Bàn bạc cả, có gì đâu. Câu cuối là tôi hỏi đùa cho vui thôi. Thế phải hiểu mấy trường hợp trên cho đúng
tiểu đệ rất coi trọng ý này của huynh, hiện nay còn đang bận rộn ... khẩu chiến nên chưa tiện việc này, sau này sẽ nói típ
ở đây có ai là dân theo đạo Hồi không nhỉ hướng dẫn em cái
Sol cũng không biết về đạo Hồi nên không dám phán xét bừa bãi, nhưng nghe người ta nói đạo Hồi với đạo Chúa chung một gốc, nên có phần giống nhau chăng ?
tại sao Sol huynh có thể thấu triệt những lí luận của Thiên Chúa Giáo một cách đúng đắn mà hàng trăm vạn giáo chúng của thời Trung Cổ không thể nghĩ đến. Không nói gì xa mà ngay chính trong giáo hội Vatican cũng có hàng trăm nhân vật tài trí kiệt xuất (có nhớ Menden làm nghề gì không )? phải chăng Sol huynh cũng như những người khác (chắc cũng không ít ) "hiểu đúng" giáo điều Thiên Chúa Giáo là nhờ nền văn minh, sự phát triển của khoa học?
uh .... mấy bữa nay suy nghĩ nhiều
Wiwi nói cũng có phần đúng về sự phát triển của con người trong 2000 năm qua khiến người ta suy nghĩ đúng đắn hơn.
Có điều thế này, tớ đã nghĩ lại nhiều, và thấy rằng, không phải những người kia không hiểu, họ hiểu, nhưng họ nhấn mạnh sai ở chỗ họ coi "Chúa" chỉ là một vị thần, và theo đạo Chúa nghĩa là chỉ có việc thờ vị thần đó thôi mà bỏ mất cái ý nghĩa khác về "Chúa" còn quan trọng hơn nữa.
Cái tư tưởng nghĩ rằng Chúa là một vị thần quyền năng hết sức phổ biến đến nỗi người ta thường vô tình quên mất một ... tính chất khác của "Chúa", mà theo Sol nghĩ thì cái này mới là cái quan trọng.
Điều này có thể giải thích là do ảnh hưởng của truyền thống thờ phượng thần linh như một thế lực siêu nhiên của loài người trong suốt mấy ngàn năm trước đó. Công với cái mưu đồ thống trị, tư lợi của một số giáo phẩm cấp cao .... nhất ... trong giáo hội.
Sự phát triển của nền văn minh, nó góp phần giảm cái "truyền thống" đó và giảm ảnh hưởng của giáo hội, giúp
cái phần bị che đậy kia nổi lên.
như thế thì không hiểu tại sao Jesus Christ có thể thấu triệt 2000 năm phát triển của lịch sử, khoa học kỹ thuật, lí luận của nhân loại mà tạo ra những giáo điều chỉ có những con người của thời đại mới hiểu ra? nếu Jesus (hay bất cứ ai sáng lập Thiên Chúa giáo hồi đó) thật không sáng tạo ra những lí luận đó bằng cái cảm nhận chủ quan của người thời đại mới như ta thì sao có thể gọi là "hiểu đúng" Thiên Chúa Giáo trong khi những cái "hiểu đúng" đó chẳng ăn nhập gì đến cái "hiểu" của chính người sáng lập?
lol ... vì Jesus là "Chúa" ....
Mặt khác, đâu phải cứ sống trước ta 2000 năm thì không thể nào có suy nghĩ như ta, nhất là những tư tưởng về xã hội, con người ?
Ví dụ mấy khái niệm về vật chất cấu tạo từ các nguyên tử, hay tư tưởng dân chủ, đểu xuất hiện trước đây rất lâu rồi.
