Bàn về 2 con trâu Mã Siêu + Triệu Vân + chuyện Gia Cát

  • Thread starter Thread starter stalig
  • Ngày gửi Ngày gửi
vụ khử Trương Phi, lão dính vào bằng cách nào nhỉ, anh em moi móc ra cho acx được hiểu thêm tí nữa, càng moi móc nhiều càng có nhiều bài viết :))
 
Có gì là khó. Phạm Cương Trương Đạt vốn là spy của KM đặt vào chỗ Trương Phi. KM vốn định mượn tay Đông Ngô diệt Lưu Bị, nhưng nếu có sức của Trương Phi thì ko chắc thành công. Thế là alê hấp...
 
Dragon of South nói:
Có gì là khó. Phạm Cương Trương Đạt vốn là spy của KM đặt vào chỗ Trương Phi. KM vốn định mượn tay Đông Ngô diệt Lưu Bị, nhưng nếu có sức của Trương Phi thì ko chắc thành công. Thế là alê hấp...
cũng may là lão râu dê Km chết sớm ko thì hắn đã thành đại trùm sò của TAMquoc rùi.
------------------------------------------------------
tên KM này ghê ghớm thật:whew: :whew:
 
Ậy, tên Lượng hồi mới vào Xuyên đã tỏ ra là tay đầu nậu rượu bia (không biết có "ôm" hay không #>:)), từng cung cấp cho Trương Phi mấy chục két bia tươi trong trận đánh Trương Cáp. Từ đó, ngày ngày hắn dùng bia rượu để lung lạc tinh thần Trương Phi. Lưu Bị thì khuyên răn, thế mà hắn cứ dụ dỗ. Trương Phi cứ tưởng Lượng tốt, đưa rượu khuyên giải chuyện buồn nên cứ uống thoải mái, rốt cuộc phải chết. Hỡi ơi Trương Công, chết về tay đầu nậu rượu Gia Cát #>:)
 
Ậy, tên Lượng hồi mới vào Xuyên đã tỏ ra là tay đầu nậu rượu bia (không biết có "ôm" hay không ), từng cung cấp cho Trương Phi mấy chục két bia tươi trong trận đánh Trương Cáp. Từ đó, ngày ngày hắn dùng bia rượu để lung lạc tinh thần Trương Phi. Lưu Bị thì khuyên răn, thế mà hắn cứ dụ dỗ. Trương Phi cứ tưởng Lượng tốt, đưa rượu khuyên giải chuyện buồn nên cứ uống thoải mái, rốt cuộc phải chết. Hỡi ơi Trương Công, chết về tay đầu nậu rượu Gia Cát
hết nói sẹo bây giờ nổ ra chuyện phi lí này ^^ ===> thua
nếu khử mấy thằng đó gia cát lượng làm seo mà đánh nhau giành đất chứ ===> dại
Nếu khử vậy tại seo ko cho tụi kia lên trùi ===> khún
^^
 
Lúc đó Lượng chưa tính là ngụy có Tư Mã Ý nên mới há miệng mắc quai, Lượng nghĩ sau khi Tháo die thì ngụy không có ai chống nổi mình, còn ở ngô không ngờ mọc ra thằng Lục Tốn
 
hixx , chắc thế , mới oánh được chu du mà đã nghên ! hê hê !
mà Lượng cũng kô có ngờ mấy vụ đau đớn ngay trong nội bộ !
nèo là ngụy diên , mã tốc , hê hê ! khổ !
 
Ậy, vì Lượng thấy Mã Tốc giỏi hối lộ, đút lót, khoác lác nên mới tin dùng. Đúng là "thú cùng loài thì hợp, người cùng loại thì gần" #>:)
 
he he , good , tốt tốt !
bó tay đàn bà ! :D :P
 
Ặc, bản vương là wiwi, nick này của nương nương, bản vương xài tạm ;))
cứ mỗi lần có người hiểu lầm là ta thêm 1 post, thật sướng ;))
 
cái đó quả thật là tốt đẹp cho wiwi :)), mình cũng tranh thủ ké 1 bài :))
 
