Ban tỏ tình như thế nào (chỉ post khi thành công thôi nha)

#17 chưa đi tán gái bao giờ à,nói thế thì con nào chẳng trả lời là "em hỏng chịu đâu",cứ tẩm ngầm hun cho phát rồi ôm,lúc ôm nói anh yêu em :| ,đã thử và thành công 100% :D
 
#17 chưa đi tán gái bao giờ à,nói thế thì con nào chẳng trả lời là "em hỏng chịu đâu",cứ tẩm ngầm hun cho phát rồi ôm,lúc ôm nói anh yêu em :| ,đã thử và thành công 100% :D

=)) ... =)) .... chưa =))
 
đã thử và thành công 100%
Chó ngáp phải ruồi :-" Áp dụng cách này vào con "chỉ coi anh là bạn, anh toàn tưởng bở" thì nó tát cho vỡ mặt =))
 
Cưa đổ, sau đó 1 tháng mới tỏ tình :|
 
Tìm hiểu kĩ mục tiêu, chờ thời cơ và cuối cùng là hành động theo kiểu VN "đánh nhanh rút nhanh". Được thì tốt, ko thì chịu ;))
 
Mịa , tỏ tình thì hầu như các chú toàn lo sợ sai sót này nọ .v.v... nên càng thấy sợ và càng giống như đọc chính tả :|=)) hài lắm
Thực tế thì cũng chỉ là 3 chữ thui mà :-j cái chủ yếu là tc của 2 đứa đã đến độ cao để mà tỏ tình dc chưa , tc phải lớn chút rùi mới tỏ tình dc , đó mới là cái quan trọng chứ k phải tỏ tình hay thì nó mới đồng ý đâu =)) bởi vì : thực tế cũng chỉ có 3 chữ thui mà :-*
Cứ thu can đảm nói 1 cách tự nhiên , ko gò bó là ổn thui , nói xong cái thấy hết sợ ngay ::) cái gì cũng vậy , càng sát thực tế thì càng ổn , cứ tự nhiên vào , run cũng dc , miễn là chân thành ::)
Good Luck

!
 
Nhớ trong "đẽo gái bí thuật" (không biết có phải của tên DM ko?) có câu rất hay: Gà thường lúc nào cũng suy nghĩ đắn đo không biết lúc nào, ở đâu nói câu "I love you" là tốt nhất mà không biết rằng chả có lúc nào, ở đâu mà nên nói ra câu đó cả =)) => tỏ tình vốn dĩ không cần thiết lắm ;;)

Kinh nghiệm cá nhân: đang đèo trên xe máy du hí, cầm tay ẻm đặt lên eo, bắt phải ôm => không chịu buông luôn =(( =((
 
ấn tượng nhất là hồi tớ tán 1 cô bé, chỉ đúng 1 buổi đi chơi + lúc đèo nó về ngang qua gánh hàng hoa, nó khen hoa đẹp thế là dừng lại mua tặng luôn nó mấy bông. Về tới nhà, tỏ tình, nó gật đầu cái rụp. Xong le te chạy vô trong nhà. (em ý con nhà gia giáo, hiền lành ngoan cực kì luôn) Về sau hỏi tại sao em đồng ý nhanh thế, nó bảo tại bé lớn giờ chưa đc ai thích nên ...mất tự chủ =)) Thế là thành đôi khi còn chưa kịp hiểu gì về nhau --> break sau 1 tháng -_-!
 
đơn giản ngắn gọn và xúc tích : tôi yêu em , yêu tôi hay ko là quyền của em nhưng tim tôi vẫn hướng về em , và tôi chúc em hạnh phúc với những gì em chọn , dù người đó không phải là tôi ..... Nói xong lẩn luôn :))
 
hyhyh mình có cách tỏ tình thật bạo dạn, cái này thì phải hiểu rõ đối phương mới dám sử dụng đc. mình chở bx mình ra phú mỹ hưng rồii thổ lộ. sau đó trao nàng 3 nụ hôn kiểu pháp :-* đó là 3 cái kiss đầu tiên của mình :P hôn 1 lần xong hôn thêm 2 lần nữa. làm bx mình đỏ cả mặt
 
Ôm chầm lấy cô ấy và nói anh yêu em rất nhiếu :X
 
quen nhau và nhấm nháy đc gần 1 tháng,hôm mồng 2 đi bộ cùng bé về qua bạch mai. qua ngã tư đông người,đang lựa qua đường mình oánh liều cầm tay dắt qua.. đến bên kia thì mình nóng bừng mặt. bé cũng thế. tối về nói chn luôn. a thế này thế kia luôn
chơi bài ngửa. 2 hôm sau thì bé chính thức đồng ý. hí hí hí. mạnh dạn lên.con gái đôi khi k thích đồng chí nào dầy dà dây dưa quá đâu
 
Cái bước tỏ tình thực ra nó cũng không quan trọng
Nếu có tình cảm rồi thì cả 2 đều hiểu thôi.
Tỏ tình chắc giống như điểm nút để quá độ lên 1 mối quan hệ tốn kém hơn cho mấy chú gà =))
 
Nếu 2 bên đã có tình cảm với nhau thì việc tỏ tình chỉ là phụ thôi :)) cứ bình thản tỏ tình chả có gì phải suy nghĩ
 
Đúng rồi, 2 bên có tình cảm với nhau biết rõ rồi, câu tỏ tình chỉ còn chờ thời gian, trừ khi ăn dưa bở mà ko hay biết =))
 
Tỏ tình kiểu hành động hay lời nói? :-?
 
Các anh nên xem "Hành trình kết nối những trái tim" để biết thêm chi tiết về việc tỏ tình ;))
[video]KWhwnGhgvUA[/video]
 
Kinh nghiệm cá nhân: đang đèo trên xe máy du hí, cầm tay ẻm đặt lên eo, bắt phải ôm => không chịu buông luôn =(( =((

Ờ đợt trước tui cũng làm cách này =)) ^_____^

Mịa , tỏ tình thì hầu như các chú toàn lo sợ sai sót này nọ .v.v... nên càng thấy sợ và càng giống như đọc chính tả :|=)) hài lắm
Thực tế thì cũng chỉ là 3 chữ thui mà :-j cái chủ yếu là tc của 2 đứa đã đến độ cao để mà tỏ tình dc chưa , tc phải lớn chút rùi mới tỏ tình dc , đó mới là cái quan trọng chứ k phải tỏ tình hay thì nó mới đồng ý đâu =)) bởi vì : thực tế cũng chỉ có 3 chữ thui mà :-*
Cứ thu can đảm nói 1 cách tự nhiên , ko gò bó là ổn thui , nói xong cái thấy hết sợ ngay ::) cái gì cũng vậy , càng sát thực tế thì càng ổn , cứ tự nhiên vào , run cũng dc , miễn là chân thành ::)
Good Luck

!

Đọc kĩ đi :|

!
 

Khổng tử nói: " Phàm những việc lớn trong thiên hạ cứ về hỏi vợ, Vợ bảo sao làm ngược lại ắt thành công"

:)) ..... anh em cứ nêu cách tỏ tình thất bại ra là xong
 
Back
Top