wiwi
The Pride of Hiigara
- 31/1/04
- 9,401
- 979
đọc được và rút ra một tư tưởng (theo ý của Sol là "tự nghiệm"
) : giáo đồ thiên Chúa rất giỏi ngụy biện, dùng lời văn lẻo lự khó hiểu để sẵn sàng trốn chạy cái sai tức là từ cái suy luận chủ quan của mình mà diễn giải cái sai khách quan, chả trách các nhà thần học luôn là duy tâm 
điều này có thể thấy rất rõ:
vào thời Pk, trước thời Phục Hưng, nhà thờ và giáo hội là chủ, giới thống trị biết sử dụng Thiên Chúa Giáo để nô dịch tinh thần dân chúng và thế là chúng ta có những giáo điều hiểu theo cách của sư huynh Stalig!
đến nay, khi mà triết học duy vật biện chứng ra đời và chứng minh được cái đúng đắn khách quan của nó thì a lê hấp, chính Thiên Chúa Giáo rời bỏ các cách hiểu của họ về chính giáo điều của mình để biến nó thành các "lí luận khách quan hợp lí và thực tiễn". Đặc biệt là nó vẫn giữ một điểm cố hữu: dựa vào những điều mơ hồ mông muội để che giấu những cái sai khách quan của mình trong lí luận, thời PK thì dựa vào mớ kiến thức khoa học vụng về, thời nay thì theo Sol, lại dựa vào thiên văn học vũ trụ, một ngành mà suốt mấy mươi năm không có lấy một giải Nobel, đơn giản vì chưa bao giờ những lí luận chủ quan đó được chứng minh cả!
Ngay cái câu hỏi của Sol cũng lộ rõ bản chất của nó: "Chúa là gì?" Chúa không là gì cả vì thực tế không tồn tại sự vật sự việc nào mang tên gọi đó trừ phi có ngôn ngữ nào có hứng đổi cách gọi. Cái cách dẫn con người vào trả lời câu hỏi chính là dựa vào suy nghĩ chủ quan của con người để đặt định các sự vật khách quan, cho con người là trung tâm của thế giới, con người cho thế giới là gì thì thế giới phải là thế! Oh, trình độ triết học của đệ còn kém quá, huynh Cid phụ một tay nào
) : giáo đồ thiên Chúa rất giỏi ngụy biện, dùng lời văn lẻo lự khó hiểu để sẵn sàng trốn chạy cái sai tức là từ cái suy luận chủ quan của mình mà diễn giải cái sai khách quan, chả trách các nhà thần học luôn là duy tâm 
điều này có thể thấy rất rõ:
vào thời Pk, trước thời Phục Hưng, nhà thờ và giáo hội là chủ, giới thống trị biết sử dụng Thiên Chúa Giáo để nô dịch tinh thần dân chúng và thế là chúng ta có những giáo điều hiểu theo cách của sư huynh Stalig!
đến nay, khi mà triết học duy vật biện chứng ra đời và chứng minh được cái đúng đắn khách quan của nó thì a lê hấp, chính Thiên Chúa Giáo rời bỏ các cách hiểu của họ về chính giáo điều của mình để biến nó thành các "lí luận khách quan hợp lí và thực tiễn". Đặc biệt là nó vẫn giữ một điểm cố hữu: dựa vào những điều mơ hồ mông muội để che giấu những cái sai khách quan của mình trong lí luận, thời PK thì dựa vào mớ kiến thức khoa học vụng về, thời nay thì theo Sol, lại dựa vào thiên văn học vũ trụ, một ngành mà suốt mấy mươi năm không có lấy một giải Nobel, đơn giản vì chưa bao giờ những lí luận chủ quan đó được chứng minh cả!
Ngay cái câu hỏi của Sol cũng lộ rõ bản chất của nó: "Chúa là gì?" Chúa không là gì cả vì thực tế không tồn tại sự vật sự việc nào mang tên gọi đó trừ phi có ngôn ngữ nào có hứng đổi cách gọi. Cái cách dẫn con người vào trả lời câu hỏi chính là dựa vào suy nghĩ chủ quan của con người để đặt định các sự vật khách quan, cho con người là trung tâm của thế giới, con người cho thế giới là gì thì thế giới phải là thế! Oh, trình độ triết học của đệ còn kém quá, huynh Cid phụ một tay nào

, vì trong số gần hai tỉ người Thiên Chúa Giáo thì chỉ có vài ngàn là thành viên của giáo hội
thì tôi biết đó là cục vàng chứ (hình như giờ lên 800000/1 chỉ