Làm ta nhớ đến chuyện giữa Khổng Minh và Tư Mã Ý =))
Tranh thủ được 1 bài ;;)
 
mai ta cũng làm 1 nick Cờ Nôn, để mỗi khi ai hỏi thì lại câu được một bài, nhân tiện hỏi Tiểu Kiều: Tức muội vào bảng Phong thần thăm Vương Đệ của ta có thấy bảo bảo giờ ra khỏi khám không, hay để ta chạy chọt chỗ Hùng Sư VƯơng hoặc cùng lắm thì ta cướp ngục cứu ra (nhưng đến 90% là sẽ bị bắt lại trừ phi mát giờ Hồng Sư tử nổi lòng nhân đức)
 
Hary Messina nói:
hết nói sẹo bây giờ nổ ra chuyện phi lí này ^^ ===> thua
nếu khử mấy thằng đó gia cát lượng làm seo mà đánh nhau giành đất chứ ===> dại
^^
trương phi và quan vũ là huynh đệ với lưu bị=> ko thể lơi dụng, giêt 2 tên này để lưu bị hết chỗ dựa
còn bon nguy dien triêu vân , mã đại..........( con nhiều thăng giỏi lắm) dễ sai bảo hơn:D :D
 
Nhạc Phi lí luận thật sáng suốt, câu anh hùng xuất thiếu niên tưởng không ai xứng hơn Nhạc phi vậy, DogMeat đâu, thưởng cho Nhạc phi 2 EXP =))
 
he he , wiwi đó hà !
chời , đúng là lên voi xuống đất ! àh thế chứ cái lúc ông bị dịch ( nghe lão sư tử nói thế ) là sao nhỉ ? đang ôn thi nên ko rõ !
đợi ôn xong coi cái vụ xử tử này vui !
hơ hơ , chờ mà xin con sư tử đó ! , thui , xài tạm danh tín phu nhân cũng được mà !
 
nhac__phi nói:
trương phi và quan vũ là huynh đệ với lưu bị=> ko thể lơi dụng, giêt 2 tên này để lưu bị hết chỗ dựa
còn bon nguy dien triêu vân , mã đại..........( con nhiều thăng giỏi lắm) dễ sai bảo hơn:D :D
Không những vậy còn lợi dụng cái chết của 2 thằng này để giúp Lưu Bị sớm đến tây phương cực lạc, sau đó nuốt gọn binh quyền, đúng la 1 công đôi ba việc#>:)
 
Qua việc này chúng ta cũng thấy rằng không nên phủ nhận cái tài của Lượng, thật sự trong Tam Quốc cô vẫn thấy Lượng là giỏi nhất dù là bàn về mặt chính diện hay phản diện. ý các khanh gia thế nào nói ra cho cô được rõ
 
Qua việc này chúng ta cũng thấy rằng không nên phủ nhận cái tài của Lượng, thật sự trong Tam Quốc cô vẫn thấy Lượng là giỏi nhất dù là bàn về mặt chính diện hay phản diện. ý các khanh gia thế nào nói ra cho cô được rõ

Tài năng của Lượng thì ko cần phải bàn cãi gì nữa, nhưng âm mưu của Lượng quá lớn đã làm thiệt hại biết bao nhân tài, thương tiếc thay
 
mai ta cũng làm 1 nick Cờ Nôn, để mỗi khi ai hỏi thì lại câu được một bài, nhân tiện hỏi Tiểu Kiều: Tức muội vào bảng Phong thần thăm Vương Đệ của ta có thấy bảo bảo giờ ra khỏi khám không, hay để ta chạy chọt chỗ Hùng Sư VƯơng hoặc cùng lắm thì ta cướp ngục cứu ra (nhưng đến 90% là sẽ bị bắt lại trừ phi mát giờ Hồng Sư tử nổi lòng nhân đức)
Hồng mèo già đã kính mến mà nhất mực năn nỉ xin được lập miếu thờ sống bản vương, bản vương vốn tính khoan dung nhân hậu, lẽ nào phụ ý nguyện xế chiều của mèo già?
Có điều ban điều hành thật toàn là lũ PMU19, dám đục khoét công trình xây miếu, làm cho thần tượng của bản vương trong miếu bị "cannot display picture". Són Thận (Sắp) Chết có gặp Mèo già thì nhắn hắn mau sửa trị lại để yên bụng chúng =))
 
Back
Top