Giờ thì đến bọn mưu sĩ của Viên Thiệu nhá.
_Thư Thụ-Tài năng thấy rất rõ,là 1 mưu sĩ bậc nhất,rất tinh thông thao lược, theo Thiệu từ thời đánh Đổng Trác,sống làm ma họ Viên,chết cũng làm ma họ Viên.ko thờ hai chủ,tiếc thay Viên Thiệu vô mưu ko biết dùng Thư Thụ,nếu ko thì đâu đến nỗi Ô Sào lửa cháy,lương thảo thiêu trụi,quân chết quá nửa,thua trận mà phải bỏ cả sổ sách đồ đạc xa trượng,vàng bạc,thư từ,vóc nhiễu lại.Khi Thụ bị Tháo bắt,quyết ko hàng và trốn về với Thiệu,nhưng lại bị Tháo bắt,Thụ chết mà ko oán thán gì,một mực trung nghĩa =>1 con người như thế thì chết đi uổng thật
_Điền Phong,tuy ta chưa thấy Phong thể hiện cái tài nhưng qua những việc làm hành động giúp Thiệu xây dựng Ký Châu,lập nên quân đội hùng mạnh như thế thì quả là ko nhỏ,và chỉ vì can ngăn hành động dại dột của Thiệu mà Phong đã bị nhốt trong tù,sau này khi Thiệu ban kiếm để cho Phong tự vẫn,Phong biết trước được điều,cười rồi rút gươm tự vẫn,ta có thể thấy được Phong là 1 người ko ham sống sợ chết,cốt chỉ muốn báo ân cho họ Viên,giúp họ Viên lập cơ đồ,nào ngờ sự việc đổ bể do tính Viên Thiệu quá ích kỉ.Việc Phong nghe tin Viên THiệu thua đã biết mình tất chết thì quả có tài biết trước chả kém gì Quách Gia ngày xưa định Liêu Đông.
_Hứa Du là một người bạn cũ của Tào Tháo,cũng là 1 mưu sĩ có tiếng tăm,nhưng lại hay làm những việc ko phải,dung túng cho con cháu làm náo loạn dân,cướp bóc,thu làm của riêng, đủ cho ta thấy Du là 1 con người có tài mà không có đức.Tuy bắt được thư giục lương của Tháo,Du cũng đã trình với Thiệu,nhưng vì những hành động của Du khi ở Ký Châu đã làm Thiệu nổi giận,mà tức lên thì khó bình tĩnh được,dẫn đến việc ko dùng mưu của Du cũng đúng.Du cũng nên hối hận đi,mà đàng này Du lại đi theo Tào Tháo,chỉ đường vạch lối cho y,làm cho chủ của mình lâm nguy,quân lính,lương thảo,tiền lương mất quá nửa,có lẽ Du đã quên ơn giúp đỡ tiến cử của họ Viên khi xưa cân nhắc Du làm quan rồi =>những điều này đủ cho ta thấy Du là 1 người nhỏ nhen,ham lợi mà quên nghĩa, đáng bị chê cười.