Mọi người sẽ còn ngạc nhiên nhiều khi đọc đến cái xã hội "lý tưởng" mà Thiên Chúa Giáo muốn xây dựng ... dưới trần gian nữa cơ. Nó 9 phần giống xã hội Cộng sản mà chúng ta đang muốn xây dựng ở đây.
nó thể hiện ở việc nắm được miếng vàng ( sao mình lại có cái ví dụ ngon lành thế). Sự xuất hiện của miếng vàng khẳng định chắc chắn có nguyên tử vàng
lol .... sự xuất hiện của miếng vàng chẳng thể nào khẳng định sự tồn tại của, thậm chí là một số lượng lớn, các nguyên tử vàng, nó chỉ khẳng định sự tồn tại của một chất gọi là vàng mà thôi.
Cái đấy chỉ có nếu ta
giả sử trước rằng nguyên tử vàng có tồn tại, và miếng vàng được tạo bởi các nguyên tử vàng.
Triết Mác cũng không bao giờ "định nghĩa"
Thế thì sao nó tồn tại ?
Cho dù muốn chắp vá thế này thế kia thì cũng phải dựa trên những định nghĩa của mấy miếng vá đó.
Huống chi Chủ nghĩa Marx là một tư tưởng mạnh, vũng chắc, nếu không có định nghĩa thì không thể vững được. Bởi vì nếu không có định nghĩa thống nhất, thì một từ người ta hiểu thế nào cũng được hết.
Thần thánh là sản phẩm của ý thức cả.
vậy theo Chủ nghĩa Marx thì Thần thánh ở đâu ra ?
Đừng nói Chủ nghĩa Marx cũng lý giải giống các tôn giáo nhé : thần thánh tự nhiên mà có. Vậy thần thánh thuộc phạm trù vật chất ?
Nếu vậy thì cái tư tưởng rằng Thần thánh tạo ra thế giới ----> vật chất tạo ra vật chất, là tư tưởng duy vật. Vậy các tôn giáo theo chủ nghĩa duy vật ?
Thứ ba, đọc cách bác phân tích về việc áp dụng triết Mác vào điều kiện các nước Tư bản, tôi thấy oải quá vì thực tình là bác hiểu sai tuốt về các định nghĩa: tư sản, vô sản, tư liệu sản xuất, hình thức sở hữu và cả điều kiện hiện tại của các nước tư bản.
vậy Dr.Cid có thể vui lòng giải thích rõ hơn không ?
Và chủ nghĩa Xã hội, không đem áp dụng vào mấy nước tư bản, chẳng khác nào nói rằng Chủ nghĩa Xã Hội bây giờ chỉ còn đất dụng võ ở 5 nước XHCN còn tồn tại ? Còn các nước tư bản thì không thể nào áp dụng được nữa rồi ?
linh mục không phải là Thiên chúa giáo, phải không sol
đúng, một người làm sao có thể là một tôn giáo được ?
Nhưng mà nói tất cả linh mục không theo Thiên Chúa Giáo thì chưa chắc nhé. Có vô số linh mục làm theo đúng những gì mà Thiên Chúa Giáo thực nói đấy.
Còn nhớ phía trên Sol nói rằng "Chúa" có hai phần chứ ? Một phần, phổ biến nhất hiện nay, đối với cả người có đạo vẫn không, là phần "thần". Phần còn lại, rất thú vị, có những người mang danh nghĩa theo Đạo lại không nhận ra trong khi người không hề "theo" Đạo, không bị ảnh hưởng bởi cái tư tưởng "thần" ấy lại nhận ra.
Số linh mục, giáo phẩm nhận ra điều này cũng không ít đâu nhé. Cho đến gần đây thì Vatican cũng đang từng bước "cải thiện" hiểu biết của mình đấy. Coi những hành động gần đây thì rõ, gần nhất là việc Bush hô hào "thập tự chinh" đánh Iraq trong khi Vatican lại đứng bên kia chiến tuyên hô hào không đánh Iraq

. Vậy mới nói cái chữ "thập tự chinh" chẳng qua là một công cụ của các vị có tham vọng mà thôi.
Mấy cái câu nói phía trên mà Stalig lấy ra từ trong kinh thánh không phải là những câu hô hào ngưởi đánh người đâu.
"Thuận Chúa" không có nghĩa là thờ một vị thần mang tên "Chúa"....