---------------Bãi biển[Mages]

  • Thread starter Thread starter witfox
  • Ngày gửi Ngày gửi

witfox

<font COLOR="indigo">Khoái ăn nho tím</font>
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
5/1/05
Bài viết
6,276
Reaction score
111
Oldman2.jpg
Liege: 1 ngư dân sống ở Mages
JamesGreen+2%friendly


Hiro

Class Mage lv11
MageClassesMage.png

HP:26
STR:0--Mag:9
Skl:11--Luk: 7
Agi:12--Weapon: wind
Def: 6--Item: Herb
Move: 4
Chiến thuật: Theo chiến thuật chung.từ turn thứ 3 trở đi cứ mỗi 2 turn dùng 1 Herb
Gillian
Class Light Mage Lv 10
PriestessClassesLightMage.png

HP:24
STR:0--Mag:10
Skl:10--Luk: 5
Agi:12--Weapon: Fire
Def: 6--Item: Herb
Move: 4
Chiến thuật: Theo chiến thuật chung.từ turn thứ 3 trở đi cứ mỗi 2 turn dùng 1 Herb
Sự kiện:
+Sắp đến mùa đánh cá

Quest chung
1> cách đây vài hôm Liege nhận 1 chàng trai trẻ đến ở trọ đang truy tìm tung tích của cô chị gái mất tích. Do ra đi vội vã, anh đã đánh rơi cái huy hiệu. Ông nhờ bạn trả hộ chàng trai vì anh ta đã lên đường đến thị trấn Treasure từ sớm.
Bonus:???

2> Liege đã quá già để có thể làm tiếp công việc đánh cá. Ông ta nhờ 1 ai đó đến Bến cảng Death và bến cảng Solar hoặc nơi nào đó đi kêu gọi người đến phụ giúp
Bonus: 5000 Gold, Dragon Blood
 
Chỉnh sửa cuối:
Green: chào cụ Liege, nghe anh Jack ở Solar nói cá ở đây ngon lắm không biết là bao nhiêu một Kg ạ?
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=16384446
mà cụ cho cháu hỏi cụ có nhìn thấy cái gia huy nào không? Vì có một cậu trai có mái tóc màu xanh lá tên là Astrom do tìm chị mình sơ ý làm mất nên muốn tìm lại đấy ạ?
 
Liege: Cháu ơi...già giờ không có cá đủ ăn lấy đâu ra bán cho cháu được...phải chi già có 1 ai đó, thanh niên khỏe mạnh càng tốt giúp kéo chài thì cá ở đây tha hồ gcho cháu lựa.
Già đã lớn tuổi rồi...không đủ sức chài lưới nữa đâu...
 
Green: Éhhhhh, vậy làm sao đây, anh Jack không có cá thì khó sống qua tháng này lắm, cụ có cách nào hay là chỗ nào bán cá không ạ?
 
Liege:...Hay vầy đi. Cháu cần cá, già cần người kéo chài. Già cho cháu mượn thuyền, tự cháu ra khơi chài lưới. Coi như số cá thuộc về cháu. Cháu thấy được không?
Nhưng chài lưới cần phải nhiều người mới được.
 
không lẽ chơi mini game kéo lưới ở đây à
Green: cháu thấy cũng được, để cháu thử sức. Người thường nói nữ nhi ở nhà lo chuyện bếp núc thì bây giờ cháu sẽ cho họ thấy thế giới này giờ thay đổi rồi( cái này là 100% có thật à =))) Green dùng thuyền của Liege ra biển( không biết có gặp hải tặc không ta ? Nghi quá )
 
Liege: Ầy...khoan đã. Cháu có biết chài lưới ra sao và ở đâu không cái đã...
 
Green: chết, mình quên mất vụ này, mong cụ chỉ bảo cho cháu cách chài lưới ra sao .
 
Chỉnh sửa cuối:
Liege: Không lo. Chỉ cần có sức khỏe là được. Theo mực nước và sức gió hiện nay thì cá sẽ tụ tập ở vịnh Senne, thả lưới ở đó bảo đảm sẽ thu hoạch được nhiều cá nhất.
 
Green: cụ quả là kiến thức sâu rộng.
Vịnh Senne à? Được cháu đi đây chúng ta sẽ gặp lại trong 1 ngày nữa
 
Liege: Già cũng đi chung với cháu mà. Phải có người dạy cháu cách thả chài kéo lưới sao cho có nhiều cá chứ. (Ta sợ con làm hư thuyền của ta thì ta mất nồi cơm...)
 
JamesGreen: Chào ông lão Ngư phủ ! tôi từ xa mới tới đây và nghe ông có việc cần tìm người để trả lại đồ , xin hỏi đó là vật gì vì tôi cũng đang tìm một thứ người ta nhờ tôi tìm giúp khi đi ngang qua vùng này ! Ko biết có phải là vật tôi đang tìm?
 
Hiro: Ông Liege đã ra khơi rồi. Ra vịnh Senne. Nghe nói là đi bắt cá đó. Nhưng trời thế này thế nào ông Liege cũng về sớm thôi. Nóng nực quá cá cũng không chịu lên mặt nước mà.
Đó, mới nhắc đã thấy ông về rồi.

Liege: Chào chàng trai trẻ.
Ra là vậy. Đúng rồi. Cách đây không lâu, có 1 thanh niên trẻ tóc xanh đến tá túc nhà già nhưng ra đi vội vã thế nào lại để rớt cái huy hiệu này. Cháu xem phải của người đó thì hoàn vật về chủ cũ dùm già.
 
JamesGreen: Vâng , đúng là thứ mà tôi đang đi tìm ! Tôi sẽ trả lại nó cho chủ ngay thôi!
 
Liege: Đây, cháu cầm lấy.

JamesGreen nhận huy hiệu
 
Green: Cụ ơi, chúng ta mau ra khơi thôi, các vị thần đã về trời hết rồi
 
Liege: Ta đi nào .
 
JamesGreen: Chào ông Liege ! lâu lắm ko gặp ông ! Chắc ông ra khơi cũng khá chứ? dạo này bão cũng bớt đi nhiều nên tôi nghĩ chắc cũng không đến nỗi? Cái gia huy mà ông nhặt được đúng là của cậu Astrom. Cậu ta nhờ tôi chuyển lời cám ơn đến ông nàylời cám ơn từ Astrom
 
Chỉnh sửa cuối:
Liege: Ồ, vậy à? Vất vả cho cháu. Già cám ơn cháu nhé!
JamesGreen +2%friendly
 
Back
Top