn không ai có thể quên trận đấu tay ba giữa Mikoto, Mio và Azunyan. Những tưởng đội K-On đã cầm chắc hai tấm vé về quê khi bị vote split trước một đối thủ mạnh đến vậy, nhưng không, họ đã chiến thắng một cách ấn tượng, dù phải hy sinh Mio, nhưng 1 for all and all for 1 là thế. Chiến thắng ngoạn mục của họ thậm chí còn làm lu mờ chiến thắng tương tự của đội Saki khi Nodocchi và Tacos vote split trước Maria. Khi nghĩ tới hai trận đấu đó, rõ ràng là người ta sẽ coi trận thắng của Saki chỉ như một bản sao mini so với trận đấu của K-On. Và rõ ràng rồi, khi Nodocchi đụng phải Azunyan thì kết quả ra sao ai cũng đã biết. Vì vậy, việc K-On một lần nữa góp mặt tại chung kết được xem như một điều rất dễ hiểu.
Chúng tôi xin chúc hai đấu thủ có một trận đấu sòng phẳng, hấp dẫn và nhiều kịch tính. Về kết quả cuối cùng của Saimoe năm nay, quả thật đây là một dự đoán rất khó, và rất quan trọng. Cả hai đội sẽ dồn toàn bộ sức lực cho trận này, các thành phần khác cũng sẽ góp sức. Chúng tôi đánh giá K-On mạnh hơn, anti thì có thể xem như ngang nhau, do vậy Azunyan có nhiều cơ hội giành ngôi vô địch.