Thực ra nói là tiếp thu người khác phê bình nghe thì dễ nhưng làm được cũng khó vì ai chẳng có tự ái,mà khi mình chơi chỉ tập trung vào máy của mình,ko mở rộng tầm mắt được thì sao biết được là lời phê bình đấy là đúng hay sai.Khi tôi mới chơi có thằng nó nhìn nó bảo xây ruộng như thế thì ko bao giờ thắng được nó tôi đâu có tin,nhưng khi đánh thử thì đúng là tôi thua bét nhè,ko thắng nổi 1 trận.Sau đó tôi nhìn nó chơi thì hiểu ra và học cách phát triển của nó.Theo tôi điều quan trọng nhất là mình phải tâm phục điều người ta phê bình mình,sau khi tiếp thu mình thấy trình mình tiến bộ hẳn.Mà điều này chỉ có qua thực chiến và nhìn người khác chơi mà so sánh với mình chứ cứ nói như thế này thì sao bác Langgiang phục được.
Tuy bây giờ thì tôi ko thể giúp bác Langgiang được nhưng tôi có lời khuyên thế này,bác cứ tập chơi cung A đi với pháo đi,đặt đạo pháo riêng,cung A riêng,di chuyển từng khoảng ngắn một thôi,nếu bận làm ăn hay tấn công thì có thể có lúc nó đứng yên nhưng kệ thôi vì chắc chắn là ko bị phục kích chết hết đâu.Khi tấn công thì pháo đi trước,cung A cứ đứng sau,cho pháo bắn trước 1 loạt rồi điều chạy về sát cung A,sau đó thích điều pháo bắn đâu thì bắn,còn cung A cứ để tự nó bắn.Chắc chắn là sau loạt đạn đầu của pháo đối phương bị áp lực lớn lắm,phải cố lao vào giết pháo và bác sẽ thấy tổn thất của bác ít hơn đối phương rất nhiều,mà đi đến đâu càn quét đến đấy,phá nhà cực nhanh,đảm bảo khi bác quen rồi thì bác không còn muốn chơi ngựa cung nữa đâu vì khi người ta quen uy lực mạnh rồi thì ko còn muốn chơi uy lực yếu nữa.Và bác nhớ là trừ Minoan ra thì bác phải có khoảng 3,4 con pháo hãy đi vì tuy cung A 1 chọi 1 tuy thắng ngựa cung nhưng cũng còn lại <10 máu thôi,tuy nhiên nếu bên mình có pháo thì mình tổn thất ít lắm,còn Min thì bác cứ đi trước cũng được nhưng ngay sau đấy vẫn phải có pháo theo.
Tuy bây giờ thì tôi ko thể giúp bác Langgiang được nhưng tôi có lời khuyên thế này,bác cứ tập chơi cung A đi với pháo đi,đặt đạo pháo riêng,cung A riêng,di chuyển từng khoảng ngắn một thôi,nếu bận làm ăn hay tấn công thì có thể có lúc nó đứng yên nhưng kệ thôi vì chắc chắn là ko bị phục kích chết hết đâu.Khi tấn công thì pháo đi trước,cung A cứ đứng sau,cho pháo bắn trước 1 loạt rồi điều chạy về sát cung A,sau đó thích điều pháo bắn đâu thì bắn,còn cung A cứ để tự nó bắn.Chắc chắn là sau loạt đạn đầu của pháo đối phương bị áp lực lớn lắm,phải cố lao vào giết pháo và bác sẽ thấy tổn thất của bác ít hơn đối phương rất nhiều,mà đi đến đâu càn quét đến đấy,phá nhà cực nhanh,đảm bảo khi bác quen rồi thì bác không còn muốn chơi ngựa cung nữa đâu vì khi người ta quen uy lực mạnh rồi thì ko còn muốn chơi uy lực yếu nữa.Và bác nhớ là trừ Minoan ra thì bác phải có khoảng 3,4 con pháo hãy đi vì tuy cung A 1 chọi 1 tuy thắng ngựa cung nhưng cũng còn lại <10 máu thôi,tuy nhiên nếu bên mình có pháo thì mình tổn thất ít lắm,còn Min thì bác cứ đi trước cũng được nhưng ngay sau đấy vẫn phải có pháo theo.