To Seta aha: Bác nói thế vì đơn giản mà chưa yêu thích một game nào đó thật sự (tới mức có thể quên hết mọi sự vì nó). Cũng có vài lần tôi thử bỏ game chuyên tâm học hành koi, nhưng mờ cứ độ 2 - 3 hôm là lại vào mạng check thông tin về game, tự nhiên thế game hay ra là ...ôi thôi, tan tành sự nghiệp đi tu. Chơi game mà cảm được cái hay, cái cảm xúc thật sự rồi thì khó bỏ lắm. Tôi đua NFS:MW 1 trận Milestone được 4 mil điểm thì hớn hở khoe khắp trong làng ngoài xóm (dù chả ai hiểu gì), thức đến 3h sáng để đấu boss cuối của FFXII:Revenant Wings để rồi vỡ òa ra vui sướng khi thắng trận, ngẩn ngơ khi vừa mới thử chơi FFXII đã bị con T-Rex sút đít chơi lại, toát mồ hôi bắn nhau với mấy con Strider trong Half Life 2, phát cáu lúc đấu lần thứ 3 với con boss Fake Riku trong Kingdom hearts: Chain of Memories. Thử hỏi tìm đâu trong đời thật nơi ta thả hồn tưởng tượng, rồi hỉ nộ ái ố bộc lộ chỉ trong có 30 phút ? Tính tôi cũng ít chơi game (một ngày chắc chỉ độ 1 - 1,5h thui) nhưng đã "mấu" game nào là chiến tới cùng, chơi lại 2 - 3 lần để đọc hết lời thoại (chép vô làm bộ sưu tập, hơi điên nhể ) hay kiếm đủ các bí mật. Có lẽ sau này vào đời, bon chen với cuộc sống thì chắc sẽ ít chơi game hơn, nhưng bỏ thì ...KHÔNG. Kiều gì cũng sẽ sắp xếp thời gian để chơi. That's it, guys !