với mình đến với HM là 1 sự tình cờ cũng là 1 điều cố ý. Tuy sinh ra và lớn lên giữa tp HCM nhưng mình vốn rất yêu thích cuộc sống nơi làng wê, 1 cuộc sống k wá ồn ào, thanh bình, vui vẻ (từ khi mình còn nhỏ xíu cơ), và mình vẫn luôn mong sau này có thể kiếm được 1 số tiền đủ để tạo lập 1 nông trại cho riêng mình

. Mình vốn rất ít chơi game, nếu có chơi cũng chỉ chơi ké của anh (toàn đánh nhau với dàn trận thôi chán lắm, trừ FF ra

) vì vậy mình chẳng hề quan tâm đến việc tìm hiểu về các game trên thị trường => chẳng bít HM là jì thậm chí còn chưa nghe tới :p.
Nhưng rồi trong 1 dịp tình cờ mình tìm thấy 1 quyển echip trong đóng truyện tranh của anh mình=>hay=>bắt đầu đọc (nhưng lại chẳng thèm đọc mục cảm về game chỉ xem poster của các game ở trang giữa thôi vì mình rất thích những cái hình đẹp và dễ thương

). 1 ngày kia nhìn thấy poster của HM trên echip => dễ thương wá trời luôn

và tên harvest moon: save the homeland => thấy tên nghe hay, có vẻ rất nông thôn => khoái => đọc ngay bài viết về HM liền và bị cuốn hút tư câu mở đầu bài viết "Harvest moon 1 thế giới k ồn ào, k bụi bận, k có cả trường học, chỉ có những thú vui nhàn hạ nơi chốn làng wê thanh bình và bên người vợ yêu của mình". Sau khi nhai đi nhai lại và gậm nhấm từng chữ trong bài viết đó mình đi đến quyết định sẽ chơi thử
Thế nhưng lúc đó mình lại đang học cấp 3 (lớp mấy thì k nhớ :p) cả ngày đều phải đi học k có thời gian để chơi => tạm gác việc chơi HM lại ::(
Và rồi sau vài năm miệt mà học tập, thi cử mình wên luôn việc chơi HM. Và 1 lần nữa thật tình cờ trong lúc sắp xếp lại đóng sách vở và bái chí cũ của anh minh, mình lại nhìn thấy hình của HM => tình yêu trong minh lại bùng cháy (nghe ghê wá ha :p ) và giờ mình đang cho HM.
Quá trình mình đến với HM là 1 chặng đường dài (mất 2, 3 năm ). Mình thích HM từ khi còn chưa chơi chỉ mới đọc bài viết về nó (nghe hơi lạ nhỉ) thế nhưng mình vần đã luôn và sẽ mãi yêu thích nó

Nếu bài viết này có hơi nhàm chán thì mong mọi người thông cảm

